Chàng nghệ sĩ khuyết tật xác lập kỉ lục 100 giây rực rỡ mùa 2 với tiết mục cải lương xúc động

Tập 8 của 100 giây rực rỡ mùa 2 được xem là tập giàu cảm xúc và lấy đi nhiều nước mắt của khán giả với những câu chuyện. Vượt lên nhóm Eternal với số điểm kỉ lục, nghệ sĩ cải lương khuyết tật Minh Chí giành giải nhất tuần thuyết phục.

Tham gia vào ban bình luận trong tập 8 bảng B là hai nghệ sĩ gạo cội gồm đạo diễn Chánh Trực và ‘mẹ chồng quốc dân’ Ngân Quỳnh.

Bad day – một sáng tác nổi tiếng của Daniel Powter được nhóm nhạc trẻ Eternal mang đến 100 giây rực rỡ mùa 2 với theo style của những chàng cao bồi miền viễn Tây. Các thành viên của nhóm không chỉ có thể hát mà còn chơi được các nhạc cụ. Lựa chọn dòng nhạc country, Eternal trình diễn với phong cách cổ điển nhưng cũng pha trộn nét trẻ trung, nghịch ngợm của người trẻ. Đặc biệt giọng hát của thành viên trong nhóm được đánh giá cao ở cách xử lí, luyến láy và những đoạn gằng giọng cực chất.

 “Tôi rất thích vì các bạn rất có duyên sân khấu, khi bước ra, các bạn thổi vào một luồng gió mới cho khán giả. Từ lời hát, ánh mắt, hành động làm cho khả hút theo, đó là kĩ thuật, cũng là cái duyên đứng trên sân khấu của các bạn” – nghệ sĩ Ngân Quỳnh nhận xét.

Trong khi đó đạo diễn Vũ Trần lại cho rằng các thành viên hát từ trái tim nên sẽ chạm vào trái tim người nghe. Sau khi nghe nhận xét này Sam vội phản ứng. Cô rằng bản thân hát cũng từ trái tim nhưng không ai cảm nhận được.

Trước thắc mắc của người đẹp, Ngân Quỳnh lên tiếng: “Giọng hát của Sam tôi có dịp nghe rồi. Một lần đi quay phim đang buồn ngủ mà nghe nó hát, tôi tỉnh ngủ luôn”. Chính câu nói như ‘tạt gáo nước lạnh vào mặt’ của đàn chị, Sam bẽ mặt và vội chuyển chủ đề.

Trong 100 giây đầu nhóm nhận 96 điểm, 10 giây cuối 4 điểm và tổng 148 điểm.

Vũ công Minh Tâm mang đến tiết mục September flower. Tận dụng thế mạnh là dance, nữ vũ công chọn ca khúc có tiết tấu sôi động, cuồng nhiệt. Minh Tâm đã phô diễn giọng hát cùng những vũ đạo đạo nóng bỏng được cô trui rèn suốt nhiều năm qua để chinh phục khán giả. Đặc biệt, sau tiết mục Minh Tâm còn thể hiện một ca khúc ballad để gửi tặng khán giả.

Tôi rất thích những dancer hát giỏi. Con đường bạn đi không sai, nghệ sĩ càng đa năng, càng chinh phục được công chúng” – đạo diễn Chánh Trực nhận xét.

100 giây đầu nữ vũ cộng nhận được 71 điểm, 10 giây cuối 25 lượt và tổng 131,5 điểm.

Tiết mục cải lương đầu tiên Ánh sáng phù du được mang đến 100 giây rực rỡ mùa 2 qua sự thể hiện của nghệ sĩ khuyết tật Minh Chí. Ngay từ những giây đầu tiên, khán giả đã bồi hồi trước bối cảnh buồn cùng giọng hát ngọt và giàu cảm xúc của nam nghệ sĩ. Lấy câu chuyện thật từ chính cuộc sống của bản thân mình, Minh Chí tái hiện chuyện tình yêu dang dở, trắc trở. Vì không muốn người mình yêu phải ‘chung chăn gối’ với một người khuyết tật, anh đã chọn cách cắt đứt mối duyên đó.

Với sự trợ diễn xuất sắc của hai nghệ sĩ Hồng Trang, Thanh Tâm cùng sự nhập vai của Minh Chí, từng phân đoạn của vở diễn đều lấy không ít nước mắt của khán giả và các nghệ sĩ tại trường quay.

Thật sự tiết mục này đồng cảm với tôi. Từ nhỏ, tôi rất thích hát, nhưng tôi rất tự ti, và không dám bước ra ngoài đời để thể hiện. Cuộc sống của tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ đi đứng đến sinh hoạt, mọi thứ đều gây khó khăn. 5 tuổi tôi bị bệnh đến bây giờ, tôi ước mơ được đứng sân khấu để hát, dù lớn hay nhỏ” – Minh Chí cho biết.

Không cần biết cơ thể của bạn thế nào, nhưng giọng hát bạn đủ nội lực, đủ tình cảm để chạm đến trái tim đến tất cả mọi người ở đây” – Tim nghẹn ngào.

Lâu lắm rồi, cô mới có dịp nghe một giọng hát hay như con. Lứa trẻ bây giờ có nhiều bạn rất thích ca vọng cổ, biết hát vọng cổ nhưng không biết vọng cổ là gì. Nhưng Chí hát từ trái tim, chạm đến trái tim và đặc biệt diễn rất hay. Con làm được hai điều đó, mà giọng lại rất sang trọng”- Ngân Quỳnh bật khóc không ngừng.

100 giây đầu tiên Minh Chí nhận 98 lượt và 10 giây cuối 2 lượt. Tổng số điểm là 149 điểm.

Tiết mục lấy cảm hứng từ nhạc cụ dân tộc và phương Tây qua sự thể hiện của nhóm nhạc Hồn Quê gây thích thú cho các khán giả bởi phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại. Trên nền nhạc Hãy trao cho anh của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP được nhóm thổi làng gió mới qua các nhạc cụ như: sáo, đàn tranh, ghita, piano…

Cô rất thích tụi con, chơi nhạc cụ rất ăn khớp, đều đặn và đặc biệt là hai bạn nữ rất giỏi” – Ngân Quỳnh dành lời khen.

Ở 100 giây đầu nhóm nhận 84 lượt, 10 giây cuối 13 lượt và tổng 139 điểm.

Tiết mục kết lại chương trình là High heels dancer của biên đạo Trần Gia Minh. Mang đến phong cách sexy, lôi cuốn, Trần Gia Minh thể hiện kĩ năng dancer trên đôi giày cao gót yêu thích. Với nền nhạc sôi động của bản hit Em muốn anh đưa em về, Trần Gia Minh tung những món vũ đạo bắt mắt, chuyên nghiệp thu hút khán giả.

“Tôi là một biên đạo, mỗi lần làm show, tôi đều nói cho ba mẹ biết rằng đây là tiết mục do tôi thực hiện. Chính vì thế, bố mẹ rất muốn một ngày nào đó thấy tôi trình diễn trên sân khấu. Nhân đây tôi muốn nói là tôi xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Nếu được lựa chọn lại cuộc sống, giới tính thì tôi muốn mình là một người bình thường” – nam biên đạo bật khóc chia sẻ.

Sau khi nghe những chia sẻ của nam biên đạo Sam đã dành nhiều lời khen khiến cả trường quay im lặng, đồng ý: “Gia Minh à! Chuyện giới tính mình thế nào, mình không lựa chọn được. Mình sống thế nào và cống hiến như thế nào trong cuộc sống mới là điều quan trọng. Chị nghĩ là ba mẹ em đang mong mỏi bây giờ là con mình thành công và được khán giả đón nhận. Đó mới chính là điều mong mỏi của ba mẹ em”.

74 lượt trong 100 giây bình bình chọn đầu tiên và 25 trong 10 giây cuối. Tổng điểm của Gia Minh là 135 điểm.

Trong phần trao giải tiết mục hay nhất tuần, đạo diễn Chánh Trực dành cho Eternal 1 điểm nâng tổng điểm lên 149. Mẹ chồng quốc dân Ngân Quỳnh ôm lấy Minh Chí và quyết định dành cho nam nghệ sĩ 1 điểm vì sự hi sinh hết mình cho nghệ thuật của anh. Kết quả Minh Chí giành giải nhất tuần với số điểm kỉ lục 150 điểm.

Tập 9 của 100 giây rực rỡ mùa 2 được phát sóng vào lúc 21h thứ 6 ngày 13/12 trên VTV3.

Minh Khô/Theo VTV

 

100 giây rực rỡ mùa 2