Buổi chiếu phim cộng đồng Màu Mang Thít – dự án đầu tay của đạo diễn trẻ Hoàng Huy Bụt

Tối 04/10/2025, sân trường THPT Lưu Văn Liệt (TP. Vĩnh Long) bỗng hóa thành “rạp phim giữa trời”. Hơn 1.500 khán giả, từ học sinh, phụ huynh đến người dân địa phương, đã cùng nhau sống trọn trong buổi chiếu phim cộng đồng Màu Mang Thít – dự án đầu tay của đạo diễn trẻ Hoàng Huy Bụt (Đỗ Hoàng Huy) và ekip Huy Bụt Film.

Không chỉ là một buổi chiếu phim, sự kiện này giống như một ngày hội điện ảnh – văn hóa đích thực. Từ sớm, hàng trăm người đã xếp hàng nhận lồng đèn Trung thu do ekip tự tay chuẩn bị. Dù số lượng đèn phát hết chỉ trong ít phút, khán giả vẫn ở lại, bật đèn flash điện thoại để “thắp sáng cùng nhau”. Ánh sáng hòa vào tiếng trống, tiếng cười, biến sân trường thành một bầu trời Trung thu rực rỡ.

“Họ ở lại không chỉ để xem phim, mà để cảm nhận tinh thần của điện ảnh – nơi ai cũng là một phần của câu chuyện,” – đạo diễn Hoàng Huy Bụt chia sẻ.

Sau phần chiếu phim, không khí càng thêm bùng nổ với mini game tương tác. Học sinh, phụ huynh, người dân đều hào hứng tham gia trả lời câu hỏi về nội dung phim và văn hóa Mang Thít. Tiếng reo hò, vỗ tay vang dội như một lễ hội thực thụ. Hơn 100 phần quà được trao đi, nhưng phần thưởng lớn nhất là niềm vui và sự kết nối mà buổi chiếu mang lại.

“Các bạn trẻ của Huy Bụt Film đã làm được điều tuyệt vời – mang điện ảnh về gần với đời sống. Hôm nay, học sinh của tôi không chỉ xem phim, mà học được bài học về văn hóa và tình người,” – cô Phan Hoàng Tú Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Lưu Văn Liệt, xúc động nói.

Đến tận 8 giờ tối, sân trường vẫn sáng rực ánh đèn điện thoại, máy quay và nụ cười của khán giả. Không ai vội ra về – bởi đêm ấy, họ không chỉ xem một bộ phim, mà cùng nhau viết nên một kỷ niệm đẹp.

Màu Mang Thít kể về nghề gốm và tình người Nam Bộ – giản dị nhưng sâu sắc, như chính cách ekip trẻ này làm phim: chân thành, sáng tạo và hướng về quê hương.

“Tôi muốn mang thảm đỏ và không khí của một liên hoan phim thật sự về quê nhà – không phải để phô trương, mà để mọi người thấy rằng điện ảnh không xa vời, mà là niềm vui giản dị, nơi ai cũng có thể bước lên thảm đỏ,” – Hoàng Huy Bụt nói.

Đêm chiếu phim khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đó – trong mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười, và trong niềm tin rằng: điện ảnh không chỉ sống trong rạp, mà sống trong lòng người.

Một “đêm vỡ rạp” không vì ồn ào, mà vì trái tim khán giả cùng hòa chung một nhịp – nhịp đập của tình người miền Tây và của một thế hệ trẻ dám mang điện ảnh trở về với quê hương.

PV

Buổi chiếu phim cộng đồng , Màu Mang Thít , đạo diễn trẻ Hoàng Huy Bụt