Ban giám khảo ngất ngây với giọng hát ngọt như mía lùi của người cha khiếm thị Hát Mãi Ước Mơ
Tập 11 Hát Mãi Ước Mơ đã mang đến giọng ca “ngọt như mía lùi” của người cha khiếm thị bán vé số chữa bệnh cho con và giọng hát hay “như nuốt đĩa” của cậu bé 7 tuổi bị đục thủy tinh thể. Hai tiếng hát đều đi vào lòng người và nhận không ít lời khen từ ban giám khảo.
Ở tập này, bên cạnh 2 giám khảo Trấn Thành và Võ Hạ Trâm, chương trình còn có sự tham gia của khách mời nghệ sĩ hài Thúy Nga. Xuất hiện trên sân khấu trong trang phục áo dài truyền thống, nữ nghệ sĩ gửi tặng khán giả bài hát Ngại ngùng.
.jpg)
Người cha mù gây xúc động bán vé số ngày đêm kiếm tiền chữa mắt cho con
Như những số trước, tập 11 mang đến 4 câu chuyện khác nhau từ các thí sinh tham gia chương trình. Và ở Hát Mãi Ước Mơ kì này khán giả sẽ được nghe qua câu chuyện về một người cha khiếm thị luôn đau đáu trong mình ước mơ chăm sóc gia đình.
.jpg)
Chú Phạm Ngọc Tám (48 tuổi) quê ở Quảng Ngãi là người mù bẩm sinh. Dù bị khiếm thị nhưng từ ngày bé chú Tám đã bộc lộ niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt. Chú tự học cách đánh trống bằng việc gõ vào xoong nồi vì không có đàn để chơi. Sau đó chú theo đoàn cải lương và trở thành nhạc công. Được một thời gian thì đoàn cải lương giải thể và chú chuyển đánh nhạc cho đoàn hát lô tô. Thế nhưng, đoàn hát cũng tan rã sau đó không lâu. Đoàn nghỉ, chú mất đi công việc mình yêu thích và phải đi bán tăm, bán vé số ở các chợ kiếm tiền sống qua ngày.
Ngày trước, trong một lần đi đánh nhạc ở gần nhà thì chú Tám gặp được cô Lê Thị Dũng, cũng là một người có dị tật về mắt. Hai người kết hôn và có với nhau một người con là anh Thiện (22 tuổi). Anh Thiện cũng bị mù bẩm sinh nhưng nhờ chú Tám chạy chữa khắp nơi nên mắt anh hiện giờ thấy được 30%. Kể từ ngày có con, 2 cha con chú sắm bộ loa đi khắp nơi để hát rong bán đồ. "Giờ chú yêu hát lắm, hát kiếm tiền và là đam mê của chú, 1 ngày chú có thể không cần ăn, chỉ hát là thấy no rồi" - chú Tám nói. Năm 2017, chú từng vượt qua 364 thí sinh và đạt giải nhì một cuộc thi hát ở Quy Nhơn. Tuy nhiên, công việc hát rong hiện tại của 2 cha con không phải là một công việc ổn định và lâu dài nên chú Tám muốn tham gia Hát Mãi Ước Mơ để có một số tiền mở tiệm massage cho người mù.
.jpg)
Tại Hát Mãi Ước Mơ, chú Tám đã trình bày ca khúc Miền Trung Thương Nhớ và nhận được nhiều lời khen đến từ ban giám khảo. Trấn Thành tỏ ra rất thích giọng hát của chú Tám “giọng hát của chú hay lắm, sống có tình nên hát câu có tình lắm. Phải bình tĩnh mới ca mới hay được, bỏ mất một hai câu uổng quá hà, đang nghe phê”. Đặc biệt là ca khúc Hồng Ngự mang tên em khiến ban giám khảo ngất ngây bởi giọng hát ngọt như mía lùi. Từng câu từng chữ được chú hát một cách nâng niu, nhẹ nhàng rất dễ đi vào lòng người.
Với giọng hát biến hóa qua từng bài ở từng vòng thi, chú Ngọc Tám xuất sắc nhận được giải thưởng cao nhất chương trình, phần thưởng 20 triệu đồng. Hơn hết, điều đặc biệt mà người ta khâm phục ở chú Tám chính bởi tình yêu thương con vô bờ. Chú Tám đã từng chạy đôn chạy đáo, bán vé số ngày đêm để dành dụm số tiền gần 40 triệu đồng làm phẫu thuật mắt cho con trai của mình. Tuy có cuộc sống gian nan nhưng “chú Tám luôn giữ một tinh thần lạc quan, năng lượng sống vô cùng tích cực, gần gũi, thân thiện, đáng yêu” đúng như những gì giám khảo Trấn Thành đã nhận xét.
Cậu bé 7 tuổi bị đục thủy tinh thể có giọng hát hay “như nuốt đĩa” khiến Ban giám khảo thích mê
Tiếp theo là một câu chuyện cảm động của một người y tá điều dưỡng mang đến, anh Trương Văn Lộc (tỉnh Bình Thuận) muốn hát để thực hiện ước mơ cho một bệnh nhân vô cùng đặc biệt của mình – em Hoàng Minh Di.
Bé Minh Di mới 7 tuổi bị đục thuỷ tinh thể chỉ nhìn thấy mờ mờ, hiện em đang sinh sống cùng bố mẹ ở tỉnh Bình Thuận. Hằng ngày ba mẹ Di đi làm thuê, làm ruộng, chăn dê thuê theo năm cho chủ. Minh Di hằng ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, ngày xưa còn biết chăn dê nhưng giờ không làm gì được vì em chưa đủ tuổi để làm phẫu thuật mắt.
.jpg)
Anh Lộc là điều dưỡng từng thăm khám cho bé Di, anh thương Di vì em rất ngoan và có ý chí. Sắp tới đây, Di đã đến tuổi đi học nhưng với tình trạng của em hiện giờ khó lòng đến trường như các bé cùng trang lứa khác. Anh Lộc muốn có một số tiền đủ cho bé Di làm phẫu thuật mắt khi đủ tuổi, đó cũng là lý do để anh đến với Hát Mãi Ước Mơ.
Xuất hiện trên chương trình cùng anh Lộc, bé Minh Di khiến ban giám khảo vô cùng bất ngờ khi em khoe giọng hát hay “như nuốt đĩa” với bài hát Đêm khuya nhớ mẹ. “cô Nga biết con hát rất là hay. Giọng con âm quãng cao, trong veo luôn” – nghệ sĩ Thúy Nga thổ lộ. Minh Di cho biết em hát được như vậy không có ai chỉ dạy, mà do bản thân tự nghe rồi hát theo. Chia sẻ với giám khảo Trấn Thành, cậu bé 7 tuổi này luôn mong muốn được sáng mắt để có thể đi học như bạn như bè. Hơn nữa, em muốn lớn lên được trở thành ca sĩ.
.jpg)
Sau 2 vòng thi, anh Lộc ra về với số tiền thưởng 8 triệu đồng cùng món quà 5 triệu đồng từ danh hài Trấn Thành gửi tặng bé Minh Di.
Hát Mãi Ước Mơ tập 11 còn lấy nước mắt của khán giả bởi phần thi của thí sinh Nguyễn Hữu Thuần – hát cho ước mơ có tiền học Đại học của cháu gái; Thí sinh Nguyễn Thảo Nhi (23 tuổi), Chị đến chương trình để hát cho gia đình người anh họ mắc bệnh xương thủy tinh của mình.
Đón xem tập 12 Hát Mãi Ước Mơ mùa 3 được phát sóng vào lúc 20g30 thứ Sáu, ngày 4/10/2019 trên kênh HTV7.
Minh Minh/Theo HTV
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
