Thái Hòa trở lại với “Sống trong bóng đêm” của đạo diễn Phương Điền
Từng hợp tác rất thành công với đạo diễn Phương Điền trong bộ phim truyền hình “Mắt lụa”, lần trở lại này với “Sống trong bóng đêm” , Thái Hòa sẽ thử thách với hình ảnh một giang hồ, mê gái.
Bộ phim “Sống trong bóng đêm” (Đạo diễn Phương Điền; Biên kịch Vĩ Tuyến; Biên tập Ngọc Bích) dài 40 tập do Công ty Sóng Vàng sản xuất với sự tham gia của Thái Hòa, Quốc Cường, Nam Thư , Hương Giang, Hoàng Phi, Long đẹp trai, NSUT Công Ninh, Tiết Cương, Anh Tuấn, Hải Lý, NSUT Lê Thiện, Mạnh Dung, Mỹ Nhân, , Phi Phụng, Bích Huyền…sẽ lên sóng lúc 20h -21h từ 05/7/, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần) trên kênh THVL1.
Đạo diễn Phương Điền
Đạo diễn Phương Điền chia sẻ, khi đọc kịch bản “Sống trong bóng đêm”, anh rất đồng cảm với số phận các nhân vật nên đã nhận lời làm đạo diễn. Phim quy tụ hầu hết các diễn viên giỏi nghề, trong đó phải kể đến Thái Hòa. Với vẻ ngoài bụi bặm, giản dị với ánh mắt biết nói, Thái Hòa luôn đem đến cho khán giả những cảm xúc chân thật nhất qua từng vai diễn.
Một cảnh trong phim
Chuyện phim xảy ra xoay quanh cuộc đời ba người phụ nữ là Bà Hoa, Hương và Thanh. Ba người đàn bà ngủ trên mái nhà có ba cách nghĩ và cách sống khác nhau tạo thành những màu sắc sáng tối cho bộ phim. Bà Hoa - Một con người chỉ biết sống cho bản thân mình và bất chấp mọi thứ kể cả máu mủ tình thâm. Vì tình yêu mù quáng với Sáu Xiên mà bà Hoa bất chấp tất cả bỏ nhà để theo Sáu Xiên xây dựng hạnh phúc nhưng không biết rằng Sáu Xiên đã có vợ con. Bà Hoa vì bức bối chuyện làm lẽ của mình mà gặp phải một ông chồng không giàu có và tính cách không ra gì nên tâm sinh lý vô cùng bất ổn. Bà Hoa là một người mẹ vô trách nhiệm khi không lo lắng và dạy dỗ con mình là Thanh và Nâu. Sau khi xài hết số vàng đã lấy cắp của cha đẻ, bà Hoa liền bị đồng tiền lôi kéo vào con đường mua bán ma túy. Cái chết thảm khốc của bà Hoa là một cái kết tất yếu cho nhân vật này.
Đối ngược với hoàn cảnh sung sướng của bà Hoa thì Hương có xuất thân khá bất hạnh. Từ bé đã bị thất lạc người thân phải sống cùng người mẹ nuôi rày đây mai đó trên ghe hàng trên sông. Khi người mẹ nuôi qua đời mới cho Hương biết sựi thật và cô quyết định đi tìm kiếm người thân nhưng không được. Hương chấp nhận chung sống với Lơ vì trót chịu ơn khi Lơ ra tay giải cứu Hương thoát khỏi bàn tay dâm ô của đám giang hồ. Đó cũng chính là chuỗi ngày tăm tối của Hương trong ngôi nhà của bà Bao. Nhân vật thứ ba chính là Thanh, con gái của bà Hoa và ông Sáu Xiên. Thanh được sinh ra trong một hoàn cảnh không ra gì. Hai đấng sinh thành chỉ biết tạo ra hình hài cho Thanh nhưng không lo làm giấy khai sanh, không cho nhập khẩu…Và không quan tâm…Thanh tự lớn lên giữa sóng gió cuộc đời. Nghiện game và trở thành đàn bà rất sớm bởi vì Thanh nuôi căm hận trong lòng: Hận cha. Hận mẹ. Tuy nhiên, Thanh được những người tốt như Tâm và Hương giúp đỡ mà Thanh dần tự hoàn chỉnh mình về cách nghĩ cũng như cách sống.
Trong bộ phim, Thái Hòa đảm nhận vai Lô, là con trai của Sáu Xiên và người vợ lớn.
Lô có một tiền án tiền sự dính đến việc mau bán chất cấm. Đây là một nhân vật tuy xuất hiện trong phim khá trễ nhưng vẫn dễ dàng ghi dấu trong lòng khán giả bởi tính đặc biệt được khắc họa rõ nét. Cũng là một “tay anh chị” có máu mặt nhưng cũng đem lòng si mê một cô gái. Cũng chính vì lý do này mà anh ta đã tiếp tục quay trở lại nghề cũ với mong ước sẽ kiếm được nhiều tiền để chinh phục lấy cô gái mà mình yêu thương. Trăn trở với vai diễn, Thái Hòa cho biết anh từng thức khuya nhiều đêm để suy ngẫm về nhân vật của mình.
Nam diễn viên cho rằng mỗi khi nhận được một “vai ác”, anh lại càng hứng thú muốn đẩy diễn xuất của mình lên tần suất “ác” cao nhất. Thái Hòa đã khắc họa vô cùng trọn vẹn một nhân vật gian xảo, lừa bịp, chiêu trò với từng người để đạt được mục đích của mình.
Anh tâm sự: “Đóng phim, đặc biệt là những vai người xấu, người ác, nhiều khi gây mất thiện cảm ở người xem. Nhưng Thái Hòa cho rằng những vai diễn này mới khó đóng, nếu đóng được ra đúng nhân vật thì cảm giác sướng lắm. Hơn nữa, vai diễn này mình thành công thì những vai chính diện lại được đẩy lên nhiều hơn. Vì thế, tôi không bao giờ lăn tăn trong việc lựa chọn vai chính diện hay vai phản diện. Tôi chỉ quan trọng kịch bản có hay hay không”
Diễn viên Bích Huyền vai Hương, một người xinh đẹp, nết na và là mẫu phụ nữ ít chịu thay chồng đổi vợ, có sứ chịu đựng phi thường.
Hương là nhân vật thứ hai trong gia đình ông Sáu Xiên thỉnh thoảng chui ra mái nhà mỗi khi bị chồng rượt hoặc những khi buồn bã.
Diễn viên Quốc Cường vai Tâm, cha mẹ mất sớm, Tâm phải vào đời sớm và từng là dân giang hồ nhưng sau đó đã hoàn lương và sống bằng nghề chạy xe ôm. Trong khu lao động ô hợp với nhiều tông màu xám đen thì Tâm lại nỗi bật với tông màu sáng: hiệp nghĩa, yêu cái thiện, ghét cái ác rất phân minh và sẵn lòng đùm bọc cưu mang những đứa trẻ bụi đời thiếu ăn thiếu tình cảm như Lem và Nâu
Diễn viên Hương Giang vai bà Hoa, là người có hình thức đẹp. Tên thật là Bông nhưng vì không thích cái tên quê mùa nên tự đổi thành Hoa. Bà Hoa là người đàn bà đầu tiên trong gia đình ông Sáu Xiên chọn mái nhà làm làm nơi sinh hoạt. Đây là mẫu người sống ích kỷ, chỉ biết đến những cảm xúc của mình mà bất kể những mối quan hệ tình thâm khác.
Diễn viên Anh Tuấn vai Sáu Xiên. Sáu Xiên có vẻ bề ngoài sáng sủa và cái miệng quen tán tỉnh phụ nữ ngọt sớt. Nên dù đã có vợ con vẫn dụ dỗ được bà Hoa bỏ nhà đi theo. Là mẫu người dâm ô, chỉ biết sống vì dục vọng đồng tiền. Có 2 người vợ, chưa chắc đã thương yêu ai, chỉ biết thương bản thân mình, con cháu thì…lờ đi không trách nhiệm. Diễn viên Hải Lý vai bà Hành. Bà Hành là vợ lớn ông Sáu Xiên, hung dữ khắc nghiệt, nhiều chuyện, hẹp hòi, ích kỷ, không yêu con cháu mà chỉ yêu tiền. Vì ức chế chuyện phải sống cảnh chung chồng và chung nhà với người vợ bé của ông Sáu Xiên là bà Hoa nên tâm lý bà Hành khá bất thường.
Diễn viên Mỹ Nhân vai Thanh, xinh đẹp, lanh lợi thông minh dù bị thất học. Tính cách ương ngạnh do bất mãn cha mẹ. Là con đẻ của bà Hoa và ông Sáu Xiên nhưng Thanh vô cùng bất mãn những đấng sinh thành ra mình nên bỏ nhà xin theo Hương học nghề nail.
Trong khi “Sống trong bóng đêm” chuẩn bị lên sóng thì đạo diễn Phương Điền đang tất bật với hai dự án phim mới "Con gái Bố Gìa" và "Người đàn bàn ngủ trên mái nhà" hứa hẹn nhiều bất ngờ, thú vị khi lên sóng.
Minh Minh
Trailer phim "Sống trong bóng đêm"
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ