Anh trai Cody Nam Võ mong muốn dành hết điều tốt đẹp cho con cái

Cùng nhau đi qua rất nhiều trải nghiệm, bài học trong mùa hè 2026, cuối cùng, các “Anh trai” đã có thể tự hào nhìn “đuôi nhỏ” rạng rỡ nhận bằng tốt nghiệp.

Trong thời gian các bé ngủ trưa, các anh trai cùng nhau chuẩn bị cho sân khấu tối nay. “Anh trai” LOHAN bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời. Anh chia sẻ hôm nay đến đây với mong muốn cùng các anh mang đến một đêm diễn thật chỉn chu cho các “đuôi nhỏ”, đồng thời đóng góp thêm một tiết mục văn nghệ đặc biệt. Ngoài “Anh trai” LOHAN, nghệ sĩ LÊ DƯƠNG BẢO LÂM cũng sẽ trở lại chương trình với vai trò MC cho buổi mini concert và Lễ tốt nghiệp tối nay. Mọi công đoạn chuẩn bị được thực hiện vô cùng nhanh chóng, Anh Hai ISAAC phụ trách điều phối tổng, HURRYKNG đảm nhận phần âm thanh, CODY NAM VÕ và LOHAN trang trí không gian sự kiện còn JSOL chăm chút từng bộ đồ diễn cho các em.

Trời dần về chiều, buổi biểu diễn đón những vị khách đầu tiên. Ngoài các khán giả của chương trình, dàn khách mời còn có gia đình của 6 “đuôi nhỏ” đến chúc mừng các bé xuất sắc tốt nghiệp. Tiết mục “How Are You Today?” nhận về “cơn mưa vỗ tay” từ khán giả bởi giọng hát và cách trình diễn cực dễ thương của các “đuôi nhỏ”. Bé Tư cùng Tin Tin đích thị là 2 giọng ca chính, hát mạnh dạn, rõ lời, đảm bảo phần nghe luôn diễn ra ổn định xuyên suốt tiết mục. Vũ đạo và năng lượng tích cực của các bé còn lại cùng sự hỗ trợ nhiệt tình từ các anh trai giúp tiết mục thêm phần bùng nổ.

Phần quan trọng nhất của buổi tối chính là Lễ tốt nghiệp dành cho các “đuôi nhỏ”. Từng bé lần lượt được đọc tên, bước ra nhận bằng và hoa từ các anh trai. Ngoài ra, mỗi “đuôi nhỏ” đều có một đoạn tổng kết về những dấu ấn nổi bật trong hành trình vừa qua cùng chương trình. Alex được tuyên dương vì luôn là người anh cả điềm tĩnh, trưởng thành, sẵn sàng nhường nhịn các em. UYU vẫn luôn là mảnh ghép ngọt ngào của đại gia đình, lúc nào cũng tinh tế để ý đến từng thành viên. Chloe mang đến sự náo nhiệt, hồn nhiên và chút tinh nghịch của tuổi thơ, giúp các anh rèn luyện tính kiên nhẫn. Bé cưng Tin Tin đích thị là “vitamin năng lượng” cho cả nhà, bé thích hát, thích nhảy, trong việc ăn uống và nghỉ ngơi luôn có những nguyên tắc đáng yêu. Bé Tư lại nổi bật với tính cách hóm hỉnh, là “cây hài” chính giúp không khí giữa mọi người luôn thoải mái. Còn Danil được khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc “khóa học tiếng Việt cấp tốc”, là em út đáng yêu nhất của đại gia đình. Các phụ huynh đều xúc động khi chứng kiến con mình rạng rỡ trong bộ áo dài truyền thống, nhận bằng tốt nghiệp để đánh dấu cho một hành trình trưởng thành thật đáng nhớ.

Trong lúc các anh trai đang trình diễn bài hát chủ đề của chương trình, tiếng nhạc bất ngờ nhỏ xuống và giọng nói của các bé vang lên. Những lời cảm ơn, những cảm xúc ngây ngô và chân thành nhất lần lượt được các “đuôi nhỏ” gửi gắm đến các anh trai yêu quý của mình. Từ trước đến nay, các anh đã có nhiều dịp ngồi lại chia sẻ về các bé, và hôm nay là lần đầu tiên tình cảm được nói ra ở chiều ngược lại. Món quà bất ngờ từ “đuôi nhỏ” khiến các anh trai không kiềm được nước mắt. “Cây yêu thương” mà các anh vun trồng bấy lâu nay đã thu về thành quả hết sức ngọt ngào.

Không chỉ đối với dàn cast, hành trình vừa qua của “Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ” cũng mang lại nhiều dấu ấn khó phai với gia đình của các bé. Diễn viên VÂN TRANG - mẹ của Bé Tư - chia sẻ: “Thời gian qua khi xem chương trình thì mình rất nể các anh. Các anh có đủ sự bao dung với các bé, và hầu như đến giờ về nhà thì các bé đều không muốn về, chỉ muốn ở lại chơi với các anh”. Chị cũng cảm thấy hành trình này giúp cho các phụ huynh “xé túi mù” tính cách của con mình. Bởi sau khi tham gia chương trình, các “đuôi nhỏ” đều đã biết vâng lời người lớn nhiều hơn, cũng như ngày càng trưởng thành, cứng cáp.

Thủ môn BÙI TIẾN DŨNG tràn đầy tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành của bé Danil, anh tâm sự: “Gia đình thấy rằng sau chương trình con đã học thêm rất nhiều điều. Đấy là một sự trải nghiệm vô cùng may mắn của con. Sau này khi lớn lên con nhìn lại, con có thể tự hào nói rằng đó là các anh của con và con đã có nhiều kỷ niệm đẹp như thế”. Gia đình của Alex, Tin Tin, Chloe và UYU cũng gửi lời cảm ơn đến chương trình và các anh trai đã hết lòng kiên nhẫn, giúp các “đuôi nhỏ” học thêm nhiều kỹ năng, kiến thức bổ ích và có thêm thật nhiều kỷ niệm trong mùa hè đáng nhớ vừa qua.

Trong Lễ tốt nghiệp, các anh trai đã bất ngờ được “đuôi nhỏ” bày tỏ tình cảm, sau đó lắng nghe những chia sẻ và lời cảm ơn mà phụ huynh của các bé dành tặng mình, có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc đắt giá nhất mà các anh có được trước khi nói lời chào tạm biệt với hành trình này. HURRYKNG tâm sự: “Bản thân là con một trong gia đình, trong tuổi thơ mình có rất ít khoảnh khắc được chia sẻ tình cảm với những thành viên ruột thịt. Khi lớn lên mình va chạm cuộc sống thì cũng tự cảm nhận một mình”. Vì vậy, với Anh Út HURRYKNG, hành trình cùng “Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ” đã giúp anh tìm lại những cảm giác hồn nhiên cùng sợi dây liên kết đặc biệt mà tuổi thơ chưa từng có.

Cũng là một anh trai có nhiều điều tiếc nuối trong tuổi thơ, CODY NAM VÕ luôn dặn bản thân rằng sau này sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Anh gửi lời cảm ơn đến chương trình vì đã cho mình được trải nghiệm cảm giác làm cha sớm hơn dự kiến, từ đó thấy được sứ mệnh này tuyệt vời như thế nào. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến phụ huynh vì đã nuôi dưỡng thật chu đáo để mỗi “đuôi nhỏ” đều được tự do phát triển những tính cách thú vị của riêng mình.

Về phần mình, Anh Hai ISAAC tiết lộ vào ngày đầu tiên gặp các bé, khi về đến nhà anh đã tê hết hai chân và không đi nổi, chỉ có thể nằm và thở dốc vì quá mệt. Theo anh, để đi đến được ngày hôm nay là cả một hành trình các anh trai tập kiên nhẫn và lắng nghe các bé nhiều hơn. Cũng chính nhờ sự đáng yêu của các “đuôi nhỏ” đã tạo nên nguồn động lực giúp các anh cố gắng hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình. Còn “Anh trai” JSOL cho biết mình đến với chương trình với mong muốn được thử chăm sóc một bạn nhỏ trong thời gian dài. Và qua khoảng thời gian vui chơi, sinh hoạt cùng 6 “đuôi nhỏ”, JSOL cảm thấy bản thân đã sẵn sàng làm một người cha. Anh rất trân quý sự gắn kết giữa các anh em bởi với anh, đó không khác gì tình cảm ruột thịt.

Có thể thấy, tuy rằng chương trình sắp khép lại nhưng sợi dây liên kết giữa các anh em vẫn sẽ còn được vun đắp rất lâu về sau nữa. Các anh sẽ tiếp tục quan sát các em trưởng thành, còn các em thì luôn nhớ về những kỷ niệm với các anh là một chương thật đẹp trong tuổi thơ.

Hành trình của “Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ” sẽ còn trọn vẹn hơn nữa khi điều ước của các bé với “chú hề” DILLAN ở tập 11 trở thành hiện thực. Phép màu của “chú hề” liệu có mang đến điều các bé mong muốn hay không?

Tập 13 “Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ” lên sóng lúc 21h00 tối thứ 7 ngày 15/08 trên kênh HTV7 và 21h15 trên kênh YouTube Dong Tay Promotion và độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON. Phát lại lúc 19h00 Chủ Nhật trên Đài HTV2-Vie Channel và ON-Vie GIẢI TRÍ.

Minh Minh 

Tin liên quan

Anh trai Cody Nam Võ , điều tốt đẹp cho con cái