Nhật Tinh Anh tham gia "Hành trình kết nối yêu thương" tại 63 tỉnh thành.

Nhật Tinh Anh cùng một dàn sao hot như MC Kỳ Duyên, Quang Lê, Minh Hằng, Sơn Tùng M-TP, Nguyễn Ngọc Sơn, Miu Lê, danh hài Trường Giang, đạo diễn Trần Vũ Huân, Kyo York… tham gia "Hành trình kết nối yêu thương" tại 63 tỉnh thành.

Sáng 29/07/2016, tại Khách sạn Rex, TPHCM, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) phối hợp cùng Công ty CP Truyền Thông & Giải Trí ALASKA tổ chức họp báo công bố hoạt động mang tên “Hành trình kết nối yêu thương” tại 63 tỉnh, thành phố. Nhật Tinh Anh là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình này.

Nhật Tinh Anh là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình "Hành trình kết nối yêu thương"

Năm 2016 là một năm rất thành công của “Sấu Dầm” Nhật Tinh Anh khi liên tục có những chuyến lưu diễn nước ngoài. Khi trở về Việt Nam, anh cũng miệt mài tham gia các chương trình ca nhạc, live show khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Tuy nhiên, Nhật Tinh Anh vẫn không quên các hoạt động thiện nguyện bởi theo anh “Người nghệ sĩ làm công tác xã hội chính là làm đẹp cho đời”

Nhật Tinh Anh trong một chương trình biểu diễn phục vụ sinh viên - học sinh

“Hành trình kết nối yêu thương” sẽ được khởi động tại sân vận động Quân khu 7 – TPHCM ngày 24/09/2016 với chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt. Nhật Tinh Anh cùng các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như: MC Kỳ Duyên, Quang Lê, Minh Hằng, Sơn Tùng M-TP, Nguyễn Ngọc Sơn, Miu Lê danh hài Trường Giang, Kyo York … hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả buổi tiệc âm nhạc chất lượng. 

Nhật Tinh Anh và danh hài Trường Giang cùng tham gia chương trình ý nghĩa này

Chia sẻ về việc tham gia Hành trình kết nối yêu thương tại 63 tình thành lần này, Nhật Tinh Anh rất hồ hởi:Đây là hoạt động nhằm kết nối những tấm lòng, và những câu chuyện đời. Gửi gắm những tình yêu thương của mọi người dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi những đóng góp dù nhỏ cũng tạo nên một giá trị lớn. Chính vì thế, Nhật Tinh Anh cảm thấy rất vinh dự và hào hứng góp mặt trong một chương trình quy mô và hào hứng này…”

Minh Minh

Nhật Tinh Anh