Nguyễn Minh Anh: “Đây là lần cuối tôi nói về chuyện gia đình Phương Mỹ Chi”

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh chia sẻ: “Đây là lần cuối tôi lên tiếng nói về chuyện dính dáng đến gia đình Phương Mỹ Chi. Sau đó, tôi sẽ khép lại mọi chuyện để tập trung cho dự án bài hát Tổ Nghiệp mà tôi và các đồng nghiệp đang dốc sức thực hiện…”

Sau khi viết bài hát “Nỗi lòng cô Út” tặng cô Út Phương Quê Như được khán giả đồng cảm, ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sau đó cũng đã trả lời trong một bài báo rằng anh chính thức hủy bỏ hình ảnh và tiếng hát Phương Mỹ Chi trong dự án bài hát Tổ Nghiệp”. Anh nói: “ Tôi đã chính thức hủy bỏ hình ảnh cũng như tiếng hát của Phương Mỹ Chi trong dự án bài hát Tổ Nghiệp, vì ca khúc này chỉ dành cho những nghệ sĩ đã sống và từng ăn cơm Tổ Nghiệp, biết tôn sư trọng đạo và sống thành tâm một lòng hướng về Nghiệp Tổ…”. Từ bài viết này, Nguyễn Minh Anh bị gia đình Phương Mỹ Chi “phản pháo” cho rằng anh “đổ dầu vô lửa”. 

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cười to cho biết: " ''Đổ dầu vô lửa'' sao?, tôi thấy mình ''đổ dừa vô lẩu'' đúng hơn đấy, vì nhờ nước dừa của tôi châm vào mà nồi lẩu đã cạn nghĩa ân tình mặn đắng đó được phần nào ngon ngọt, dễ ăn hơn chút xíu để còn có thể dùng được. Chẳng phải nhờ bài hát của tôi mà phía Phương Mỹ Chi động lòng trắc ẩn thương cảm cô Út mà xin lỗi đó sao. Trong khi rất nhiều nghệ sĩ lên tiếng mà không có động tĩnh gì, chỉ có sau khi bài hát của tôi được nhiều người đồng cảm và đón nhận thì phía gia đình Phương Mỹ Chi mới có lời xin lỗi gọi là cho có đó thôi. Tôi cũng cảm thấy vui vì bài hát của mình cũng làm lay động được những trái tim lạnh giá trong thời đại nhiễu loạn này, tiền là thước đo tất cả nhân nghĩa chỉ là phù du..."

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cùng NSUT Thành Lộc

 Nguyễn Minh Anh cùng danh ca Thái Châu

Nguyễn Minh Anh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Anh Phương SPM trong phòng thu

Về dự án bài hát Tổ Nghiệp với hơn 100 nghệ sĩ tham gia, phía gia đình Phương Mỹ Chi nói vì nể cô Út mới tới chứ chẳng biết anh là ai và khi tham gia không nhận được chi phí cũng như thù lao, Nguyễn Minh Anh cũng trả lời thẳng thắn: "Dự án bài hát tri ân Tổ Nghiệp của tôi là sự chắt chiu và tâm huyết mà tôi mong muốn dành để dâng lên Tổ Nghiệp, sau khi lên ý tưởng và hoàn thành bài hát, tôi chia sẻ ước nguyện của mình với những nghệ sĩ thuộc vào bậc trượng bối cha chú và đàn anh đàn chị trong nghề, tôi nhận được sự đồng tình và sự nhiệt tâm của mọi người khi tham gia trong bài hát này. Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị em nghệ sĩ, chị ca sĩ - biên tập Bạch Lan là người đầu tiên đồng hành và là người biên tập cho dự án âm nhạc này của tôi, điều tôi trân quý nhất là mọi người đều tham gia vì cái tâm của mình và không đòi hỏi bất cứ thù lao nào, nói thật nếu nói trả thù lao như phía Phương Mỹ Chi nói thì tôi có bán nhà cũng không thể trả nổi cho những tên tuổi lớn như danh ca Thái Châu, NSUT Thành Lộc, Chí Tài, Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Trấn Thành, Việt Hương, NSUT Thanh Thanh Hiền, Chế Phong…Và  tôi cũng nói thêm, mọi người đến thâu và tham gia vào bài hát như một sự cống hiến lời ca tiếng hát của mình với tất cả lòng thành kính để dâng lên Tổ Nghiệp chứ không phải tỏ thái độ ngôi sao hay đòi hỏi tiền bạc. Còn việc Phương Mỹ Chi tham gia là tôi hỏi cô Út có muốn Phương Mỹ Chi tham gia vào bài hát ý nghĩa này không, nếu đồng ý thì tới thâu chứ nói cho cùng Phương Mỹ Chi chỉ là hàng con cháu, nên có thể không biết tôi là ai, nhưng người lớn nói không biết tôi là không đúng vì ít nhiều cũng đã hỏi cô Út và tôi hoạt động nghệ thuật cũng đủ lâu trong nghề này, đủ để những người lớn có nghe nhạc cũng biết tôi chút xíu..."

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh , ca sĩ Bạch Lan, ca sĩ Phạm Trưởng, Hố Quang Hiếu

Nghệ sĩ Cát Phượng

NSUT Thanh Thanh Hiền và ca sĩ Chế Phong

Ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ

Ca sĩ Nhật Tinh Anh và Biên tập Lê Khắc Bình 

Danh hài Việt Hương

Danh hài Chí Tài

Còn việc anh tuyên bố hủy bỏ hình ảnh cũng như tiếng hát của Phương Mỹ Chi trong dự án bài hát Tổ Nghiệp, Nguyễn Minh Anh giải thích rất cụ thể: " Lý do tôi hủy bỏ thì sau khi mọi người xem lời bài hát của tôi dưới đây thì sẽ có câu trả lời

TẠ ƠN TAM VỊ THÁNH TỔ

Nhạc và lời : Nguyễn Minh Anh

Tổ truyền thiện nghệ thiên thu thịnh

Sư giáo tài năng vạn đại xuân

Mỗi năm nhằm ngày mười hai tháng tám

Nghệ Sĩ khắp nơi thành kính dâng lên Tổ Nghiệp

Ngàn hoa tươi thắm tỏ lòng biết ơn chân thành

Nhang khói hương linh cầu xin Tổ ban phước duyên

Nhớ ơn phụng thờ Tiền Nhân Sư Tổ

Công đức vô biên Tiền Bối khai sáng Tổ Nghiệp

Trọn đời ghi nhớ đùm bọc sẻ chia ngọt bùi

Có trước có sau nhường dưới kính trên một lòng

Tạ ơn Tam Vị Thánh Tổ đã cho con sống trong tình thương

Của khán giả khắp mọi nơi vui buồn theo lời ca khúc nhạc

Rộn vang những tiếng vỗ tay khi mỗi đêm sân khấu lên đèn

Lòng con vui sướng biết bao trái tim trào dâng niềm hạnh phúc

Tạ ơn Tam Vị Thánh Tổ đã cho con sống trọn niềm vui

Đời Nghệ Sĩ mang lời ca khúc nhạc yêu thương đến với đời

Và những vai diễn đêm đêm chan chứa theo tiếng khóc môi cười

Vì tất cả khán giả thân thuong con dâng trọn kiếp tầm nhã tơ

Tôi chia sẻ lần này là lần cuối cùng để mong mọi người hiểu được phần nào tâm huyết của tôi và nếu thật sự ai có lòng với Tổ Nghiệp, biết quay đầu thì tôi vẫn để ở nơi đó một sự trang trọng dành cho họ chứ khắt khe làm gì, chỉ là mong muốn chúng ta đừng tung hê một tài năng nào đó quá mức, mà không chỉ cho họ kỹ năng sống để hoàn thiện mình mà lớn lên, đừng nuông chiều thái quá như những Văn Quyến, Quốc Vượng, những thần đồng bóng đá một thời, cuối cùng chính chúng ta chứ không ai khác đã gián tiếp làm hư họ với những số tiền thưởng khủng, những con số cát – xê cao ngất ngưỡng. Chỉ cho mà không dạy họ cách làm người khi họ còn quá nhỏ thì cũng là lỗi lớn của chúng ta…"

Danh hài Anh Vũ

NSUT Kim Tiểu Long

Ca sĩ Khanh Chi Lâm

Nghệ sĩ Trấn Thành - Anh Đức

Diễn viên Phi Thanh Vân

Ca sĩ Vũ Hà

Ca sĩ Quang Hà

Ca sĩ Khởi My trong phòng thu bài hát Tổ Nghiệp

Nguyên Giang

Ảnh NVCC

Nguyễn Minh Anh