Dàn sao hội tụ trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Tô Thanh Tùng

Tên 2 bài hát 'Thiên thu' và 'Tiễn biệt' được ghép lại làm chủ đề của Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày Chủ nhật 30/7/2017, tại Café Kasa (số 1 đường Đồng Nai, Q.10, TP.HCM).

Lúc hay tin nhạc sĩ Tô Thanh Tùng sức khỏe rất yếu được gia đình đưa từ Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) về Bệnh viện Sa Đéc để tiện việc chăm sóc, anh em báo chí và các nghệ sĩ ở Sài Gòn có dự định làm đêm nhạc để gây quỹ giúp nhạc sĩ Tô Thanh Tùng chữa bệnh. Ngày tổ chức cũng đã được ấn định là 30/7/2017, tại Café Kasa.

Nhà báo Hồng Sơn, thay mặt Đoàn nhà báo và nghệ sĩ TP.HCM trao số tiền đợt 1 cho gia đình NS Tô Thanh Tùng

Và anh em cũng đã lên kế hoạch là trước khi diễn ra đêm nhạc 10 ngày, tức 20/7 sẽ tổ chức xuống Sa Đéc thăm nhạc sĩ Tô Thanh Tùng và trao số tiền đợt 1 do các ca sĩ, nhạc sĩ và khán giả mộ điệu ủng hộ để hỗ trợ nhạc sĩ chạy chữa bệnh ung thư tuyến tiền liệt, dù biết rằng đã vào giai đoạn cuối, nhưng còn nước còn tát vậy! Thế mà trước đó 1 ngày, một người bạn của nhạc sĩ gọi điện báo tin nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8g45 ngày 19/7/2017, tại Bệnh viện Sa Đéc, hưởng thọ 74 tuổi. 

Các ca sĩ tham gia chương trình
Một số sáng tác của cố nhạc sĩ
 
Chương trình sẽ không bán vé để những ai yêu thích những ca khúc của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đều có thể đến xem và thưởng thức. Toàn bộ mặt bằng, sân khấu, âm thanh ánh sáng, màn hình Led... đều được chủ nhân quán Kasa là diễn viên - người mẫu Huỳnh Trang Nhi tài trợ. BTC chỉ để 1 chiếc thùng lạc quyên ai muốn ủng hộ bao nhiêu cũng được. Số tiền ủng hộ này cùng với số tiền còn lại của đợt 1 do các ca sĩ ủng hộ sẽ được trao cho gia đình ngay sau khi đêm nhạc kết thúc.
 

Chị Thảo Xuân, con gái nhạc sĩ Tô Thanh Tùng (giữa)

Theo nguyện vọng của chị Thảo Xuân, con gái nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, toàn bộ số tiền do các ca sĩ và các khán giả ủng hộ của cả 2 đợt, gia đình sẽ dùng để làm từ thiện, "Xem như một việc làm ý nghĩa cuối đời của ba cùng với mọi người, để ba có thể nhẹ nhàng ra đi một cách thanh thản", chị Thảo Xuân tâm sự.

Sandien24h.vn

 
Tô Thanh Tùng