Vỹ Khang nghẹn ngào khi hát ca khúc về cha trong đêm nhạc "Đò dọc"

Vỹ Khang nghẹn ngào xúc động khi hát ca khúc về cha mang tên "Phúc sầu" trong đêm nhạc "Đò dọc" vừa qua.

Vừa qua, đêm Đò dọc của Vỹ Khang đã được diễn ra tại phòng trà We đã đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe nhạc. Hỏi Vỹ Khang vì sao lại chọn chủ đề Đò dọc, anh chia sẻ: “Có nhiều hình ảnh như trăng, nước, dòng sông, hoàng hôn... luôn là cảm hứng cho người sáng tác nhạc.

Đêm "Đò dọc" của Vỹ Khang đã được diễn ra tại phòng trà We đã đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe nhạc.

Nhưng hình ảnh con đò với Vỹ Khang lại đặc biệt hơn. Sự chông chênh, nhấp nhô, lặng lẽ trôi... luôn tạo cho Vỹ Khang những cảm giác cơ hồ như của cả một phận người. Con đò gắn liền với cuộc sống của người Viêt Nam mà qua thi ca thì nó lại như là một chứng nhân của thời cuộc, của thăng trầm trong lịch sử”

Đêm nhạc có sự góp mặt của Thu Hồng - một giọng ca đến từ cuộc thi Solo cùng Bolero - qua các ca khúc Chuyến đò không em, Yêu một mình.

Với ca khúc Đò dọc, Vỹ Khang cùng Thảo My đã mở màn cho đêm nhạc với những hình ảnh thân thương của một miền Tây trong quá khứ. Thảo My ngọt ngào hơn với ca khúc Chiếc áo bà ba của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

Nữ ca sĩ Hương Giang - người được mệnh danh như một nữ hoàng phòng trà đã xuất hiện để đem đến cho khán giả nghe nhạc qua những ca khúc tiền chiến như Chuyển bến, Con thuyền không bến, Thuyền viễn xứ... Hương Giang cho biết: “Làm việc với Vỹ Khang rồi mới thấy Vỹ Khang cẩn thận và nghiêm túc. Các ca khúc Vỹ Khang chọn gần như phù hợp với khả năng cũng như giọng hát của từng nhân vật. Đó là lý do mà Hương Giang luôn thấy vui khi tham gia các đêm nhạc cùng Vỹ Khang”

Đặc biệt, trong chương trình, nhạc sĩ trẻ Trương Việt Thái đã gửi tặng Vỹ Khang một ca khúc viết về Cha mà anh đã viết cách đây gần hai năm. Theo Trương Việt Thái, cảm xúc này anh có được kể từ ngày theo chân một người bạn đến để chia buồn với Vỹ Khang và gia quyến trong ngày đưa tiễn người cha thân yêu ra đi. Chính những giọt nước mắt của Vỹ Khang đã làm anh rung động, thấu hiểu điều mất mát ấy nhẹ nhàng nhưng sẽ không bao giờ nguôi trong lòng Vỹ Khang.

Nhạc sĩ trẻ Trương Việt Thái cùng MC Bá Hùng giao lưu với Vỹ Khang

Riêng Vỹ Khang, MC Bá Hùng đã khéo léo đặt câu hỏi để Vỹ Khang có dịp tâm sự: “Nhận món quà tinh thần ấy gần hai năm nhưng bây giờ Vỹ Khang mới dám trình bày là để đi tìm cái cảm giác mất mát thật sự trong ca khúc, cũng như trong chính tâm hồn mình. Vì cho đến bây giờ, Vỹ Khang vẫn không tin cha đã ra đi. Khang chỉ mong hát ca khúc như những lời tâm sự với cha mỗi khi đêm về. Và khán phòng như vỡ oà và liên tục tán thưởng khi ca khúc Phúc sầu được Vỹ Khang trình bày trong phần hoà âm phối khí của nhạc sĩ Quang Trưởng.

Lý do chọn tên ca khúc là Phúc sầu được chính Trương Việt Thái bật mí: đấy chính là tên của cha anh Khang đặt cho anh ấy nên tôi chọn chữ Phúc để đặt tên cho ca khúc.

Vỹ Khang trở lại chương trình với các ca khúc của dòng nhạc anh vẫn từng yêu mến như Xác pháo nhà ai, Tình hờ, Khói Lam Chiều, Dấu chân kỉ niệm, Chuyện buồn ngày xuân, Vết thương cuối cùng...

Chương trình thay đổi hơn khi có sự xuất hiện của diễn viên Huỳnh Trường Thịnh. 2 ca khúc Phố đêm, Giã từ đã được anh gửi đến chương trình bằng chất giọng riêng của mình.

Ca sĩ trẻ Quang Thành ngọt ngào hơn trong ca khúc Câu hò bên bờ Hiền Lương, Người tình không đến. Kết thúc chương trình là  liên khúc Nỗi buồn gác trọ qua sự kết hợp của ca sĩ Vỹ Khang, Quang Thành.

Nhà tạo mẫu tóc Milano Lê Trí đảm nhận phần tài trợ cho chương trình và cũng là một người anh của Vỹ Khang. Luôn ủng hộ và cổ vũ anh trong nghệ thuật và cuộc sống.

Vỹ Khang và ca sĩ Đoàn Tuấn

Vỹ Khang và phát thanh viên truyền hình Phan Ny

Khán giả hâm mộ và các nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm với Vỹ Khang

Minh Nguyên 

Photo: Kim Hoàng - Minh Hoàng.

Vỹ Khang