Bình Tinh không còn nước mắt để khóc mẹ Bạch Mai…!

Ngày nào tôi với Bình Tinh cũng nói chuyện về sức khỏe của cô Bạch Mai…Nhưng ngay lúc này, tôi không dám gọi cho Tinh…Tôi không còn đủ can đảm để nghe giọng nói của em…Tôi không đủ nước mắt để khóc cùng em nữa, Bình Tinh ơi…!

Đêm qua tôi đã không ngủ. Từ lúc nhận được tin dữ - nữ soạn giả Bạch Mai qua đời, tôi cứ thừ người ra, nước mắt tự dưng chảy…Cái điện thoại trên tay, có rất nhiều hình ảnh tôi chụp với cô, với Bình Tinh, cứ thế tôi cứ lướt hình, xem mãi, xem mãi như một quán tính…! Ngày nào tôi với Bình Tinh cũng nói chuyện về sức khỏe của cô Bạch Mai…Nhưng ngay lúc này, tôi không dám gọi cho Tinh…Tôi không còn đủ can đảm để nghe giọng nói của em…Tôi không đủ nước mắt để khóc cùng em nữa, Bình Tinh ơi…!

Bình Tinh và mẹ - soạn giả Bạch Mai

Ông Trời quá bất công với em…Tất cả những việc làm nào để hồi Công Đức cho Mẹ em đã làm…

Những đồng tiền cuối cùng em cũng đã vét cạn để tặng cho bất cứ người nào cầu cứu, chỉ cần người đó cầu phúc cho Mẹ Bạch Mai…Em cũng đã nguyện, Mẹ được xuất viện trở về nhà, em sẽ ăn chay trường suốt đời…

Ông Trời ơi, sao ông lại đối xử với em tôi như vậy…Em đã từng mất đi ba Đức Lợi, anh trai Chinh Nhân...Rồi chỉ trong một thời gian rất ngắn này thôi mà Mẹ Bạch Mai, Dì 9 Kim Phượng, Cậu 10 nhạc sĩ Thanh Châu, Người anh mà em xem như anh ruột – nhạc sĩ Thanh Dũng cũng đã lần lượt bỏ em ra đi…Em đã mất đi tất cả những tình yêu thương to lớn…Sức ở đâu, lực ở đâu, nước mắt ở đâu…để Bình Tinh chống chọi lại với nỗi đau này…?

Dòng trạng thái của soạn giả Bạch Mai viết cho con gái Bình Tinh

Đã từ lâu lắm rồi, tôi đã xin cô Bạch Mai cho tôi được làm một thành viên của gia đình Tuồng cổ Huỳnh Long…Cô xem tôi như con, Bình Tinh xem tôi như người anh thân thiết của gia đình…Chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe…Nhưng tại sao, lúc cần thiết nhất như thế này, tôi không được ở bên cạnh an ủi Bình Tinh, không thể ở bên cô Bạch Mai tạ từ cô lần cuối…Cô ơi!

Cô đã về Cõi Phật, nơi ấy có chú Đức Lợi, có con trai Chinh Nhân, và các em thân yêu của Cô…Bình Tinh ở lại một mình, con hứa sẽ luôn đồng hành với em ấy khi nào em ấy còn cần đến con…Cô yên tâm nha cô ơi…!

Nghệ sĩ Bạch Mai sinh năm 1948 trong gia đình có truyền thống cải lương, Bắt đầu biểu diễn những vai đào con, đến 15 tuổi thì hát chính. Nữ nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua hàng trăm vai diễn như: Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, Lá chắn biên thùy, Tấm Cám, Đường về núi Lam, Người đẹp trong tranh...

Soan giả Bạch Mai

Bạch Mai không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc mà còn là nữ soạn giả nhiều vở nổi tiếng như: Xử án Phi Giao, Giang sơn mỹ nhân, Ngọc Kỳ Lân, Thập tứ nữ anh hào, Ngũ biến báo phu cừu, Trưng Nữ Vương, Mai trắng se duyên....

Từ Vũ Linh, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thanh Thanh Tâm, Tài Linh, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Kim Tiểu Long, Hoàng Song Việt, Hữu Quốc, Ngân Tuấn, Chí Linh- Vân Hà, Châu Thanh, Phượng Hằng, Tú Sương, Vũ Luân, Võ Minh Lâm…đều gọi nữ nghệ sĩ là Sư Phụ…

Món quà vô giá nhất mà Bình Tinh dâng tặng cho mẹ chính là gầy dựng lại bảng hiệu Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long với một dàn diễn viên là thế hệ truyền nhân. Nhìn Bình Tinh và mẹ Bạch Mai song hành thực hiện lại những vở diễn kinh điển của Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, tôi và đông đảo khán giả cũng có chung một niềm hạnh phúc với hai mẹ con em. Mỗi lần gặp tôi, nói về cô con gái út Bình Tinh, mẹ Bạch Mai rất đỗi tự hào!

Soan giả Bạch Mai cùng các học trò trong ngày sinh nhật NS Ngọc Huyền

Soan giả Bạch Mai cùng Bình Tinh, nhà báo Thanh Hiệp, nhà báo Song Minh

Tôi nhớ hoài câu chuyện vui với cô Bạch Mai trong buổi tập tuồng “Xử án Phi Giao”. Cô chọc tôi:

-Nếu biết con sớm, hồi đó cô sẽ thay một vai trong vở “Xử án Phi Giao” cho con đóng chung với Ngọc Huyền.

- Dạ, thay vai Hoàng đế Anh Tôn của anh Kim Tử Long phải không cô?

- No, No. Ý cô là con... sẽ đóng thay vai của người cầm dây lụa lúc Phi Giao tự tử á!

Tôi gục ngã!

Ba tháng qua tôi đã không được trò chuyện với cô Bạch Mai…Và bây giờ là mãi mãi…Tình thương của con dành cho cô…chiếm ngự vị trí trong tim…!

Tạm biệt cô yêu của con – nữ soạn giả Bạch Mai…Khán giả sẽ nhớ mãi tên cô…!

Song Minh

Bình Tinh không còn nước mắt để khóc mẹ Bạch Mai