Tập 6 "Cùng Nhau Tỏa Sáng": Đêm đỉnh cao của cảm xúc!
Tập 6 của chương trình "Cùng Nhau Tỏa Sáng" vừa phát sóng tối 23/9 đã mang đến cho khán giả 4 tiết mục đậm tính giải trí nhưng cũng là đỉnh cao về mặt cảm xúc.
Một đêm thi rất nhiều nước mắt đến từ các giám cùng những khán giả trẻ tại trường quay. Tất cả không nằm trong bất kỳ một kịch bản nào như định kiến cho rằng giám khảo và khán giả khóc để ăn tiền của nhà sản xuất.
Giám khảo Phước Lập, Thúy Miêu, Quốc Đại
Những giọt nước mắt ấy đã được dành một cách rất thật và giá trị cho những câu chuyện đẹp về mong ước hoàn lương và khát vọng tỏa sáng trên đôi chân mình của những bạn trẻ trót lầm lỡ; cho câu chuyện ý nghĩa về một tình yêu thật sự với cách cho và nhận; cho cuộc giải thoát đầy ly kì và cũng thấm đẫm tính nhân vân của 3 chú chó nhỏ khỏi sự vây bắt của bọn cẩu tặc.
Những giọt nước mắt của giám khảo Trác Thúy Miêu
Và đặc biệt, những giọt nước mắt ấy còn được dành một cách trân trọng, đau xót cho thực trạng thoái trào của sân khấu cải lương Nam Bộ, cho những nghệ sĩ và những người đã hy sinh thầm lặng phía sau bức màn nhung...Không chỉ mang đến những thông điệp khiến người xem suy ngẫm, Cùng Nhau Tỏa Sáng còn mang đến các tiết mục được dàn dựng đầy chăm chút về bối cảnh và tinh tế trong diễn xuất. NSƯT Hữu Quốc, Nhà báo Phước Lập, ca sĩ Quốc Đại đã không ngần ngại dành những cơn mưa lời khen. Và nữ giám khảo cá tính Trác Thúy Miêu cũng đã dốc hết số điểm mà một giám khảo có thể cho để dành tặng cho các đội chơi xuất sắc.
NSUT Hữu Quốc
“Đêm thứ 7 giữa lòng Sài Gòn muốn nghe một câu vọng cổ cũng không có chỗ để nghe”. Đó chính là chia sẻ nhói lòng của nhà báo Trác Thúy Miêu sau khi xem tiểu phẩm “Miền nhớ” của đội Tam Hạp tối qua. Tiểu phẩm là câu chuyện xúc động về tình yêu sân khấu của anh “kép” cải lương Vũ Trần, chị ủi đồ Thụy Vân và anh nhắc tuồng Dũng nhí và nỗi đau của họ khi phải chứng kiến cảnh sân khấu bị đập bỏ để xây dựng “buiding”.
Ba thành viên của đội Tam Hạp
Với họ, sân khấu là một thánh đường, là nơi mà nghệ sĩ Vũ Trần đã từng hóa thân vào những vị tướng oai hùng của dân tộc trong những vở tuồng lịch sử nổi tiếng, là nơi mà anh đã từng đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu của mình. Sân khấu cũng chính là tình yêu của Thụy Vân và Dũng Nhí.
Vì tình yêu ấy, Thụy Vân có thể bỏ nhà để đi theo đoàn hát và chấp nhận làm công việc ủi đồ cho nghệ sĩ, để họ xuất hiện thật lỗng lẫy trên sân khấu.. Cũng vì tình yêu ấy mà một người có giọng hát hay như Dũng Nhí chấp nhận đứng phía sau bức màn nhung để làm người nhắc tuồng, giúp cho nghệ sĩ hoàn thành tốt vai diễn. Được đứng trên sân khấu biểu diễn cũng là giấc mơ lớn của 2 con người hy sinh thầm lặng này. Ấy vậy mà giấc mơ chưa thành hiện thực thì sân khấu bị đập bỏ và những bộ phục trang, những quyển kịch bản mà họ đã từng nâng niu như báu vật bị người ta xem là rác, là ve chai. Và những người đã từng cống hiến cả một thời thanh xuân của mình cho sân khấu này - như họ - khi quay trở lại sân khấu để hoài niệm thì bị xem là bọn trộm vặt. Chi tiết anh nhắc tuồng Dũng Nhí van xin gã bảo vệ để cho Thụy Vân được giữ lại bộ phục trang mà chị đã từng được mặc lần đầu trên sân khấu và cách Thụy Vân ôm khư khư bộ phục trang như báu vật khiến người xem không thể cầm được nước mắt.
Giám khảo Trác Thúy Miêu dùng khăn tay lau những giọt lệ trên khóe mắt. Chị cảm ơn đội Tam Hạp đã mang đến một tiểu phẩm không chỉ nói về những người nghệ sĩ cải lương mà còn nói thay khán giả, những người dành tình yêu, sự ngưỡng mộ tinh hoa di sản văn hóa bản địa miền Nam.
Nhận xét về tiết mục, giám khảo Phước Lập cho rằng những câu chuyện tử tế như một hồi chuông này sẽ có thông điệp mạnh mẽ trong thời đại ngày hôm nay.
Với tiểu phẩm xúc động này, đội Tam Hạp nhận được 3 bình chọn tuyệt đối từ giám khảo Trác Thúy Miêu, Phước Lập, Quốc Đại và giành chiến thắng trước đội Ba Rọi. Nhóm nhận được 20 triệu đồng tiền mặt và 3 điểm tích lũy.
Ở phần thi chủ đề “Duyên nợ”, đội Cá Biệt của Hồ Bích Trâm, Lê Bửu Đa và Bảo Kun mang đến tiểu phẩm “Về nhà” nói về hành trình “vượt ngục” của 3 chú chó thuộc giống chó Papillon, chó Bull và chó Phú Quốc. Cả ba chú chó cùng sinh sống hạnh phúc, vui vẻ trong một ngôi nhà với người đàn ông lớn tuổi cô đơn và tốt bụng. Hàng ngày, cả ba thường hay bày những trò nghịch ngợm, đáng yêu và “làm nũng” với ông chủ của mình.
Đội Cá Biệt của Hồ Bích Trâm, Lê Bửu Đa và Bảo Kun mang đến tiểu phẩm “Về nhà” nói về hành trình “vượt ngục” của 3 chú chó thuộc giống chó Papillon, chó Bull và chó Phú Quốc.
Tuy nhiên, vì là những chú chó quý hiếm nên “bộ ba thú cưng” đã không tránh khỏi sự dòm ngó của bọn cẩu tặc. Một ngày nọ, nhân lúc người chủ đi làm, bọn trộm đã vào nhà và bỏ thuốc mê, bắt cóc 3 chú chó. Tại buồng giam, cô chó Papillon Hồ Bích Trâm đã ra sức chống cự và bị tên trộm đâm thuốc mê. Chú chó Phú Quốc Lê Bửu Đa vì bảo vệ cho Bích Trâm nên cũng bị đánh tơi bời. Cuối cùng, nhờ hợp lực với những chú chó khác cũng đang bị giam ở đấy, chú chó Bull Bảo Kun đã giải cứu được 2 người bạn của mình cùng những chú chó khác.
Trên đường tẩu thoát, gã trộm chó bị xe tông bị thương. Thay vì bỏ chạy, những chú chó đã kéo anh ta vào lề đường để không bị xe tông, và sau đó anh ta may mắn được người chủ của 3 chú chó cứu. Sau khi quay trở lại ngôi nhà của 3 chú chó, gã trộm nhìn thấy tình cảm quấn quýt của người chủ và 3 chú chó cũng như nhớ lại hành động đầy tính người của chúng, trong lòng gã cảm thấy rất ân hận nên lặng lẽ bỏ đi. Tiểu phẩm khiến người xem liên tưởng đến câu chuyện 101 con chó đốm hay liên tưởng đến nạn trộm chó và cẩu tặc ngày nay. Tuy nhiên, câu chuyện lại kết thúc nhân văn hơn truyện cổ tích và nhẹ nhàng hơn so với thực tế.
Tiểu phẩm được đánh giá hoàn hảo về diễn xuất, sự lăn xả hết mình của Hồ Bích Trâm, Lê Bửu Đa và Bảo Kun và đặc biệt là tài hóa trang của anh chàng rapper Bảo Kun trong vai chú chó mặt xệ. Để vào vai này, Bảo Kun phải mặc đến 5 lớp áo rất nóng và gương mặt hóa trang siêu “xệ”. Nữ giám khảo Trác Thúy Miêu đã không nhận xét chi tiết về tiểu phẩm mà chỉ nói rằng chị dành cho nhóm điểm số cao nhất mà một Giám khảo có thể cho, vì khả năng biến âm nhạc thành thoại từ, sự dàn dựng, cảm xúc, ý nghĩa kịch bản mà Cá Biệt đã thể hiện. Giám khảo khó tính Tùng Leo nhận xét: “Các bạn đã đạt đến một mức độ cảm xúc quá đặc biệt. Các bạn đã biến mình thành những chú chó mà tất cả hành động, cử chỉ, tiếng kêu rất chân thật, không lên gân. Chữ “duyên nợ” mà các bạn đưa vào tiểu phẩm rất nhân văn và đáng để suy ngẫm. Tôi nghĩ rằng tôi đã bị các bạn thuyết phục”. Giám khảo NSƯT Hữu Quốc: “Các bạn rất tinh tế, từng lời thoại các bạn nhường nhau. Các bạn kết hợp giữa ca - vũ – nhạc kịch. Các bạn làm một điều rất tuyệt vời. Các bạn gieo rắc xúc cảm, dù rất đơn giản nhưng làm người xem nhói ở tim. Tạo hình nhân vật rất tuyệt vời, đặc biệt là bạn Bảo Kun. Bửu Đa và Bích Trâm thì tinh tế trong việc thể hiện đúng những cử chỉ của nhân vật ở đoạn bị thương”.
Với tiểu phẩm xuất sắc này, đội Cá Biệt nhận được 3 bình chọn tuyệt đối từ giám khảo Trác Thúy Miêu, Tùng Leo và Hữu Quốc, giành chiến thắng trước đội Chanh Thần. Nhóm nhận được 20 triệu đồng tiền mặt và 3 điểm tích lũy.
Chương trình “Cùng Nhau Tỏa Sáng” 2016 do Công ty Truyền thông Khang và Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp thực hiện. Tập 7 của chương trình sẽ phát sóng vào 21h tối thứ 6 ngày 30/9 trên kênh THVL1 với phần tranh tài của 4 đội: À Há, Ba Rọi, Tam Hạp và Tắc Kè.
Song Minh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
