Minh Dự khiến Chí Tài rơi nước mắt vì “Chuyện của Bão”

Giám khảo Chí Tài cho biết anh đã từng xem Minh Dự diễn trước đó và từng nghĩ Minh Dự chỉ có thể diễn các vai vui nhộn, nhưng trong tập 9 Cười Xuyên Việt phát sóng tối qua, anh thấy Minh Dự có thể diễn được hài, diễn được bi và khiến anh rơi nước mắt.

Minh Dự ( phải) và MC Anh Tú 

Được khán giả biết đến với biệt danh “Thánh chửi”, với Minh Dự đó vừa là một niềm vui, vừa là một áp lực. Vui vì được khán giả nhớ, nhưng áp lực vì anh sợ cứ giả gái và chửi suốt, khán giả sẽ dễ chán. Chính vì vậy mà ở các tập đầu tiên của Cười Xuyên Việt 2017, Minh Dự quyết không giả gái và hạn chế chửi. Thay vào đó là các vai diễn có chiều sâu tâm lý và có thông điệp nhân văn. Đây có lẽ là hướng đi đúng của Minh Dự.

Minh Dự trong “Chuyện của Bão”

Như tiết mục “Chuyện của Bão”, Minh Dự đã khiến người xem rơi nước mắt khi hóa thân vào một cậu bé hy sinh cả tính mạng để cứu người trong cơn bão. Anh vào vai cậu bé mồ côi tên là Bão, sống ở một ngôi làng ven biển. Cha mẹ của Bão làm nghề đánh cá. Trong một lần cả gia đình đi biển,  một trận bão ập đến, bố mẹ của Bão đã bị sóng biển cuốn trôi, chỉ mình anh may mắn sống sót. Trải qua cú sốc đó, Bão có khả năng dự đoán được thời tiết.

Trước một chuyến đi biển của dân làng, Bão đoán sẽ có bão xảy ra nên đã cảnh báo và can ngăn mọi người nhưng không một ai tin lời của cậu. Các ngư dân vẫn ra khơi đánh cá và rồi bị cơn bão bao vây. Trong lúc các ngư dân đang chới với trên biển, Bão đã lao ra cứu mọi người. Cuối cùng, các ngư dân đều trở về an toàn, riêng Bão đã mãi mãi không thể trở về. Cậu đã hy sinh tính mạng để cứu dân làng.

Minh Dự khiến Chí Tài rơi nước mắt vì “Chuyện của Bão”

Nhận xét về tiết mục, danh hài Việt Hương cho rằng ở các đêm trước, chị chỉ nhìn thấy Minh Dự chứ không thấy kịch bản hay, riêng đêm nay, Minh Dự đã có kịch bản tốt. Chị cũng khuyên Minh Dự nên biết kềm chế cảm xúc lại. Giám khảo Chí Tài cho biết anh đã từng xem Minh Dự diễn trước đó và từng nghĩ Minh Dự chỉ có thể diễn các vai vui nhộn, nhưng hôm nay anh thấy Minh Dự có thể diễn được hài, diễn được bi và khiến anh rơi nước mắt. Minh Dự nhận được số điểm 19 cho tiết mục, tương ứng với phần thưởng 9,5 triệu đồng, chia đều cho anh và cố vấn Khả Như. Tuy không phải là số điểm cao nhất của đêm thi nhưng có thể nói đây là tiết mục hay của Minh Dự - một chàng trai chưa từng học qua trường lớp diễn xuất.  Minh Dự cho biết trong suốt những năm học phổ thông,  anh rất thích cảm giác được đứng trên sân khấu nhưng chưa hề xác định hay đam mê diễn viên. Anh đã từng xin múa, nhảy phụ hoạ, lên kể chuyện, thuyết trình, hát bè... để được thỏa niềm yêu thích của mình. Đứng trên sân khấu, được chú ý, được vỗ tay, anh thấy đã lắm. Nhưng, ước mơ của anh vẫn là giáo viên dạy Văn. Khi vào năm thứ nhất Đại học Văn Hiến, trong môn Tiếng Việt thực hành, để tránh diễn đạt sai trong tiếng Việt, cô giáo đã chia nhóm diễn kịch. Minh Dự bước lên diễn và khiến mọi người cười rần rần nên cô giáo khuyến khích anh đi casting các chương trình truyền hình. Rồi tới môn kỹ năng mềm, thay vì thuyết trình, Dự lại đề nghị mọi người diễn kịch và lần này thầy giáo và các bạn xem rất thích. Thầy lại khuyến khích Dự nên đi casting. Lúc đó, Dự cũng từng đăng ký thi 1 gameshow truyền hình, nhưng diễn còn tệ, bị giám khảo khuyên không nên làm diễn viên, cứ theo văn học biết đâu sẽ là tác giả, biên kịch.  Dự đã khóc rất nhiều. Nhưng, không hiểu vì sao từ đó, anh lại bắt đầu thích thú và muốn thử sức hơn. Anh đăng kí tham gia diễn kịch góp vui cho các chương trình ở trường, từ thiện, ai cần là tập tành diễn, không cần tiền. Rồi Cười Xuyên Việt mùa đầu ra mắt, Dự hăng hái tham gia, rớt từ vòng casting, năn nỉ van xin vô trong cũng bị chấm rớt. Lại về khóc.

Sau đó ở chương trình “Tiếng Cười Sinh Viên” trên HTV7,  Minh Dự đại diện trường làm 1 nhóm đi thi, được ca sĩ Phương Thanh và chú Hoàng Sơn chấm rồi khen “em diễn duyên lắm, nếu được thì theo nghề nha”. Như rớt xuống hố được vớt lên, Minh Dự lại bắt đầu tham gia vào các chương trình truyền hình và gây chú ý với danh hiệu "Thánh chửi" vì anh hay dùng những câu chửi bằng cách ghép những từ có vần, có điệu lại với nhau. Ban đầu, anh cũng không nghĩ những câu chửi vần điệu dài dòng đó lại gây hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy. Có lúc, Minh Dự cũng lo lắng khán giả sẽ bị nhàm nên anh hạn chế chửi. Nhưng, sau đó nhiều khán giả lại bảo thèm nghe Dự chửi quá, sao lâu rồi không chửi. Chính vì vậy mà anh nghĩ rằng cái gì là sở trường, là thế mạnh của mình thì không nên bỏ, nhưng phải biết làm mới, dùng đúng chỗ. Người nghệ sĩ không dễ để được khán giả đặt cho biệt danh, như Hoa Hậu Hài Thu Trang, Kiều nữ làng hài Nam Thư... biết đâu biệt danh “thánh chửi” lại giúp khán giả dễ nhớ Minh Dự hơn.

Giờ đi ra đường, nhiều người không gọi là Minh Dự mà là: “ê, thánh chửi kìa!”, hay để nhớ tới Minh Dự thì có người lại bảo cái thằng gì nó chửi vần dài ơi là dài... Anh cho biết vẫn thích 2 từ “Thánh chửi” vì đó là khán giả thương và đặt cho, miễn là mình biết làm mới mình ở những vai diễn khác nhau, không lạm dụng việc chửi hoài thì không có gì là xấu.

Tiết mục của Hồng Thanh mang tên “Tình anh bán mắm”

Tiết mục của Hồng Thanh trong tập 9 mang tên “Tình anh bán mắm”, nói về chuyện tình ngang trái của anh chàng đại gia nước mắm và cô con gái xinh đẹp của bà trùm nước tương. Tiết mục của Hồng Thanh đã khiến cho 2 giám khảo Việt Hương và Chí Tài cười nghiêng ngả trên ghế nóng. Sự linh hoạt của Hồng Thanh và nét duyên dáng, đáng yêu của Ngọc Hoa – diễn viên đã từng được NSND Ngọc Giàu nhận làm con nuôi – đã một lần nữa mang đến thành công cho tiết mục.

Kết quả, Hồng Thanh nhận được số điểm tuyệt đối 20 từ 2 giám khảo của chương trình, tương ứng với phần thưởng 10 triệu đồng, được chia đều cho anh và cố vấn Huỳnh Lập.

Nếu như Minh Dự làm mới hình ảnh của mình qua tiết mục “Chuyện của Bão” thì Lâm Thắng tiếp tục kiên định với hình ảnh “trai đẹp phim bộ TVB”. Tiểu phẩm tuần này của Lâm Thắng mang tên “Nhân gian hữu tình”. Nội dung tiết mục nói về đại hiệp Lâm Thắng cùng với 2 sư đệ đồng môn của mình lên núi diệt Hồ Tiên Cô (Lê Dương Bảo Lâm) để cứu sư phụ đang bị giam giữ ở đây.

Tiết mục của Bá Đức mang tên “Tình thơ”, nói về tình yêu tuổi học trò. Anh vào vai một nam sinh cấp 3, con nhà nghèo và học lực không giỏi. Vì mặc cảm nên Đức không dám thổ lộ tình yêu với cô nàng lớp trưởng Phương Linh, dù Linh cũng rất thích Đức. Anh chàng giả vờ mình bị đồng tính để từ chối Phương Linh. Tuy nhiên, Phương Linh đã nhờ người dàn cảnh đánh Đức, để anh thổ lộ tình cảm.

Đêm thi thứ 9 của Cười Xuyên Việt là đêm thi không loại. Số điểm của các thí sinh sẽ được cộng dồn với các đêm thi tiếp theo để quyết định thí sinh tiếp theo sẽ dừng chân. Chương trình Cười Xuyên Việt do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện.

Minh Minh

Tiết mục "Chuyện của Bão" của Minh Dự

Cười Xuyên Việt 2017