Cậu bạn tuổi 18 “gây sốt” cộng đồng mạng khi song ca cực hay cùng Quân A.P

Sau khi tập 11 chương trình Giọng Ải Giọng Ai lên sóng, cậu bạn Trần Ngọc Thái bất ngờ ghi điểm và nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng khi sở hữu chất giọng ấm áp, nội lực và vẻ ngoài điển trai như “Oppa” Hàn chính hiệu.

Trần Ngọc Thái (nghệ danh Zem) đến từ Lâm Đồng đã nhanh chóng “hạ gục” khán giả bởi chất giọng khỏe khoắn và vẻ ngoài trẻ trung. Cậu bạn sinh năm 2000 cũng tự nhận mình may mắn khi được lựa chọn vào vòng cuối và song ca cùng ca sĩ Quân A.P và bất ngờ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Gặp cậu bạn tại Sài Gòn trong một ngày nắng đẹp, Ngọc Thái dễ dàng gây thiện cảm với người đối diện bởi chất giọng trầm ấm và khuôn miệng luôn mỉm cười. Bên cạnh đó, Ngọc Thái còn ghi điểm với vẻ ngoài dễ thương như những cậu bạn trong phim “thanh xuân vườn trường” nước da trắng, sống mũi thẳng tắp, chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m74. Cùng với đó phong cách thời trang của cậu mang hơi hướng những “Oppa” Hàn đầy trẻ trung, năng động và pha chút bụi bặm.

Nhắc lại cơ duyên tham gia chương trình, Ngọc Thái chia sẻ đã theo dõi Giọng Ải Giọng Ai từ lâu và cũng ấp ủ mong muốn được tham gia nhưng không tự tin nên chỉ làm fan “cứng”. Chỉ đến khi vào thành phố học tập, Ngọc Thái mới liều lĩnh casting và bất ngờ được chương trình gọi tới cậu mới vỡ òa hạnh phúc. Dường như khi kể lại cảm xúc của hôm chiến thắng niềm vui vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cậu bạn tuổi 18.

Cậu bạn tuổi 18 liều lĩnh “đi ngược chiều” để theo đuổi đam mê “to bự” với âm nhạc

Sinh ra trong gia đình ai cũng mê ca hát nên bản thân Ngọc Thái cũng thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ bé. Ngọc Thái thể hiện tình yêu với âm nhạc ấy bằng việc tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ ở trường, thành phố. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ngọc Thái đã xác định được điều cậu muốn. Mong muốn ấy chính là theo đuổi con đường âm nhạc, theo đuổi giấc mơ được đứng trên sân khấu và hát. Nó khác với hầu hết các bạn trong lớp và cũng “đi ngược chiều” với những kì vọng mà gia đình trông đợi ở cậu. Lựa chọn con đường rẽ ngang, không thi vào đại học đã khiến bố mẹ cậu lúc ấy tức giận và ngăn cản bởi những kì vọng về cậu con trai út quá lớn. Nhưng rồi, cũng chính họ, với tình yêu và mong muốn điều tốt đẹp cho con cũng dần chấp nhận và ủng hộ. 18 tuổi một mình cứng đầu, ngang bướng rời quê vào thành phố tự tìm hướng đi cho mình và cả những quyết định quan trọng đến giờ nghĩ lại Ngọc Thái vẫn không khỏi bất ngờ về mình.

Từ những ngày đầu ở Sài Gòn, Ngọc Thái cảm nhận được dù cậu có giọng hát nhưng chỉ là một giọng hát thô chưa được “mài giũa”, cần phải học hỏi, phải có nền tảng. Chính vì vậy, việc đầu tiên khi đặt chân tới thành phố, cậu đã tìm một ngôi trường để theo học. Thay vì ôm một giấc mơ hão huyền, giờ đây hơn 1 năm sống tại Sài Gòn, Ngọc Thái đã vững vàng hơn về kỹ năng thanh nhạc, học thêm vũ đạo, luyện đàn... Cậu cũng xác định được dòng nhạc muốn theo đuổi là Pop. Không chỉ vậy, cậu còn tập tành sáng tác và rèn luyện bản thân bằng việc đi hát ở phòng trà.

Tuổi 18 - Sợ cám dỗ nhưng “bận” sống vì đam mê và niềm lạc quan

Hỏi cậu về những ngày tháng khó khăn khi ở Sài Gòn, Ngọc Thái cười xòa vì với cậu chưa thấy có khó khăn gì nhiều, thi thoảng là nỗi nhớ gia đình. Tuy vậy, Ngọc Thái tâm sự chỉ dám về nhà vào những dịp đặc biệt vì cậu ngô nghê nghĩ “Em muốn khi nào em về thì có thêm một chút thành quả, thành công hơn để ba mẹ yên tâm”. Cậu bạn 2k tự nhận mình là một người “Hiền, thật thà và hơi ngơ ngơ” nên nhắc đến những cám dỗ trong nghề, Ngọc Thái trải lòng “Em cảm thấy sợ” nhưng luôn cố để bản thân chỉ tập trung vào âm nhạc. Hơn nữa hầu hết thời gian của chàng trai tuổi 18 là bận đi học, những lúc rảnh cũng chỉ ở nhà cover các ca khúc, tập viết nhạc hoặc chơi bóng đá. Thi thoảng, Ngọc Thái lại đi diễn nên cũng không có nhiều thì giờ để nghĩ ngợi về những cám dỗ. Và Ngọc Thái chưa bao giờ thấy hối tiếc với những điều đã làm tới thời điểm hiện tại bởi cậu hạnh phúc vì được sống, làm việc với âm nhạc.

Chia sẻ dự định tương lai, Ngọc Thái sẽ ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi vào Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cậu bạn cũng đang tự sáng tác một bài hát cho mini alblum có thể sẽ được ra mắt vào đầu năm sau để làm quà tặng dành cho những người đã và đang dõi theo mình. Cậu cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người yêu quý mình và hi vọng sẽ được mọi người đón nhận trong thời gian sắp tới.

 Đón xem tập 12 Giọng Ải Giọng Ai mùa 4, phát sóng lúc 19g30 thứ Bảy ngày 12/10/2019 trêm kênh HTV7

Minh Minh/Theo HTV

Giọng Ải Giọng Ai