Vỹ Khang "cháy" hết mình cùng dàn "Nam Ca"

"Hoàng tử phòng trà" Vỹ Khang đã "cháy" hết mình cùng dàn "Nam Ca" đồng nghiệp. Một đêm nhạc mà theo Vỹ Khang là có không ít nỗi lo nhưng đã thành công trọn vẹn...

Đêm ca nhạc Nam Ca vừa diễn ra tại phòng trà WE gồm 6 giọng ca nam trẻ lần đầu tiên đứng chung với nhau trong một chương trình. Mỗi ca sĩ đều có phong cách và chất giọng riêng đã tạo nên sự phong phú cho chương trình.

Vỹ Khang xuất hiện trong đêm nhạc "Nam Ca" với bộ trang phục sang trọng

Vỹ Khang cùng Mạc Duy Thắng, Công Tuấn, Hoàng Nguyên, Mạnh Hùng

Theo Vỹ Khang, mỗi giọng ca đều có những hoàn cảnh riêng, nhưng khi được dịp tập hợp lại và với phần biên tập của mình, Vỹ Khang đã tạo được điểm nhấn cho từng giọng ca.

Ca sĩ Hoàng Nguyên

Vỹ Khang cùng ca sĩ Hoàng Nguyên

Vỹ Khang cho biết, khi thực hiện chương trình này, anh cũng có đôi chút áp lực. lo lắng vì một chương trình chỉ toàn la giọng ca nam sẽ dễ làm không khí khán phòng chùng xuống. Chưa kể là trên sân khấu, cả ca sĩ và ban nhạc cũng toàn là nam. Nhưng Vỹ Khang tin vào cảm nhận của mình, cũng như tin vào cá tình của mỗi giọng hát, cùng khúc biểu diễn sẽ phù hợp với chất giọng và cá tính của mỗi người.

Ca sĩ Phạm Phương cũng đến ủng hộ Vỹ Khang

Nhà tạo mẫu tóc Milano Lê Trí luôn đồng hành cùng Vỹ Khang

Ca sĩ Thanh Ca mở màn chương trình với các nhạc phẩm nổi tiếng như :Chiều cuối tuần , Giã từ, Vùng lá me bay khá ngọt ngào.

Mạc Duy Thắng trữ tình hơn với Nỗi lòng người đi và tinh nghịch hơn với Ghen của nhạc sĩ Trọng Khương.

Công Tuấn với chất giọng xưa đem đến cho khán giả sự thú vị với những ca khúc trữ tình bolero trước năm 1975.

Mạnh Hùng thể hiện kỹ thuật hơn với Tình bơ vơ, Tình hờ, Chuyện giàn thiên lý.

Hoàng Nguyên trầm lắng hơn với Mười năm yêu em, Chờ đông, Xé thư tình…

Vỹ Khang làm sôi đông khán phòng với Ngày em đi của nhạc sĩ Lam Phương qua chất giọng cao nhưng đầy trầm ấm nội lưc.

Những ca khúc của dòng nhạc Bolero được Vỹ Khang thể hiện theo yêu cầu của khán giả càng tinh tế và tạo được phong cách riêng của Vỹ Khang. Khán phòng như sôi động khi Vỹ Khang làm “bùng cháy” với  hai ca khúc Người về từ lòng đất của nhạc sĩ Quốc Dũng và Không thể và có thể của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Vỹ Khang "cháy" hết mình trong đêm nhạc

Phần 2 chương trình là sự hoà giọng của ca sĩ Hoàng Nguyên và Mạnh Hùng với Vết thù trên lưng ngựa hoang.

Vỹ Khang và Công Tuấn như hai người bạn khi trầm lắng với liên khúc Thành phố buồnHồi tưởng.

Kết thúc chương trình là sự hoà giọng của 4 ca sĩ Vỹ Khang, Hoàng Nguyên, Mạnh Hùng và Công Tuấn.

Đêm nhạc kết thúc trong sự tiếc nuối của khán giả khi vẫn muốn được nghe thêm phần biểu diễn của các ca sĩ. Đêm nhạc còn ý nghĩa hơn khi có những người khách nước ngoài tham dự. Họ chia sẻ là đến xem vì muốn biết điệu Bolero tại Việt Nam và tại Sài Gòn như thế nào?. Và đây là điều mà Vỹ Khang và các ca sĩ cảm thấy vui khi họ đã ngồi đến cuối chương trình để chia sẻ những cảm xúc.

Các vị khách nước ngoài cùng chụp lưu niệm cùng các ca sĩ

Khôi Nguyên

Photo: Minh Hoàng Studio

 

Vỹ Khang