Ưng Hoàng Phúc xúc động trong đêm liveshow đầu tiên

Tối 10/3, liveshow Tái Sinh của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã diễn ra tại Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô – Hà Nội khiến khán giả vô cùng thoả mãn. Suốt 2 tiếng đồng hồ, Ưng Hoàng Phúc đã trình diễn hơn 20 ca khúc trên sân khấu được đầu tư hoành tráng, ấm áp với sự có mặt của hơn 1000 khán giả.

Chất liệu âm nhạc xuyên suốt chương trình là những ca khúc gắn liền với tên tuổi của Ưng Hoàng Phúc, mở màn là ca khúc Ngày không em với hình ảnh nam tính, lịch lãm Ưng Hoàng Phúc xuất hiện trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả từ phía dưới sân khấu, những tràn pháo tay không dứt chứng tỏ tình cảm khán giả dành cho anh vẫn không hề nhạt phai theo năm tháng. Tiếp sau đó là sự kết hợp đầy ngẫu hứng của 3 chàng trai nhóm Oplus cùng Ưng Hoàng Phúc với ca khúc Căn gác trống.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: “Điều hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu là nhìn thấy những tràn pháo tay của khán giả. Và hôm nay Phúc vô cùng xúc động bởi vì sau 18 năm ca hát Phúc vẫn còn những người thương yêu mình và đặc biệt là những khán giả đã đến đây trong hội trường này để cùng Phúc hoà vào những ước mơ của Phúc, để cho Phúc được đứng trên sân khấu này, được hát, được trải lòng với tất cả khán giả. Nếu không có khán giả thì sẽ không có Phúc ngày hôm nay. Một lần nữa Phúc xin chân thành cám ơn mọi người.”

Đêm liveshow của Ưng Hoàng Phúc không phô diễn kĩ thật ánh sáng hay những màn biểu diễn sôi động, đông đúc vũ công mà ngược lại những điều mà khán giả tìm thấy ở đêm diễn này là sự lắng đọng, giản dị, đầy hoài niệm như chính con người của anh, mộc mạc và chân thành.

Hình ảnh một anh chàng điển trai làm say đắm bao trái tim người con gái thời bấy giờ được thay thế bằng hình ảnh một người đàn ông chững chạc, trưởng thành trên sân khấu. Tuy nhiên khi Ưng Hoàng Phúc cất giọng hát thì bao nhiêu trái tim vẫn phải vỡ oà lên vì những điều giản dị quen thuộc đã gắn với thời thanh xuân của họ. Dường như chẳng có khoảng cách nào giữa Ưng Hoàng Phúc hiện tại và Ưng Hoàng Phúc của những năm 2000, từng cái luyến láy nhấn nhá và cái hồn của ca khúc đều được gửi gắm trọn vẹn thậm chí còn “đã tai” hơn nhiều vì chất giọng Ưng Hoàng Phúc ngày càng dày dặn, ấm áp.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa Quang Dũng và Ưng Hoàng Phúc qua ca khúc “Vì một người ra đi” khiến khán giả đứng ngồi không yên. Bài hát trở nên da diết hơn qua giọng ca của hai người đàn ông trưởng thành, từng câu hát như lời tâm sự của hai người đàn ông. Không những là người anh em thân thiết ngoài đời, Quang Dũng và Ưng Hoàng Phúc còn rất ăn ý nhau trên sân khấu. Sau đó, Quang Dũng cũng không quên gửi đến khán giả một Liên khúc nhạc Pháp đầy lãng mạn và thơ mộng qua giọng hát ngọt ngào trữ tình của mình.

Dương Ngọc Thái là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các ca khúc Bolero, và đặc biệt trong dêm diễn của người em thân thiết, Dương Ngọc Thái đã khiến khán giả ngạc nhiên khi hát nhạc trẻ với ca khúc Vầng trăng cô đơn – song ca cùng Ưng Hoàng Phúc.

Tiếp đó, một loạt hit Vì sao trong lòng tôi, Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, Tôi không tin, Tôi đi tìm tôi...dẫn dắt khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những ca khúc của Ưng Hoàng Phúc nói mới không mới, nói cũ thì cũng chưa đủ nhưng lại có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả mộ điệu. Có thể nói tính đến thời điểm hiện tại anh là ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc Hit nhất từ trước đến nay. Vì thế không ngạc nhiên khi tất cả các phần trình diễn xuyên suốt chương trình đều được khán giả hoà giọng hát cùng.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho thấy bản lĩnh của mình sau 18 năm ca hát, đó không hẳn là hình ảnh một người ca sĩ dày dạn kinh nghiệm, hay hàng chục giải thưởng, hàng ngàn băng đĩa được bán ra, mà chính là sự trải nghiệm về nghề, sự may mắn khi khán giả luôn bên cạnh và gia đình sẵn sàng ủng hộ cô từng giây từng phút. Càng về sau chương trình, cảm xúc và không gian càng đặc hơn, khiến cho khán giả không thể dứt mình ra được không gian âm nhạc đặc biệt ấy.

Sau những lùm xùm về việc gia đình, Thu Thuỷ trở lại mạnh mẽ và rạng rỡ hơn bao giờ hết bên cạnh Ưng Hoàng Phúc. Cả hai gửi đến khán giả ca khúc Mỗi người một nơi, dù sau hơn 14 năm nhưng ca khúc này vẫn ngự trị trong trái tim khán giả. Phần được chờ đợi nhất có lẽ là sự kết hợp của Ưng Hoàng Phúc với 2 thành viên nhóm H.A.T là Phạm Quỳnh Anh và Thu Thuỷ qua ca khúc Anh không muốn bất công với em. Đạo diễn Nguyễn Quang Huy đã khéo léo phối lại ca khúc này ở nửa bài sau đem đến một giai điệu hoàn toàn mới lạ, trẻ trung.

Nếu như Thu Thuỷ - Ưng Hoàng Phúc từng ghi dấu ấn với Mỗi người một nơi thì ca khúc song ca giữa Phạm Quỳnh Anh và Ưng Hoàng Phúc không thể không kể đến bài “Nếu ta còn yêu nhau” từng làm mưa làm gió trong giới trẻ thời bấy giờ. Phạm Quỳnh Anh hiện nay đã không còn đi hát nữa mà chuyển sang làm sản xuất các chương trình cùng với chồng mình. Vì tình nghĩa anh em thân thiết bấy lâu mà cô đã đồng ý góp giọng trong liveshow của Ưng Hoàng Phúc. Sau phần trình diễn, Phạm Quỳnh Anh ngẫu hứng hát vài câu trong ca khúc Càng xa càng nhớ của mình và cô đã bật khóc khi thấy cả khán phòng cùng đồng thanh hát theo, cô hi vọng rằng sau này sẽ có nhiều cơ hội để các anh em cùng nhau đứng trên sân khấu để ôn lại những kỉ niệm đẹp và để cô được đem lời ca tiếng hát phục vụ khán giả thân thương.

Nữ ca sĩ Thu Minh được sắp xếp vào phần cuối của chương trình làm cho đêm diễn trở nên ấn tượng hơn. Cô hoà giọng cùng Ưng Hoàng Phúc với ca khúc Người ta nói, qua giọng ca của Thu Minh, ca khúc trở nên “lột xác” cùng những đoạn phiêu, nhấn nhá vốn là sở trường của cô. Sau đó, Thu Minh gửi đến khán giả ca khúc “Đường cong” mang phong cách Jazz funky đặc sắc.

Liveshow Ưng Hoàng Phúc khép lại trong tiếng vỗ tay hò reo của khán giả, nhiều người không cầm được nước mắt vì những cảm xúc trọn vẹn mà Ưng Hoàng Phúc cùng ekip đã mang đến cho đêm diễn. Bằng sự chân thành, không ồn ào, náo nhiệt, phô trương, Ưng Hoàng Phúc và đạo diễn Nguyễn Quang Huy đã đem đến một đêm diễn ngập tràn tình cảm, như là một đêm tâm sự của những con người đồng cảm, cùng dành chút thời gian cùng nhau ngồi lại để kể cho nhau nghe về những vụn dại, những sai lầm, những hồi ức của thời thanh xuân rực rỡ.

Song Minh

Photo: Thanh Nhàn