Chìm đắm cảm xúc với album "Lời đắng cho cuộc tình" của Hoàng Minh Viễn!
Nghe trọn vẹn 12 ca khúc trong album CD "Lời đắng cho cuộc tình" của Hoàng Minh Viễn khiến khán giả đắm chìm cảm xúc với 12 câu chuyện tình thi vị khác nhau…
Với giọng hát mượt mà, biết kết hợp giữa kỹ thuật và cảm xúc, cách xử lý ca khúc, điều chỉnh âm thanh to, nhỏ tinh tế, người nghe ắt sẽ thấy một Hoàng Minh Viễn nam tính, nhẹ nhàng nhưng thật sự sâu sắc và đầy đam mê.
Bìa album của Hoàng Minh Viễn
Âm nhạc sinh ra là để bồi dưỡng tâm hồn của mỗi người, khiến ta thấy yêu đời, khích lệ ta vượt lên những cản trở tưởng như không thể vượt qua, giúp ta chế ngự nỗi sợ hãi, sự cô đơn để vươn tới điều kì diệu. Album “Lời đắng cho cuộc tình” của Hoàng Minh Viễn phần nào thể hiện được ý nghĩa sâu sắc đó.
12 ca khúc là 12 chuyện tình mà Hoàng Minh Viễn kể cho khán giả nghe qua giọng hát của mình.
12 ca khúc là 12 chuyện tình mà Hoàng Minh Viễn kể cho chúng ta nghe qua giọng hát của mình. Bằng những cung bậc cảm xúc khi dịu dàng, khi da diết, khi lắng đọng, khi lại thật nồng nàn… đã hoà quyện với nhau, đánh thức những kỷ niệm thật xa xôi trong mỗi người, khiến chúng ta cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng và yêu thương hơn. Chỉ cần giai điệu bài hát bắt đầu vang lên cũng đủ khiến lòng ta chùng xuống, tim xao xuyến, bâng khuâng...
"Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay... xé tâm hồn” (Sầu Lẻ Bóng – Anh Bằng).
Mở đầu album là những câu hát rất đỗi thân quen nhưng vô cùng cảm xúc, tròn trịa trong cách luyến láy và kỹ thuật… khiến người nghe như đang có sự đồng cảm với người hát và như được chia sẻ những nỗi niềm, day dứt không thể gọi thành tên… Rồi tiếp tục bị cuốn vào những chuyện tình trong “Chuyến tàu hoàng hôn”, “Hai vì sao lạc”, “Lời đắng cho cuộc tình”… mới chợt giật mình nhớ lại:
“Mười năm cách biệt - hình như em đã
Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi! Bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về” (Mười năm tình cũ – Trần Quảng Nam)
Do ngẫu nhiên hay cố ý mà ca sĩ Hoàng Minh Viễn xếp ca khúc “Mười năm tình cũ” ở vị trí số 10 trong album, như khiến chúng ta đắm chìm với cảm xúc của 10 câu chuyện tình khác nhau, giờ hồi tưởng mới thấy thấm thía những nhớ nhung, trăn trở. Ca khúc này lại là minh chứng cho thấy Hoàng Minh Viễn đã khiến những trái tim yêu nhạc nhớ về những cuộc tình, dù hạnh phúc hay đớn đau nhưng tình cảm ấy vẫn còn luyến lưu và ngậm ngùi. Không quá ướt át, sướt mướt như các bậc tiền bối từng thể hiện, mà là một cách truyền cảm xúc mới, văn minh nhưng không kém sự day dứt trong 12 câu chuyện tình mà anh chắt lọc, ấp ủ để tự sự.
Không thể dùng lời để diễn đạt được hết những cảm xúc của mình khi nghe trọn vẹn album của Hoàng Minh Viễn, chỉ biết rằng mỗi ca khúc đã làm tim mình rung lên thổn thức, đưa mình vào những miền ký ức khác nhau... Nếu ai tinh ý sẽ cảm nhận, ngoài sự thả hồn vào từng ca khúc, chàng ca sĩ đã hát rất chắc về kỹ thuật, biết giữ cao độ để lên bổng xuống trầm, hay biết giữ làn hơi tốt khi hát những ca khúc có quãng âm thấp. Mà đỉnh cao của kỹ thuật vẫn là cảm xúc!
Nếu được nghe nhạc từ CD gốc thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ độ tinh tế, cảm xúc thật và không hề có sự nhiễu âm. Tin rằng, đến hôm nay đã có rất nhiều người sở hữu CD gốc đầu tay của Hoàng Minh Viễn. Mỗi người ắt sẽ có cách cảm thụ và đánh giá riêng nên không bao giờ có sự hoàn toàn đồng nhất về cái hay - cái dở của từng ca khúc, giống như không thể có sự đồng nhất về cái ngon trong ẩm thực hoặc cái đẹp trong thời trang. Riêng tôi, thực sự xúc động khi nghe toàn bộ CD album của ca sĩ Hoàng Minh Viễn vì cảm giác anh đã đặt trọn tâm hồn của mình vào trong từng câu hát, khiến lắc lư người, có khi rơm rớm nước mắt, có khi lảm nhảm rên rỉ theo từng cảm xúc. Hoàng Minh Viễn còn muốn người nghe tìm thấy sự đồng điệu bằng chính những cảm xúc thật mà anh đã gieo vào từng lời hát, mà cảm xúc thì sẽ phá bỏ tất cả những rào chắn vô hình để đưa con người lại gần nhau. Đây là một sản phẩm được tạo nên từ cảm xúc thật của ca sĩ Hoàng Minh Viễn thì tự nhiên nó đã có tính giá trị nghệ thuật trong nó.
Không thể dùng lời để diễn đạt được hết những cảm xúc của mình khi nghe trọn vẹn album của Hoàng Minh Viễn, chỉ biết rằng mỗi ca khúc đã làm tim mình rung lên thổn thức, đưa mình vào những miền ký ức khác nhau.
Với giọng hát mượt mà, biết kết hợp giữa kỹ thuật và cảm xúc, cách xử lý ca khúc, xử lý âm thanh to, nhỏ tinh tế, người nghe ắt sẽ thấy một Hoàng Minh Viễn nam tính, nhẹ nhàng nhưng thật sự sâu sắc và đầy đam mê. Hoàng Minh Viễn đã thổi vào làn gió mới cho dòng nhạc Bolero, đủ sức chinh phục nhiều đối tượng khán giả. Nhiều ca khúc từng gắn với tên tuổi những danh ca vang bóng một thời, mà khi nghe Hoàng Minh Viễn hát vẫn thấy lắng đọng, thấy chất riêng và cuốn hút. Điều đó thể hiện rất rõ trong CD album “Lời đắng cho cuộc tình”, nó như là sự hối thúc những ai sống xa quê hương luôn muốn trở về bến bờ cũ...
Sông Tiền
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ