Bất ngờ với Rocker Phạm Anh Khoa… đời thường

Hành trình suốt 5 ngày trên đất Huế, chứng kiến một Phạm Anh Khoa rất đời thường khi anh cùng các đồng đội của đội bóng Runam Star chơi bóng đá và trình diễn văn nghệ gây quỹ gần 200 triệu đồng cho bà con nghèo… khiến ai nấy đều vui vẻ.

Dù đang trong vòng vây “tâm bão” của các thông tin từ vụ “tố tình”, nhưng xem ra suốt hành trình này, anh vẫn để lại một ấn tượng rất riêng: Bản lĩnh, xông xáo trên sân cỏ, nhiệt huyết, sôi động trong vai trò bình luận viên dí dỏm và luôn là người nhiệt tình bên đồng nghiệp với một nụ cười rất tươi luôn nở trên môi.

Trên sân cỏ… làm bình luận viên bất đắc dĩ

Phạm Anh Khoa trên sân cỏ

Có dịp gần anh suốt bốn ngày đường, đi đâu làm gì, anh vẫn luôn toát lên vẻ phong trần, có lúc “bụi bậm” để hoà đồng cùng hàng ngàn khán giả. Trong trận đấu giữa đội bóng của anh: Runamstar… trong vai trò tiền đạo, anh luôn xông xáo “cày” nát phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng cho mình. Cứ mỗi lần chạm bóng là khán giả cứ ồ lên, bởi tốc độ và xử lý bóng của anh không hề thua một cầu thủ chuyên nghiệp nào. Có một chút tiếc nuối, khi trận đấu chỉ mới được 20 phút, anh xin phép được ra sân vì cái chân đã bị chấn thương. Nén đau, anh không chịu vào trong dưỡng sức, mà lại xin phép ban tổ chức cho mình làm bình luận viên.

Phạm Anh Khoa trong vai trò bình luận viên

Tay cầm micro, miệng nói liên tục, bình luận những đường chuyền, quả sút. Anh thuộc vanh vách từng cái tên: Hiếu Hiền, Huy Khánh, Lý Chánh, Thanh Thức…. cung cấp nhiều thông tin thú vị ngoài lề cho khán giả, làm trận cầu càng lúc càng nóng, thôi thúc cầu thủ trên sân hăng máu hơn, giúp trận đấu càng lúc càng sôi động. Kết thúc trận đấu với tỷ số hoà 3 – 3, cầu thủ hai bên gần như mệt sắp xỉu, nhưng việc hàng ngàn khán giả tràn vào sân để xin chữ ký, chụp hình lưu niệm với cầu thủ nghệ sĩ, có lẽ Anh Khoa là người vui nhất, bởi hơn ai hết, anh đang tận hưởng những giây phút hạnh phút hiếm hoi của người nghệ sĩ.

Phạm Anh Khoa làm công tác hậu cần

Trên sân khấu…. luôn cháy hết mình

Hơn 3000 khán giả đến với đêm nhạc Phạm Anh Khoa 

Phạm Anh Khoa cháy hết mình trên sân khấu

Trân sân khấu, Anh Khoa là mẫu ca sĩ luôn cháy hết mình với từng ca khúc của mình. Anh có thể “gào thét” từ 10 đến 120 phút theo phong cách rock nhưng không hề khàn tiếng. Cứ nhạc lên là khán giả sẽ thấy anh gần như đốt cháy hết năng lượng thâm hậu trong cơ thể của mình để chinh phục khán giả trong suốt chương trình. Vâng, Anh Khoa là thế, bên ngoài giọng nói có thể nhỏ nhẹ, têu tếu, sẵn sàng làm những điều lạ, nói những câu đùa nghịch để mọi người vui vẻ. Nhưng khi vào hát, anh đúng là một rock cơ thứ thiệt, làm “cháy” sân khấu, làm thổn thức khán giả bằng chính chất giọng và phong cách “rực lửa” của mình.

Ngoài đời… rất vui tính và nghịch phá

Phạm Anh Khoa cùng vợ con

Nhiều người cứ hay bình luận: Phạm Anh Khoa rất nghệ sĩ tính. Ở anh luôn có động thái tay bắt mặt mừng với từng người khi gặp mặt, không lộ vẻ gì gọi là… nghệ sĩ. Đi bên vợ và hai đưa con Châu Chấu, Cào Cào… anh luôn thể hiện sự quan tâm của một người chồng, người cha đúng nghĩa. Giành xách đồ với bà xã, sắp đặt chổ ngồi cho con trước khi vào bàn ăn. Sẵn sàng giải thích những gì con hỏi, và luôn bên cạnh bà xã, nhất là những lúc vợ đòi… chụp hình “si pheo”.

Phạm Anh Khoa cùng các đồng nghiệp 

Trong 50 thành viên đi giao lưu, đá bóng với người dân xứ Huế, gia đình Phạm Anh Khoa luôn được nhiều người quý mến. Bà xã anh nhẹ nhàng, Anh Khoa thì sôi động, các con thì ngoan hiền… khiến ai cũng nể phục. Đi đâu, khán giả cũng dễ nhận ra anh chàng Ngựa ô thương nhớ, từng làm nên hiện tượng qua những ca khúc như: Con hạc giấy, Lý Quạ kêu, Nhắm mặt, Đừng nhìn lại… Phạm Anh Khoa là thế, dù đang trong “tâm bão” hay tất bật với hàng khối công việc, cứ buông ra là anh cứ thảnh thơi, nhẹ nhàng, trở thành một con người rất giản dị hoà đồng đặc biệt là nụ cười rất thân thiện…

Phạm Lữ

Ảnh: Lữ Đắc Long

 

 

Phạm Anh Khoa