Vỹ Khang: Hai niềm vui trong một đêm đi hát!

Trong một đêm, Vỹ Khang đã làm khách mời cho nhạc gây quỹ hỗ trợ nghệ sĩ Tòng Sơn và đêm nhạc của nữ ca sĩ Hương Giang. Với anh, đó là hai niềm vui và hạnh phúc khó quên!

Vừa qua, tại Nhà hát The V Show đã diễn ra đêm nhạc Một Đời Âm Nhạc  gây quỹ hỗ trợ cho nghệ sĩ Tòng Sơn. Chương trình do nhà báo Hồng Sơn và nghệ sĩ hài Vân Sơn thực hiện với sự phối hợp với đạo diễn Khoa Nguyễn và Lê Việt. Chương trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng .

Vỹ Khang bảnh bao đến tham gia đêm nhạc ủng hộ nghệ sĩ Tòng Sơn

Vỹ Khang và đạo diễn Khoa Nguyễn

Vỹ Khang và đạo diễn Lê Việt

Chương trình có sự góp mặt của Nguyễn Phi Hùng, Khánh Ngọc, Minh Luân, Quang Hà, Vỹ Khang, Nhóm Nhật Nguyệt, Nhóm hài Tấn Beo.... đã diễn ra trong không khí ấm cúng, đậm tình nghệ sĩ.

Một họa sĩ vẽ chân dung tặng nghệ sĩ Tòng Sơn trong đêm nhạc

Vỹ Khang  góp mặt trong chương trình bằng một ca khúc trữ tình của nhạc sĩ Trường Sa với Xin còn gọi tên nhau.

Vỹ Khang bật mí, có những khán giả biết anh tham gia trong các chương trình thiện nguyện hay công tác xã hội đều gửi chút ít làm quà cho chương trình mong chia sẻ với những mảnh đời đang gặp khó khăn. Và Vỹ Khang cũng chỉ là cầu nối giữa những tấm lòng ấy.

Tạm biệt đêm Một Đời Âm Nhạc , Vỹ Khang vội trở về phòng trà We để làm khách mời trong minishow chủ đề Một cõi tình phai của nữ ca sĩ Hương Giang.

Vỹ Khang bước lên sân khấu để song ca củng nữ ca sĩ Hương Giang ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương "Phút cuối"

Không giấu những càm xúc trong lòng, Vỹ Khang thấy vui khi lần đầu tiên thể hiện song ca với Hương Giang.

Cùng hoạt động chung tại phòng trà nhưng việc hợp tác với nhau thì lại hiếm hoi vì cả hai đang đi theo hai dòng nhạc. Hương Giang và Vỹ Khang đã kết hợp tuyệt vời trong ca khúc Phút cuối. Hương Giang đã hát Một cõi  tình phai, Xin mặt trời ngủ yên, Mộng sầu, Bài không tên 32, Phố đêm...

Ca sĩ Hương Giang

Vũ Đức Phước cũng đến chia vui với Hương Giang qua những ca khúc của dòng nhạc trữ tình mà anh chuyên thể hiện.

Ngoài ca khúc song ca Phút cuối, Vỹ Khang đã thể hiện chất giọng trầm ấm qua ca khúc Ru em từng ngón xuân nồng với Piano Quang Trưởng. Cũng như Vỹ Khang thể hiện tiếp ca khúc của dòng nhạc Bolero mà Khang từng thể hiện.

Vỹ Khang cùng chủ nhân đêm nhạc - ca sĩ Hương Giang 

Vỹ Khang và nhà báo Lê Phương Anh

Tạm biệt 2 đêm nhạc của nghệ sĩ Tòng Sơn và Hương Giang, Vỹ Khang đang chuẩn bị chọn bài tập dượt để có mặt trong đêm sinh nhật của “Nữ Hoàng sầu muộn” Giao Linh vào đêm 8/9 tại phòng trà WE  cùng với các danh ca như Trang Mỹ Dung, Phương Hồng Ngọc và khách mời Tố My. 

Minh Nguyên

Photo: Minh Hoàng

Vỹ Khang