Cậu học trò 16 tuổi đăng quang Quán quân “Ai sẽ thành sao”

Tối ngày 21/05/2017 tập 13 với chủ đề “Hội tụ” của chương trình “Ai sẽ thành sao” phát sóng lúc 21h trên kênh THVL1 đã tìm ra được ngôi vị Quán quaan mùa đầu tiên của chương trình đó là thí sinh Nguyễn Châu Khang (16 tuổi) đến từ Bến Tre

Mở đầu đêm gala “Hội Tụ” đó là sự  mở màn đầy ấn tượng của cặp đôi Tấn Đạt – Kim Yến đến từ đội HLV Phương Thanh với ca khúc “Cơn mưa tình yêu”.

Tiếp theo đó là cặp đôi Tuyết Nhung – Thế Phương từ đội HLV Ngọc Sơn hội ngộ khán giả với ca khúc “Tình đầu tình cuối”.

Hai chàng trai Ôn Vĩnh Quang và Việt Phương đến từ đội HLV Quang Dũng với hai cá tính khác nhau, hai phong cách khác nhau đã mang đến tiết mục song ca bài hát “Một mình” vô cùng ấn tượng. Quay trở lại với phong cách mới chuyên nghiệp hơn, Trọng Phước cùng Đức Thành của đội HLV Minh Tuyết đã khiến cho các khán giả và các vị HLV dành nhiều lời khen về tiết mục đậm chất tình với liên khúc ‘Phía sau một cô gái” và ‘Cho em gần anh thêm chút nữa”.

Sau phần trình diễn của 8 thí sinh, đó là những tiết mục đầy màu sắc của Top 04 thí sinh: Châu Khang, Lâm Trung Hậu, Duyên Anh và Nguyễn Ngọc Sơn. Cả bốn thí sinh đã mang đến bốn tiết mục đầy thú vị và mang đậm phong cách cá nhân của mình.

Mở đầu là tiết mục của thí sinh Nguyễn Châu Khang (đội HLV Minh Tuyết) với tiết liên khúc “Vẽ” và “Sắc màu”.

Sau màn trình diễn, HLV Ngọc Sơn nhận xét “Con có phong thái của một ca sĩ chuyên nghiệp, hãy cố gắng hơn nữa con nha”. Tiếp lời, HLV Phương Thanh nhận xét: “Trong mắt cô hôm nay con đã là một ngôi sao. Chưa chắc mộ người ca sỹ hát lâu năm đến này hôm nay có thể có những sự may mắn, mới mẻ bằng con. Con còn trẻ tuổi nhưng con có một năng khiếu tự nhiên và một bản lĩnh tự nhiên.”. Khác với các vị HLV khác, HLV Minh Tuyết đã có những chia sẻ và kỳ vọng dành cho anh chàng trên con đường nghệ thuật trong tương lai. Thí sinh Lâm Trung Hậu (đội HLV Quang Dũng) vẫn tiếp tục với hình ảnh của một anh chàng ca sỹ diển trai, thanh lịch, nhẹ nhàng và nhiều tâm sự với ca khúc “Tình Hờ”. Sau màn trình diễn, các vị HLV Minh Tuyết và Phương Thanh đã từ chối nhận xét vì…cả hai vị HLV đã dành quá nhiều lời khen về giọng hát và ngoại hình trong những đêm diễn trước nên sẽ quá thừ khi tiếp tục dành lời khen ấy. Sau đó, hai vị HLV Ngọc Sơn và Quang Dũng đã thay phiên nhau thị phạm giọng ca của mình với ca khúc ấy, Nguyễn Ngọc Sơn (đội HLV Ngọc Sơn) đã mang đến một tiết mục thú vị với liên khúc “Nhớ người yêu” và “Khúc tình nồng” với màn vũ đạo sôi động. Kết thúc màn trình diễn, các vị HLV đã dành rất nhiều lời khen ngợi dành cho thí sinh Nguyễn Ngọc Sơn về giọng hát cũng như phong cách trình diễn. Và HLV Minh Tuyết nhận xét rằng cô tưởng như đây là một mini show của ca sỹ Ngọc Sơn.

Minh Tuyết rơi nước mắt trước phần thi của học trò

Và cuối cùng là thí sinh Duyên Anh (đội HLV Phương Thanh) với ca khúc “Còn thương rau đắng mọc sau hè”. Đây là ca khúc cô hát để dành tặng người bà đã mất của mình, người đã truyền cảm hứng âm nhạc cho cô. Khác hẳn với những hình ảnh cá tính trước đây, Duyên Anh gây bất ngờ khi xuất hiện với một hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính bên tà áo dài.Và cũng chính ca khúc này đã tạo cơ hội cho Duyên Anh trải lòng về cuộc đời mình qua từng lời hát.

Trải qua 13 tập phát sóng và với nhiều vòng thi khác nhau, thí sinh Châu Khang – cậu bé 16 tuổi hiện là học sinh lớp chuyên Văn trường chuyên tại Bến Tre đã xuất sắc giành chiến thắng áp đảo trở thành Quán quân mùa đầu tiên của chương trình “Ai sẽ thành sao”.

Quán quân mùa đầu tiên chương trình ‘Ai sẽ thành sao” - Châu Khang chia sẻ: “ Bản thân em thật sự bất ngờ về kết quả này. Vì cùng với em là các anh chị đã từng là ca sỹ, họ nổi tiếng và dày dặn kinh nghiệm hơn em rất nhiều. Với em ‘Ai sẽ thành sao” là một giấc mơ khi tại đây em được thỏa đam mê ca hát của mình và được thỏa sức thể hiện cá tính và bản thân của mình cùng âm nhạc. Và muốn dành lời cảm ơn đến cô Minh Tuyết đã luôn Tận tình hướng dẫn, chỉ bảo không chỉ là chuyện biểu diễn mà còn là đạo đức của một người làm nghề hát để em có thể tiến bộ qua từng ngày và đạt được thành công như hôm nay. Hy vọng sau này em vẫn sẽ được cô yêu thương và dìu dắt như vậy nữa. Bên cạnh đó em cảm ơn ba mẹ, bạn bè và thầy cô đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ em trong hành trình vừa qua”

Minh Minh

Ai sẽ thành sao