Hà Qúy – Chàng ca sĩ thích “lội ngược dòng”

Gọi Hà Qúy là chàng ca sĩ thích “lội ngược dòng” vì hiện tại, dòng nhạc trẻ đang lên ngôi thì anh lại chọn cho mình dòng nhạc đỏ, nhạc quê hương đất nước để theo đuổi.

Ca sĩ Hà Qúy tên thật là Hà Phú Quý sinh ra và lớn lên ở xứ hoa Đà Lạt – Lâm Đồng trong một gia đình có mẹ là người dân tộc Thái, ba là người Việt, trong người anh mang hai dòng máu Việt và Thái. Học hết cấp 3, vì nhà quá nghèo, anh phải đi làm thuê từ phụ hồ, đào giếng, làm vườn cà phê để dành dụm tiền nuôi ước mơ vào TPHCM học nghề.

Dù rất khó khăn, anh cũng cố gắng vượt qua để rồi cơ duyên âm nhạc lại đến bất ngờ khi anh được người anh trai ruột hướng dẫn và thi đậu vào khoa Quản lý âm nhạc, Trường Đại học Văn Hóa TPHCM. Hai năm sau anh tiếp tục thi vào Trung cấp Nhạc Viện TPHCM và cũng may mắn trúng tuyển. Với anh, đây là một niềm hạnh phúc không thể tả hết bằng lời. Trong quá trình đi học, anh cũng tham gia nhiều hoat động ca hát.

Sau đó, Hà Qúy gia nhập vào nhóm nhạc Áo Lính, rồi làm trưởng nhóm nhạc X.O.N, đã phát hành album Chúng tôi lính hải quân cùng với nhóm X.O.N và ca sĩ Y Jang Tuyn, album  này là chùm ca khúc của nhạc sỹ Quỳnh Hợp.

Single anh vừa phát hành gồm hai ca khúc Lửa thiêng dân tộc ( sáng tác Đồng Dương Chiều) và liên khúc Đất nước trọn niềm vui, liên khúc này được kết hợp với ba bài hát khác nhau là bài Tiến về Sài Gòn (sáng tác Lưu Hữu Phước), Sài Gòn quật khởi (sáng tác Hồ Bắc) Đất nước trọn niềm vui ( sáng tác Hoàng Hà).

“Ca khúc Lửa thiêng dân tộc có ca từ, giai điệu đẹp, hào hùng đòi hỏi người hát phải có tố chất và kỹ thuật về thanh nhạc, và trong bài hát này, tôi đã xử lý phần mạnh mẽ hào hùng nhưng không thiếu chất trẻ  trong bài hát. Còn liên khúc Đất nước trọn niềm vui được phối khí theo màu sắc trẻ trung sôi động, nhưng vẫn không mất đi chất hành khúc, sự hùng hồn của ca khúc. Ở đoạn đầu nhẹ nhàng nhưng phần giữa của liên khúc là những dồn dập cao trào, cuốn người nghe theo nhịp nhạc dẫn dắt, đi đến niềm vui hân hoan chiến thắng oanh liệt của nước nhà ngày 30/4/1975” - Ca sĩ Hà Qúy chia sẻ.

Sau khi phát hành single này, có nhiều khán giả hỏi anh, với một thị trường âm nhạc sôi động như hiện nay, nhạc trẻ đang lên ngôi với nhiều dòng nhạc khác nhau như bolero, dance, EDM....tại sao Hà Quý lại chọn dòng nhạc đỏ, nhạc quê hương đất nước để theo đuổi. Anh cho biết: “Có thể nói, dòng nhạc quê hương đất nước là dòng nhạc đang bị quên lãng từ rất lâu trong thị hiếu của giới trẻ, sở dĩ Qúy thích hát những ca khúc này vì yêu thích những ca từ của bài hát, thứ hai dòng nhạc quê hương đất nước được xem như là nền tảng để Qúy có thể phô diễn được kỹ thuật mình một cách tốt nhất. Thứ ba là người trẻ hát những ca khúc này, Quý cũng muốn nhắc các bạn khán giả trẻ, dù có nghe dòng nhạc nào đi nữa thì cũng đừng quên nghe những ca khúc về quê hương đất nước, vì đây chính là hơi thở của đất nước, là cái hồn của dân tộc, sự hy sinh mất mát của cha ông được trao chuốt trong từng ca từ. Nghe nhạc quê hương đất nước chính là nghe được hơi thở, sự chuyển mình của đất nước…Những bài hát khác có thể lãng quên, nhưng những ca khúc viết về quê hương, viết về lịch sử thì sẽ luôn sống mãi, luôn gắn liền với dân tộc và đi suốt chiều dài lịch sử nước ta qua từng thời kỳ”

Album được hòa âm phối khí bởi nhạc sĩ Thanh Liêm, Long MU; Kỹ thuật phòng Thu: Lamquanstudio, Hào Hồ studio; Designer: Hà Văn Phúc

Liên khúc Đất nước trọn niềm vui  và Ca khúc Lửa thiêng dân tộc

Nguyên Nguyên

Photo: Kendy Nguyễn

Hà Qúy