“Dậy sóng” trước màn song đấu của Khánh An – Quang Diễn

Tối ngày 22/04/2017 đã lên sóng tập 7 chương trình Thần Tượng Tương Lai trên kênh HTV7. Mở màn chương trình là một tiết mục “bùng nổ” cảm xúc của cặp thí sinh “khủng” Quang Diễn – Khánh An.

Ở vòng Song Đấu tuần trước, 8 thí sinh nhí đã xuất sắc chinh phục được sự khó tính của bộ ba giám khảo để đi tiếp vào trong. Đến với đêm thứ hai của vòng Song Đấu, Ban Giám khảo phải “căng não” khi “chọn mặt gửi vàng” giữa rừng tiết mục ấn tượng để tìm ra những gương mặt xứng đáng đi tiếp vào vòng

Mở màn chương trình là một tiết mục “bùng nổ” cảm xúc của cặp thí sinh “khủng” Quang Diễn – Khánh An. Nếu như cô bé Khánh An từng làm vị giám khảo khó tính như NSND Thu Hiền không thể rơi nước mắt xúc động với lời ru ngọt ngào thì cậu bé Quang Diễntừng khiến mọi người “nổi da gà” khi trình diễn một ca khúc chèo “khó nhằn”.

Với phong cách âm nhạc tương đồng, cặp đôi thí sinh trong trang phục đậm chất hoài cổ trình diễn ca khúc Gió đánh đò đưa như mở ra trước mắt khán giả một khung trời thơ mộng. Giọng hát cao, nội lực của Quang Diễn hoà với chất giọng tình cảm, mượt mà của Khánh An làm cả khán phòng “dậy sóng” đứng lên vỗ tay không ngớt.

Tiết mục khiến ca sĩ Quang Linh bồi hồi xúc động nhớ lại kỉ niệm được mời quay video clip đầu trong sự nghiệp ca hát cũng với chính ca khúc này. Bên cạnh đó, anh còn ngợi khen tiết mục của Khánh An, Quang Diễn khi hai cô cậu thí sinh “táo bạo” tăng quãng cao chót vót ở đoạn cuối bài hát khiến anh không biết phải lựa chọn thế nào. Sau cùng, nam giám khảo hài hước cho biết anh không thích tiết mục này vì thí sinh nhí đã hát hay hơn anh. Còn đối với NSND Thu Hiền, cô cho rằng đây là một trong những tiết mục hiếm hoi cô dành điểm 10 cho cả hai thí sinh vì sự kết hợp ăn ý, tinh tế. Tiếp lời, Quang Linh hóm hỉnh cho biết những ai có chữ lót Quang đều hát hay. Cẩm Ly cung cấp thêm thông tin rằng nam ca sĩ còn trùng họ với thí sinh. Lập tức, giám khảo Quang Linh đùa rằng phải về nhà điều tra gia phả gấp.

Khi thông báo kết quả, MC Ốc Thanh Vân đã có màn hù dọa khiến hai thí sinh vô cùng hồi hộp. Đến khi biết cả mình và bạn diễn được bước tiếp vào vòng trong, Khánh An bật khóc nức nở làm cho cậu bé Quang Diễn tếu táo an ủi: “Đề nghị chị Nguyễn Đỗ Khánh An ngừng khóc khẩn trương”.

Chắc hẳn khán giả vẫn chưa quên cậu bé 9 tuổi yêu nhạc Rock từng khiến Cẩm Ly hết lời khen ngợi bởi màn “đá chéo sân” quá ngọt với ca khúc Công cha nghĩa mẹ ở vòng Lộ Diện. Bước vào vòng Song Đấu, Minh Chiến sẽ cùng Phạm Thị Phương – một cô bé miền Trung dịu dàng với chất giọng ngọt ngào trình diễn liên khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh và nhạc trữ tình - Neo đậu bến quê và Lòng mẹ. Kết thúc tiết mục, Ốc Thanh Vân thắc mắc về nguyên nhân Phạm Thị Phương bật khóc. Cô bé  không kiềm được cảm xúc, nức nở cho biết hình ảnh của mẹ luôn ngập tràn trong đầu mình khi trình diễn tiết mục này. Ban giám khảo và khán giả vô cùng cảm động trước sự hiếu thảo của cô bé tài năng và lễ phép. Nhận xét về tiết mục, Quang Linh khâm phục Minh Chiến tuy là người miền Nam nhưng hát tốt các khúc dân ca xứ Nghệ. Anh còn chia sẻ mình yêu thích tính cách hồn nhiên, biết làm chủ sân khấu của Minh Chiến. Về phần Phạm Thị Phương, nam giám khảo phân tích do không kiềm chế được cảm xúc nên có đôi chỗ trong bài hát giọng bị nghẹn. NSND Thu Hiền thì cho biết cảm nhận Phạm Thị Phương đã tiến bộ rõ rệt hơn ở vòng Lộ Diện. Ngoài ra, cô còn thán phục cậu bé 9 tuổi phát âm khá chuẩn khi hát dân ca Nghệ Tĩnh.

Một trong những thí sinh chiếm được nhiều cảm tình của khán giả là cậu bé Gia Định bụ bẫm có cha mẹ đã ly dị và được ông nuôi dưỡng. Trong vòng Song Đấu, Gia Định kết hợp cùng với Kha Thi - cô bé sở hữu chất giọng miền Nam mộc mạc trong ca khúc Nội tôi.  Kết thúc tiết mục, Gia Định bật khóc cho biết mình luôn nghĩ về ông khi trình diễn. Ở hàng ghế khán giả, ông của Gia Định cũng không kiềm được những giọt nước mắt trước màn trình diễn đầy xúc động của cháu trai. Tiếp đó, Cô bé Kha Thi cũng rơi nước mắt khi nghĩ về người bà luôn lo lắng cho mình. Giám khảo Cẩm Ly nhận xét tuy cả hai thí sinh nhí chưa thuyết phục về độ ngọt ngào của dòng nhạc dân ca, nhưng nhìn chung tiết mục tương đối tròn trịa và có sự đồng điệu trong cách biểu diễn. Tiếp đó, Quang Linh hài hước cho rằng ẩn đằng sau thân hình “phì nhiêu” của Gia Định là một tâm hồn giàu cảm xúc.Sau cùng, cả hai thí sinh nhí vẫn chưa chinh phục được cả ba vị giám khảo. Khi phải dừng chân sớm, cậu bé Gia Định bật khóc đầy nuối tiếc khi phải chia tay chương trình.

Gây ấn tượng mạnh ở vòng Lộ Diện với ca khúc Về Hà Tĩnh người ơi, cô bé Quỳnh Như đã chiếm trọn tình cảm của khán giả. Ở vòng Song Đấu, cô bé đã “chạm trán” với Linh Phương – một thí sinh đến từ miền Bắc với chất giọng cao vút, không kém phần mượt mà. Hai đối thủ “nặng kí” mang đến vòng thi ca khúc Về quê trong trang phục áo tứ thân, nón quai thao vô cùng đáng yêu. Bằng giọng hát trong trẻo, mượt mà, Quỳnh Như và Linh Phương đã cùng vẽ nên một bức tranh đồng quê tươi đẹp, yên bình. Với màn biểu diễn “gây bão”, Quỳnh Như và Linh Phương đều phục được cả ba vị giám khảo khó tính và xứng đáng bước tiếp vào vòng trong.

Trong tiết mục cuối cùng của vòng Song Đấu cô bé Bảo Châu với chất giọng giản dị, trong sáng đã đối đầu với Kim Chi – một đối thủ đáng gờm với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn trong cuộc thi Người Hùng Tí Hon. Cả hai thí sinh nhí hóa thân thành những cô bộ đội xinh xắn, đáng yêu với ca khúc Gần lắm Trường SaEm đi qua cầu cây. Sau cùng chỉ có Kim Chi là người giành được tấm vé đi tiếp. Khi thấy Bảo Châu rơi nước mắt, Kim Chi đã ôm cô bạn để an ủi, vỗ về. Như vậy, trong tập 2 của vòng Song Đấu các gương mặt thí sinh đã giành được  tấm vé bước tiếp là Kim Chi, Minh Chiến, Khánh An, Quang Diễn Quỳnh Như và Linh Phương.

Tập 8 chương trình Thần Tượng Tương Lai sẽ lên sóng vào lúc 19g, ngày 29/04/2017 trên kênh HTV7.

Song Minh