Minh Dự duyên dáng giúp Gia Bảo thăng hoa “Vai diễn trong mơ”

Gia Bảo phối hợp cùng các diễn viên Minh Dự, Lê Như, Hoàng Phúc khiến khán giả khóc – cười liên tục trong vở kịch “Bến đục, bến trong” và đạt nhất tuần.

Sao Nối Ngôi đêm thi thứ 11 chủ đề Vai diễn trong mơ, bốn hậu duệ Lê Nguyễn Trường Giang, Gia Bảo, Lương Bằng Quang, Trịnh Tuấn Vỹ đã thể hiện những tiết mục ấn tượng mà họ luôn khao khát trình làng với khán giả.

Gia Bảo thể hiện lại vở kịch “Bến đục, bến trong” (soạn giả Diệp Kim Anh - Hồng Duyên, đạo diễn Trần Văn Sáu) cùng các diễn viên Lê Như, Minh Dự, Hoàng Phúc. Trong vai ông Ba Lâu, anh hóa thân ông nội khó tính vì những hủ tục cưới xin xưa mà ép gả cháu gái mình.

 Gia Bảo chia sẻ vai diễn này ông nội anh – NSUT Bảo Quốc từng đóng rất thành công trên sân khấu kịch Sài Gòn vào năm 2003. Đây là vai già nhất trong những vai Gia Bảo đã thể hiện. Chọn vai diễn nặng ký có nét diễn hài hước chua cay, Gia Bảo phải biến hóa cảm xúc liên tục trong tiết mục.

Tham gia vai Vui, một nhân vật phụ trong vở, nhưng sự duyên dáng Minh Dự trong từng nét diễn, câu thoại khiến khán giả không thể nhịn được cười. Minh Dự đã phối hợp cùng Gia Bảo tạo ra được một lớp kịch ngắn nhưng gây ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Thể hiện trích đoạn cảm động lấy nước mắt và nụ cười của khán giả, giám khảo Bạch Tuyết cảm ơn nam diễn viên đã mang đến vở diễn cách đây rất lâu. Gia Bảo nhắc khán giả mộ điệu các vở diễn của sân khấu Việt Nam đều chứa thông điệp giá trị, không bao giờ xưa. Cô thích bản dựng trên sân khấu bởi sự văn minh, các diễn viên không khóc nhiều nhưng lại làm cho người xem cảm thấy “quặn lòng”. Tiết mục không có chọc cười vô ý, tiếng cười khán giả dành cho trích đoạn hồn nhiên bởi tính cách nhân vật tạo nên tiếng cười. Danh ca Thái Châu chia sẻ anh không cầm được nước mắt khi xem tiết mục.

NSƯT Thanh Điền nhận xét khi xem Gia Bảo diễn anh nhớ đến “người bạn già” của mình là NSƯT Bảo Quốc. Anh cho rằng tiết mục sẽ “đắt”, nếu nam nghệ sĩ bổ sung thêm phần hát. Trước “cơn mưa” lời khen cũng như các góp ý về tiết mục, Gia Bảo nhận số điểm cao nhất trong đêm thi là 49,5 điểm, cùng giải nhất tuần 11.

Lê Nguyễn Trường Giang làm mới bản thân khi thể hiện một vai diễn mới lạ trong tiết mục “Ông già cõng vợ đi xem hội” (soạn giả NSND Đàm Liên - NSND Ngọc Phương). Ông già cõng vợ đi xem hội là câu chuyện dân gian lâu đời phổ biến trong những gánh hát bình dân trên mọi miền đất nước. Khi hóa thân, thí sinh thể hiện những câu hát cải lương, lời nói, điệu bộ trong hai vai ông già, cô vợ trẻ. Tiết mục dàn dựng công phu với hình ảnh của văn hóa dân gian Việt Nam như lễ hội, áo dài, lân và hoa sen. Kết hợp với nghệ sĩ Lê Tín, vũ đoàn Hải Âu, Lê Nguyễn Trường Giang mang đến một tiết mục sinh động với hình thể và âm nhạc. 

Lương Bằng Quang đến Sao Nối Ngôi bằng ca khúc “Giáng Tiên xuân ngời”. Anh hóa thân Hỏa thần cùng các vị thần Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chống lại thế lực của bóng đêm, hiện thân của sự tà ác, đố kỵ của con người. Qua tiết mục anh gửi gắm thông điệp con người hãy yêu thương đoàn kết, trân trọng những gì tạo hóa ban cho nhân loại.

Chiến thắng ngoạn mục đêm thi Lội ngược dòng, Trịnh Tuấn Vỹ tự tin thể hiện những ý tưởng mới mẻ trong đêm thi. Lấy cảm hứng từ tình yêu bóng đá, anh hát ca khúc “Tôi yêu bóng đá” của nhạc sĩ Trần Tiến. Hóa thân thành một cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam, Trịnh Tuấn Vỹ mang ngọn lửa nhiệt huyết từ “trái bóng lăn” đến tim khán giả truyền hình.

 Vòng thi thứ 12, chủ đề Chắp cánh không những là cuộc so tài hồi hộp, kịch tính giữa những tiết mục hấp dẫn cống hiến khán giả mà còn là đêm thi tìm ra ba gương mặt bước vào Chung kết. Một thí sinh có điểm tổng thấp nhất trong hai đêm thi 11, 12 sẽ chia tay chính thức với Sao Nối Ngôi.  Đêm thi thứ 12 sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 10/8/2017 trên kênh THVL1. Sao Nối Ngôi do Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Nguyên Nguyên

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

 

Sao Nối Ngôi