Minh Luân chia sẻ mối tình buồn năm 19 tuổi

Thông qua ca khúc "Chuyện 3 mùa mưa" của nhạc sĩ Minh Kỳ – Dạ Cầm, Minh Luân muốn chia sẻ câu chuyện buồn về mối tình đầu của mình, khi anh 19 tuổi...

Tập thứ 7 của Tình Bolero tiếp tục mang đến một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, không chỉ đã về phần nghe mà còn chiêu đãi thị giác của khán giả bằng 7 tiết mục biểu diễn dưới mưa được dàn dựng công phu, hoành tráng, đẹp mắt như một liveshow ca nhạc đặc biệt về mưa chưa từng có từ trước tới nay tại Việt Nam. Với chủ đề “Tình khúc chiều mưa”, 7 tiết mục trong chương trình đều là những câu chuyện tình ướt át, lãng mạn và đượm chất buồn, được thể hiện bởi 7 nghệ sĩ trong chương trình: Quý Bình, Minh Luân, Nam Em, Tấn Hoàng, Việt Hòa, Phi Nga và Tuấn Tú.

Cùng với các giám khảo quen thuộc là danh ca Phương Dung, danh ca Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà, đêm thi thứ 7 của Tình Bolero với chủ đề Tình khúc chiều mưa có sự tham gia đặc biệt của giám khảo khách mời NSƯT Vũ Thành Vinh - tổng đạo diễn của chương trình. “Vinh ngồi đây bởi yêu những cơn mưa, yêu những giọt mưa và cảm ơn cả những cơn mưa” - NSƯT Vũ Thành Vinh chia sẻ.

Cùng với các giám khảo quen thuộc là danh ca Phương Dung, danh ca Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà, đêm thi thứ 7 của Tình Bolero với chủ đề Tình khúc chiều mưa có sự tham gia đặc biệt của giám khảo khách mời NSƯT Vũ Thành Vinh - tổng đạo diễn của chương trình.

Mở đầu chương trình là phần thi của chuyên gia trang điểm Tuấn Tú với ca khúc “Em về kẻo trời mưa” của nhạc sĩ Ngân Giang, kể về câu chuyện của một đôi nhân tình đã mãi mãi xa cách nhau khi chàng trai đã mất. Giám khảo Phương Dung xúc động trước phần thể hiện của Tuấn Tú: “Trong 3 chữ đầu, cô rơi nước mắt khi mà Tú nói. Giá như Tú hát dòng nhạc Bolero mà được như ba chữ “Về đi em” rất cảm động” .

Đạo diễn/diễn viên Phi Nga dự thi với nhạc phẩm “Mưa rừng” của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Chị hóa thân vào vai người phụ nữ nông thôn, vì cuộc sống khó khăn phải lên thành phố bán hàng rong, trong buổi chiều mưa chị nhớ những đứa con nhỏ và nhớ cả những cơn mưa quê nhà. NSƯT Vũ Thành Vinh nhận xét hóm hỉnh: “Hôm nay, Vinh ngồi dưới đây mới thấy cái từ soi mói và rình rập là đúng. Nếu là một người nghe sẽ khen nhiều hơn, nhưng trong một cuộc thi tất cả đều hay thì giọng hát phải được soi mói là đúng. Phi Nga cần độ trình diễn âm nhạc hơn một chút, một bài hát cũng như một bộ phim lúc lên xuống, nhưng đoạn đầu và cuối rất quan trọng”.

Hoa khôi Nam Em thể hiện ca khúc “Chuyện đêm mưa” - sáng tác của Hoài Linh - Nguyễn Hiền. Tuần trước, Nam Em đã từng bị Giám khảo nhắc nhở khi chọn trang phục quá “sexy” và chưa phù hợp với ca khúc, tuần này cô chọn áo dài trắng nền nã, tôn lên nét đẹp thuần khiết, dịu dàng. 

Trong bài hát có câu là “Tay không mà mơ ước đi vào đời”, bạn đã đi vào con đường nghệ thuật, bạn có nhiều cái trải lòng, bạn hãy cố gắng chọn buông bỏ để người nhẹ đi để giọng hát được bay lên thì bạn sẽ thành công hơn rất nhiều” - NSƯT Vũ Thành Vinh nhận xét

Diễn viên kịch Tấn Hoàng tiếp tục dành được nhiều tình cảm của khán giả khi anh hóa thân vào vai anh chàng hát rong ở các quán nhậu để bán kẹo kéo nuôi con ăn học. Trong lúc trú mưa cùng MC Trác Thúy Miêu, anh đã thể hiện ca khúc Lạnh trọn đêm mưa của nhạc sĩ Huỳnh Anh mà vợ anh rất thích. Có thể nói hình ảnh mà anh bán kẹo kéo Tấn Hoàng là hình ảnh đặc trưng của những “ca sĩ kẹo kéo” ở Sài Gòn mà chương trình đã rất khéo léo, tinh tế khi tái hiện trên sân khấu. So với đêm thi trước, Tấn Hoàng chưa vượt qua được bởi lúc thể hiện anh cứ lo lắng mình sẽ bị quên lời. Trong những lần trò chuyện ở hậu trường, Tấn Hoàng cũng từng chia sẻ việc học thuộc lời các bài hát trong một thời gian ngắn với những người có tuổi như anh không hề dễ dàng.

Những cơn mưa luôn gợi lên trong lòng mọi người những ký ức và những chuyện tình đã qua. Nữ doanh nhân Việt Hòa cũng không ngoại lệ. Những ký ức buồn ấy được Việt Hòa thể hiện qua ca khúc “Cho người tình lỡ” của nhạc sĩ Hoàng Nguyên.

Tuần này, diễn viên Minh Luân (người yêu cũ của nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh) chọn ca khúc Chuyện 3 mùa mưa của nhạc sĩ Minh Kỳ – Dạ Cầm. Thông qua ca khúc này, anh muốn chia sẻ câu chuyện buồn về mối tình đầu của mình, khi anh 19 tuổi. Lúc đó cô gái chỉ mới 18 tuổi và cả hai rất yêu nhau.

Cô gái muốn kết hôn sớm nhưng vì lúc đó chưa có sự nghiệp nên Minh Luân không đồng ý. Và cô gái đã quyết định lên xe hoa cùng người khác, còn Minh Luân đau buồn đi dự đám cưới người yêu. Sau khi đưa người yêu về nhà chồng, anh buồn đời bắt xe đò lên Sài Gòn cho quên sầu. Được dăm ba tuần thì anh thấy hóa ra đi trốn tình mà anh gặp được quá trời tình, bởi thành phố này vừa cho anh tình người, lại vừa cho anh cơ hội phát triển nghề nghiệp...

Anh chia sẻ: “Đêm nay, với câu chuyện của 3 mùa mưa, xin hãy đón nhận tôi bên ngoài những vai diễn và cái danh xưng nghệ sĩ. Mưa rửa sạch tất cả, chỉ còn lại một kí ức có thật, chuyện tình đầu của một cuộc đời có  thật mà Minh Luân chân thành mang lên sân khấu để dàn trải với cuộc đời. Cơn mưa gột sạch những tủi hận ngày đầu để nhìn lại mùa mưa năm xưa, tôi chỉ biết mang ơn bởi không có cuộc tình tan vỡ đó, sẽ không có một Minh Luân đêm nay, trải lòng với khán giả câu chuyện thật của mình…”. Giám khảo Thanh Hà cho rằng với 2 câu đầu, Minh Luân khiến chị mê mẩn. Nữ giám khảo đánh giá Minh Luân hát cảm xúc và ngày càng hay hơn nhưng cũng khuyên anh nên tìm những chữ trong bài để hát luyến láy hơn, thể hiện sự ray rứt hơn. Giám khảo Họa Mi cho rằng bài hát phù hợp với giọng hát của Minh Luân.

Nam diễn viên Quý Bình hóa thân thành một chàng trai cô đơn, ghét mưa vì nhìn những đôi tình nhân có đôi có cặp, che chung một chiếc áo mà san sẻ hơi ấm lại càng khiến nỗi cô đơn như vết dao cứa vào lòng. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Trác Thúy Miêu trong cơn mưa, anh chợt nhận ra sự già cỗi của mình từ bấy lâu nay và anh không còn cảm thấy ghét mưa nữa. Những kỷ niệm với mưa trong anh ùa về. Anh từng là đứa nhỏ reo hò cùng chúng bạn chạy lăng quăng đi tắm mưa, từng là anh sinh viên ước chi mưa hoài không ngưng để một ai đó nép sát hơi ấm vào lưng mình từ phía sau xe.... Và để thể hiện...tình yêu với mưa, thể hiện kỷ niệm tắm mưa hồi nhỏ, Quý Bình đã nhảy xuống hồ nước trên sân khấu và đắm mình trong cơn mưa. Hình ảnh nam diễn viên ướt sũng trong cơn mưa và thể hiện ca khúc “Mùa thu trong mưa” trông đầy cuốn hút, sexy. Phần thể hiện xuất sắc của Quý Bình đã nhận được nhiều lời khen từ 4 giám khảo. Theo giám khảo Thanh Hà, Quý Bình đã lấy lại 100% phong độ. Giám khảo Họa Mi cho rằng Quý Bình đã thể hiện ca khúc đầy ướt át như tình cảnh của anh và rất hoàn hảo. Anh nhận được điểm tuyệt đối 40 và cũng là số điểm cao nhất trong tập 7 của Tình Bolero.

Với số điểm 40, Quý Bình vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tạm thời. Kế đến là nam diễn viên Minh Luân với 39 điểm, diễn viên Tấn Hoàng, Phi Nga, Việt Hòa cùng đồng số điểm 38,5. Hoa khôi Nam Em và Tuấn Tú được công bố điểm sau cùng vì cả hai hiện đang có số điểm áp chót và có khả năng bị loại. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với Nam Em khi cô cũng nhận được số điểm 38,5, cao hơn Tuấn Tú 0,25 điểm. Với sự không may mắn ở đêm thi thứ 7, chuyên gia trang điểm Tuấn Tú đã phải dừng cuộc thi.

Với sự không may mắn ở đêm thi thứ 7, chuyên gia trang điểm Tuấn Tú đã phải dừng cuộc thi.

Chương trình Tình Bolero do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của sữa đậu nành Numer One Soya. Tập tiếp theo của chương trình có chủ đề Hội Ngộ sẽ là đêm thi đặc biệt với sự tái xuất của các thí sinh hai mùa Solo Cùng Bolero 2014 và 2015, phát sóng lúc 21h thứ Hai, ngày 4/7/2016 trên kênh THVL1.

Song Minh

 

Tình Bolero