Hát Mãi Ước Mơ: Chàng trai khiếm thị và nam sinh 17 tuổi đồng hạng nhất

Trong tập 8 Hát Mãi Ước Mơ, người xem bất ngờ khi lần đầu tiên trong chương trình có đến hai thí sinh đồng hạng Nhất là chàng trai khiếm thị Văn Thọ hát vì mẹ và nam sinh 17 tuổi Thế Vinh hát vì bạn.

 

Cậu học sinh 17 tuổi Hồ Hoàng Thế Vinh

Cậu học sinh 17 tuổi Hồ Hoàng Thế Vinh, đến từ trường THPT Cao Lãnh 1, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ sự đồng cảm và mong muốn chia sẻ với những bạn không có điều kiện đến trường như mình. Thời gian gần đây, nhà trường thông báo về trường hợp của cô bé Kim Trâm. Cô bé mắc chứng rối loạn thần kinh thực vật, bàn tay luôn bị run khiến mọi sinh hoạt đều gặp trở ngại. Nhất là việc cầm viết rất khó khăn nên Kim Trâm đành bảo lưu kết quả học tập ở trường. Hiện cô bé đang sống cùng ông bà với gia cảnh hết sức ngặt nghèo. Ông hàng ngày đi bắt cá, làm ruộng, bà là thương binh, cha sốt bại liệt từ nhỏ nên chỉ có thể làm những công việc nhẹ như đan lục bình. Cả gia đình thu nhập chỉ khoảng trăm nghìn mỗi ngày. Hơn nữa, người em kế của Trâm hiện đang bị viêm màng não khiến gia cảnh cô bé càng thêm khốn cùng. Có lúc, Kim Trâm chỉ muốn buông xuôi nhưng bác sĩ đã nói nếu không điều trị, bệnh sẽ lây lan sang tay kia hoặc xuống chân nên cả nhà muốn cố gắng hết sức để cứu chữa cho em.

Với cương vị là đàn anh, bạn cùng trường của Kim Trâm, Thế Vinh tự tin thể hiện ca khúc Phải lòng con gái Bến Tre. Giám khảo Cẩm Ly đã nhận xét cậu có chất giọng đầy, tròn trịa, tuy nhìn nhỏ con nhưng chất giọng rất chững chạc và đàn ông. Bảo Anh tiếp lời cho rằng chàng trai trẻ hẳn là người sống rất tình cảm nên mới tham gia chương trình để giúp đỡ cho bạn. Trong chương trình cũng có sự xuất hiện của Kim Trâm dưới hàng ghế khán giả. Nghệ sĩ Trấn Thành đã động viên Trâm nên mạnh mẽ vượt qua bệnh tật khi nghe bà cô bé cho biết bác sĩ chuẩn đoán Trâm còn có cơ may chữa trị. Bên cạnh đó, Trấn Thành không quên khen ngợi giọng hát của Thế Vinh.

Chàng thanh niên khiếm thị Nguyễn Văn Thọ

Ở trường hợp tiếp theo, chàng thanh niên khiếm thị Nguyễn Văn Thọ, 24 tuổi, hiện đang sống cũng khiến Trấn Thành, Cẩm Ly rưng rưng cảm động. Lúc mới sinh ra, Văn Thọ có một đôi mắt sáng bình thường. Đến năm 3 tuổi cậu trở bệnh, uống thuốc kháng sinh bị dị ứng, nóng mắt dẫn đến loét giác mạc. Tuy gia đình đã đưa cậu đi Hà Nội chữa trị nhiều lần cũng không có hi vọng. Sau cùng, gia đình quyết định gửi Thọ vào Tổ chức Hỗ Trợ Giáo Dục Trẻ Em Thiệt Thòi ở Quận 12 để có tương lai hơn. Lúc nhỏ, chàng trai trải qua nhiều khó khăn về tâm lý, khóc nhiều nhưng dần quen và học cách chấp nhận. Khi vào trung tâm, Văn Thọ học chơi trống rồi đến đàn đá, đàn tứ, đàn tranh… Mỗi sáng, cậu ra chợ hát bán tăm, bàn chải, bút viết, hộp quẹt... Ngày nào may mắn, thu nhập cũng được hơn trăm nghìn, không bán được thì chỉ đủ tiền xe đi về. Cuối năm 2014, Thọ thất thần nghe tin ba đột quỵ qua đời, mẹ phải gánh vác hết mọi việc trong nhà. Một ngày, mẹ đi xe máy chở lúa không may ngã đứt dây chằng đầu gối, giờ đây chỉ có thể đi lại trong nhà khiến gia cảnh càng bi đát hơn. Văn Thọ chỉ mong có thể kiếm tiền mở cho mẹ một tiệm tạp hóa nhỏ ở quê, ước mơ lớn hơn là có thể đón mẹ lên thành phố sống cùng mình.

 Nguyễn Văn Thọ cùng 3 thí sinh tham gia chương trình

Xuất hiện trên sân khấu, nam thí sinh đã thể hiện ca khúc Miền Tây quê tôi với giọng hát vui tươi. Văn Thọ được Trấn Thành khen chọn bài hay, tuy còn đôi chỗ bị chệch nhịp nhưng không đáng kể vì nam giám khảo cho rằng ca khúc vốn khá trúc trắc. Ca sĩ Bảo Anh cũng ngợi khen khả năng cảm âm của thí sinh rất tốt, một phần vì anh chàng đã được học qua nhạc cụ.

Cô gái 27 tuổi Cẩm Loan, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM.

Năm vừa lên cấp 2, cha của Loan đã bỏ đi khiến mẹ cô bị suy sụp một thời gian dài rồi rơi vào căn bệnh trầm cảm, sống thui thủi một mình, chẳng nói chẳng rằng đến tận bây giờ. Cẩm Loan sống với bà ngoại từ đó. Tham gia Hát Mãi Ước Mơ, Cẩm Loan muốn giành được một khoản tiền để sửa sang lại ngôi nhà trên mảnh đất mà bà và mẹ đã gắn bó bao năm.

Trường hợp của cô Nguyễn Thị Lan – người phụ nữ đã xa quê nhiều năm. Cô sống ở một vùng quê phía Bắc, nhà có ba đứa con nheo nhóc, ruộng nương chẳng có, làm ăn khó khăn. Được nhiều người mách nước, cô Lan đánh liều mua vé tàu vào Nam kiếm sống dù chưa biết gì về nơi đây. Ròng rã nhiều năm làm việc gửi tiền về quê nuôi con ăn học, thỉnh thoảng cô Thị Lan trằn trọc suy nghĩ, cũng là một đời người sao người ta sung sướng, mình lại khổ thế. Rồi cô lại tự động viên bản thân, ông trời còn cho mình đôi chân, đôi tay nên cứ làm việc vô tư thôi. May mắn khi cô Lan có người bạn thuê trọ cùng là cô Lê Thị Bình để chia sẻ buồn vui. Cô Bình cũng không khá giả hơn là mấy, phụ giúp việc nhà cho hàng xóm, thu nhập mỗi ngày cũng được khoảng trăm nghìn chỉ đủ trang trải cuộc sống. Thế nhưng thương cho người bạn sống xa quê, lâu ngày chưa sum họp với con cháu, cô Bình quyết tâm thi hát giúp cô Lan thực hiện ước mơ.

Sau vòng chinh phục, vòng tỏa sáng Văn Thọ tiếp tục cuộc chơi với ca khúc Tiễn biệt và Thế Vinh chọn thể hiện ca khúc “khó nhằn” - Giấc mơ ChapiSau khi giám khảo cho điểm, cả hai thí sinh đều đạt được số điểm ngang bằng nhau là 59. Quyết định người chiến thắng được giao lại cho các khán giả trường quay. Cuối cùng, Thế Vinh đã chiến thắng với số điểm tuyệt đối 100, Văn Thọ về nhì với số điểm 98. Tuy nhiên, khán giả được một phen vỡ hòa trong hạnh phúc khi MC Ốc Thanh Vân công bố, cảm mến trước chàng trai Văn Thọ nhiều thiệt thòi, Ban tổ chức quyết định trao cho anh chàng khiếm thị giải thưởng 50 triệu đồng thay vì 25 triệu đồng cho người về nhì. Riêng ca sĩ Cẩm Ly ôm chặt chàng trai khiếm thị và tặng riêng anh 10 triệu đồng. Như vậy, lần đầu tiên kể từ khi phát sóng, Hát Mãi Ước Mơ đã trao giải thưởng cao nhất cho cả thí sinh là Thế Vinh và Văn Thọ.

Hai thí sinh nhận giải nhất

Tập 9 Hát Mãi Ước Mơ sẽ lên sóng vào lúc 20g30, thứ Tư, ngày 21/06/2017 trên kênh HTV7.

Cùng xem lại chương trình

Minh Minh

Hát Mãi Ước Mơ