Cao Minh Đạt: “Tôi và Trương Minh Quốc Thái đóng phim nào cũng đối đầu nhau”

Không chỉ đối đầu vì cùng dành tình cảm cho Hai Thơ mà Đại còn hận Ba Sịa vì đã khai man trước tòa khiến Đại vào tù oan.

Hé lộ mối thù oán giữa Đại và Ba Sịa trong quá khứ

Trong diễn biến gần đây, khi đang trò chuyện với Ba Sịa và Ba Xê thì Tư Sáng đã hết lời khen ngợi Đại tài năng, thông minh và sáng dạ. Tư Sáng và Ba Xê còn nhắc lại chuyện cũ, trách Ba Sịa vì ra tòa làm chứng sai khiến Đại bị đi tù trong quá khứ. Hai người còn lại cho rằng Ba Sịa làm thế vì ghen tuông với Đại, muốn hại tình địch để có được Hai Thơ. Ba Sịa lên tiếng khẳng định bản thân vì sợ bị liên lụy, nếu dính vào rắc rối lại ảnh hưởng gia đình mình nên mới khai như vậy.

Hóa ra, trong vụ cháy tàu xảy ra năm xưa, Đại khai đã cùng nhậu với Ba Sịa nên không có mặt ở hiện trường vụ án. Tuy nhiên, khi đứng trước tòa, Ba Sịa lại không xác nhận lời khai này. Chính vì thế Đại phải chịu án oan và ngồi tù. Đại vô cùng sửng sốt trước lời khai của người từng được coi là bạn bè và xin Ba Sịa làm nhân chứng để chứng minh mình vô tội. Từ đó, cả hai không chỉ là tình địch vì cùng yêu Hai Thơ mà còn có mối thù oán vì Ba Sịa khai man khiến Đại ngồi tù trong uất ức.

Nói về vai diễn Ba Sịa cùng mối thù đặc biệt trong phim ‘Mẹ biển’, Cao Minh Đạt cho biết hầu như lần nào đóng phim cùng NSƯT Trương Minh Quốc Thái thì cả hai đều đối đầu với nhau.

“Trong ‘Vua bánh mì’ thì chúng tôi đối đầu kiểu tranh giành địa vị, còn trong ‘Mẹ biển’ thì đối đầu vì hiểu lầm dẫn đến việc trả thù. Và tôi trong thế bị động hơn vì bị Trương Minh Quốc Thái trả thù do trong quá khứ tôi có sai lầm với Đại do Trương Minh Quốc Thái đóng”, Cao Minh Đạt chia sẻ.

Nam diễn viên nói thêm, vai Ba Sịa trong mắt mọi người đều như một tên tệ hại, xấu tính nhưng với Ba Sịa thì điều đó không quan trọng. Ba Sịa chỉ cần Hai Thơ (NSƯT Kim Tuyến) hiểu mình là đủ, vì trái tim Ba Sịa lúc nào cũng dành cho Hai Thơ hết. Dù bản thân có thiệt thòi hay bị mọi người nhận định thế nào đi nữa thì Ba Sịa vẫn sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình thương.

Kiểng đồng ý bỏ làng biển để lên thành phố cùng Huệ

Ở một diễn biến khác, Huệ liên tục đòi bỏ làng biển để lên thành phố lập nghiệp nhưng mãi Kiểng không đồng ý. Huệ bỏ bê mải lo làm đẹp mà bỏ bê gia đình khiến bé Lụa bị rơi xuống biển. Hai vợ chồng xảy ra trận cãi vã lớn tiếng vì con. Dẫu Huệ xin lỗi mà Kiểng không chịu về nhà nên cô quyết định không nhường nhịn chồng nữa. Sau khi đã chuẩn bị cơm nước thì cô đi nhậu và gặp được Ba Sịa. Cả hai không ưa nhau nên công kích đối phương. Huệ nhắc vụ Ba Sịa bị đánh què tay vì sàm sỡ vợ bạn, còn Ba Sịa lại nói việc Huệ không trông con cẩn thận khiến cô bé ngã xuống biển nên cãi nhau với chồng.

Ba Sịa khuyên Huệ nên trân trọng Kiểng bởi đó là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Nếu Ba Sịa có người vợ như Huệ, để con gái bị rơi xuống biển thì hắn ta sẽ đánh vợ “tàn canh giá lạnh”.

“Ông biết đàn bà khổ nhất là gì không? Là lấy chồng nghèo đó. Mà thằng cha Kiểng nghèo muốn chết luôn, còn con Lụa tại số nó khổ nên nó mới đầu thai làm con tôi thì nó chịu khổ lây đi. Tôi hỏi ông, ở trên đời này ai mà không muốn được sống giàu sang? Tại sao tôi không có quyền được mơ ước? Tại sao người ta cứ nói này nói nọ tôi?”, Huệ ấm ức nói.

Trong khi đó, Kiểng nhớ lại những lời vợ mình kêu than suốt thời gian qua. Dù buồn nhưng vì vợ con, Kiểng vẫn quyết định sẽ lên thành phố kiếm việc làm. Khi biết việc này, Huệ rất hạnh phúc. Cô lập tức sang nhà bà Hậu nhờ tìm mối khách để bán nhà, Huệ rất phấn khởi và háo hức chờ ngày thoát xứ nghèo này.

Đón xem ‘Mẹ biển’ phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.

Theo Minh Anh Tạp chí VTV

Tin liên quan

Cao Minh Đạt , Trương Minh Quốc Thái , mẹ biển