Chuyện tình cổ tích của Quán quân “Tình Bolero hoan ca 2017” Đức Minh

Hình ảnh một ca sĩ tự đệm piano, guitar với chất giọng trầm rất riêng, đã giúp Lương Đức Minh trở thành một trong số ít những ca sĩ phòng trà được khán giả mến mộ nhất tại TPHCM với biệt danh “Vua phòng trà”. Sự thăng hoa trong âm nhạc của anh cũng chính là nhờ được sống trong vòng tay yêu thương của bà xã Đỗ Anh Thư – người mà anh xem không thể thiếu trong cuộc đời mình hiện nay.

VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

Đức Minh cùng bà xã luôn hạnh phúc bên nhau

Tài năng của ca sĩ Đức Minh một phần là do được thừa hưởng từ bố mẹ vốn cũng là ca sĩ, một phần là do anh dày công tập luyện. Anh kể từ nhỏ, khi cha mẹ đi diễn, ông bà đều mang anh theo nên anh sớm được hít thở không khí sân khấu. Năm 3 tuổi anh đã có thể cầm đàn và chơi được vài bài quen thuộc mà anh được nghe đi nghe lại nhiều lần. Đức Minh kể: "Đến giờ tôi không thể giải thích được vì sao tôi có thể chơi đàn ở cái tuổi nói chưa rành. Có lẽ ngày nào tôi cũng nhìn thấy các chú nhạc công tập luyện nên thuộc lòng cách chơi". Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, anh bị sốt bại liệt và từ đó chân trái của anh bị teo cơ, không thể đi đứng bình thường. Điều kinh khủng hơn là chiếc chân bại liệt trở thành chủ đề trêu chọc của những đứa bạn học trò quỷ quái. Trong khi Đức Minh càng muốn giấu đi điểm yếu ấy, thì ngày nào vô trường anh cũng bị gọi là "thằng què’. Nhiều lúc quá phẫn nộ, Đức Minh đã phản ứng lại gay gắt. Vậy mà đám bạn thời trẻ trâu vẫn không buông tha anh. Buồn và tủi thân, về nhà Đức Minh chỉ biết giấu mình vào một góc nhà và khóc tức tưởi. Anh thường tự hỏi vì sao thượng đế cho anh có mặt trên cõi đời này, mà không cho anh được giống như mọi người bình thường, bắt anh phải đối mặt với sự sỉ nhục. Nỗi mặc cảm theo thời gian lớn dần trong anh. Đến khi Đức Minh lên 9 tuổi, cha cùng người anh lớn ra nước ngoài sinh sống. Cậu bé khuyết tật Đức Minh vốn đang sống đầy mặc cảm càng thêm hụt hẫng vì thiếu đi tình thương của người cha. Bao nhiêu buồn vui anh chỉ còn biết chia sẻ với mẹ. Mẹ Đức Minh nhận ra nỗi buồn của con, nên khi Đức Minh vào tuổi 12, bà đã dắt con đến Nhà thiếu nhi TPHCM cho học đàn. Bà nghĩ rằng âm nhạc sẽ là nơi giúp Đức Minh thoát khỏi cảm xúc tiệu cực mà hằng ngày anh phải đối diện. Người mẹ đã đúng. Âm nhạc thực sự là một cứu cánh đưa cuộc đời Đức Minh sang một trang mới. Khởi đầu anh học guitar. Sau đó, chuyển sang chơi piano và đánh trống. Nhạc cụ nào anh chơi cũng hay và nhuần nhuyễn. Đức Minh thấy mình thực sự hạnh phúc và vui sướng trong không gian âm nhạc.

Năm 17 -18 tuổi, Đức Minh đã có thể chơi đàn chuyên nghiệp. Năm 1982, anh gia nhập vào một đoàn Xiếc ca múa nhạc tổng hợp của TP.HCM và cống hiến hết mình cho công việc cũng như đam mê âm nhạc. Sau 7 năm làm việc, khi đoàn có người quản lý mới về, Đức Minh đã bị cho nghỉ việc vì lý do anh là người khuyết tật, ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan sân khấu. Điều đó khiến cho Đức Minh rất sốc và cảm thấy tổn thương nhưng nó cũng là cơ hội đưa anh đến với phòng trà ca nhạc. Ban đầu, anh chơi đàn piano. Có lần, trong một đêm diễn tại một phòng trà vũ trường Sài Gòn, ca sĩ đến trễ. Ban nhạc của Đức Minh phải chữa cháy bằng cách chơi hết bài hòa tấu này đến bài hòa tấu khác. Khán giả bắt đầu tỏ vẻ chán nản. Ông chủ phòng trà chạy đến nói với anh em nhạc công tìm cách cứu vãn tình hình. Lúc đó, Đức Minh đang chơi đàn piano. Anh ra hiệu để anh hát thế. Anh bắt đầu hát một ca khúc tiếng Anh nổi tiếng. Tiếng hát của anh vang lên, lập tức khán giả ngạc nhiên, tìm kiếm. Mọi người nhìn lên sân khấu không thấy ca sĩ mà tiếng hát ở đâu vang vang ấm áp. Người ta chú tâm một lát mới biết được tiếng hát ấy phát ra từ vị trí của anh nhạc công piano Đức Minh. Khi anh hát xong khán giả yêu cầu anh hát tiếp thêm vài bài nữa. Điều đặc biệt này đã lọt vào mắt ca sĩ Thanh Hoa – vợ cũ của ông chủ phòng trà Đồng Dao và Tiếng tơ đồng ngày đó. Qua sự gợi ý của Thanh Hoa, ông chủ phòng trà đó đã yêu cầu Đức Minh hát xen kẽ với vai trò nhạc công. Đó là vào khoảng năm 1996 - thời kỳ đỉnh cao của phòng trà Sài Gòn.

Khởi đầu anh hát nhạc Mỹ. Sau đó hát thêm các ca khúc tiền chiến trữ tình. Chất giọng trầm ấm đầy tự sự của Đức Minh khiến khán giả phòng trà say mê. Lúc này, ngoài sân khấu lớn Lam Trường, Đan Trường, Minh Thuận nổi đình nổi đám, thì trong không gian phòng trà Đức Minh được khán giả hâm mộ ưu ái đặt cho biệt danh "ông vua phòng trà". Nói về những kỷ niệm đáng nhớ với nghề , không không thể nào quên một tháng cuối năm 2009, trên đường đi diễn, vì né một cậu học sinh vượt ẩu anh bị té, chiếc xe máy đè lên chân. Anh vẫn đi tiếp, chỉ khi đến phòng trà không thể bước được, anh mới biết mình bị gãy xương mắt cá ngay chân bị tật. “Chỉ còn 3 ngày nữa là có show diễn ở Quy Nhơn, mọi thứ ban tổ chức đã lo hết, vé cũng đã phát hành, mình đâu thể để ảnh hưởng đến chương trình chung, càng không thể phụ lòng khán giả. Thế là, tôi quyết định chống nạng đi Quy Nhơn, chống nạng lên sân khấu hát luôn”, Đức Minh kể. Từ Quy Nhơn về, anh bị băng chân, buộc phải nằm nhà, vậy nhưng “ngày nào các anh chị trên phòng trà cũng gọi, tôi nằm nhà sao yên”. Bác sĩ bảo phải nghỉ ngơi vài tháng cho chân lành hẳn, nhưng mới 1 tháng “máu nghề” lại trỗi dậy, anh lại lọc cọc dong xe đến phòng trà.

Không giống như các ca sĩ trẻ hay những ngôi sao thời thượng, ca sĩ phòng trà có thế giới riêng rất trầm lắng. Ở đó không có gấu bông, không có ánh hào quang, cũng không có khái niệm ngôi sao. Đức Minh nói, hạnh phúc với anh đơn giản là hàng đêm anh có thể tâm sự với khán giả qua tiếng hát của mình, là hàng đêm vẫn có người đến phòng trà để nghe anh hát. Anh cũng không quên cảm ơn chốn lặng lẽ ấy, bởi chính nó đã giúp anh tìm thấy một nửa của đời mình.

NỮ KHÁN GIẢ TẶNG HOA SUỐT 6 THÁNG

Có không ít sân khấu lớn ngoài trời như Trống Đồng, 126, Bách Tùng Việt, Đầm Sen mời Đức Minh đến hát, thậm chí có đài truyền hình mời thu hình thì nỗi mặc cảm vẫn gợn lên khiến anh phải băn khoăn. Điều anh ngại nhất là ở những chỗ đông người, khán giả không chọn lọc, sẽ có những em nhỏ, thậm chí những khán giả không ý thức khi thấy ngoại hình của mình sẽ buông ra những lời không hay khiến anh bị “sượng” không thể hát được. Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng qua ý kiến nhận xét của nhiều người “đây là một giọng hát hay, lạ, rất thích hợp với không khí phòng trà”, Đức Minh đã chấp nhận làm một “ca sĩ thầm lặng”. Và điều kỳ diệu nhất mà chính Đức Minh cũng không bao giờ nghĩ tới là một người yêu- người vợ, một tổ ấm được bắt đầu bằng một chuyện tình “đẹp như cổ tích” mà nghiệp ca sĩ phòng trà của anh chính là “ông tơ, bà nguyệt”: Trong suốt 6 tháng liền của năm 2005,  đêm nào Đức Minh cũng nhận được một bó hoa do một nữ khán giả đặc biệt gửi tặng. Qua tìm hiểu, Đức Minh rất xúc động khi biết rằng chủ nhân của những bó hoa là một giáo viên mầm non còn rất trẻ và... đẹp đến bất ngờ.

 Đức Minh và bà xã Anh Thư song ca bài Phượng buồn

Chị Anh Thư kể, khi ấy, trong một lần đi nghe nhạc cùng mẹ ở phòng trà tại TP HCM, chị ngỡ ngàng khi gặp gỡ một chàng ca sĩ khuyết tật, ăn mặc giản dị trên sân khấu, bởi từ trước đến nay, chị luôn hình dung ca sĩ là người phải ăn mặc đẹp, sang trọng. "Lúc đó, nhìn anh hát tôi thấy thán phục và rất thương. Mỗi ngày, tôi đều đến nghe anh hát và tặng anh một bó hoa thể hiện tình cảm. Dần dà, anh để ý đến tôi. Một lần, tôi mạnh dạn lên sân khấu tặng hoa và anh Minh đã nắm lấy tay tôi. Đêm hôm đó tôi không ngủ được". Ca sĩ Đức Minh nói thêm: "Sau lần chạm mặt đó, tôi gọi điện cho Thư và ấn tượng bởi giọng nói dễ thương của cô ấy. Chúng tôi hẹn hò nhau đi ăn kem, xem phim và tình yêu đến lúc nào không hay. Ngày cả hai mới hẹn hò, Đức Minh thường mặc cảm khi đi bên cạnh bạn gái xinh đẹp. Mỗi lúc như vậy, anh thường đi thụt lùi về phía sau. Chính Anh Thư là người chủ động nắm tay anh đi bên cạnh để người yêu cảm thấy tự tin hơn.

Suốt hai tháng tìm hiểu nhau, ngày nào cả hai cũng gọi điện thoại nói chuyện từ khuya đến sáng, chia sẻ về quá khứ đổ vỡ cũng như những câu chuyện tình yêu. "Tiền điện thoại lúc đó có khi lên tới sáu, bảy triệu đồng một tháng. Thấy tốn tiền quá, chúng tôi quyết định sống chung luôn", bà xã Đức Minh cười nói. Thoạt đầu, gia đình vợ không ủng hộ chàng rể vì cho rằng anh đang có nghề "xướng ca vô loài". Phải mất một thời gian thuyết phục, đám cưới của họ mới được tổ chức vào năm 2006 và kết tinh của chuyện tình đẹp như cổ tích này là chú nhóc Lương Minh Anh, năm nay tròn 9 tuổi.

HẠNH PHÚC MĨM CƯỜI

Đức Minh ngoài đời rất kiệm lời dễ khiến khán giả nhầm anh là người yếu đuối và có cuộc sống buồn bã. Thế nhưng, ngoài đời, mỗi khi xuất hiện, nam ca sĩ luôn gây thiện cảm với nụ cười tươi, vẻ ngoài tươm tất. Thoạt trông, không ai biết anh là người khuyết tật. Khi xuất hiện trên sân khấu, anh thường diện sơ mi trắng, quần tây gọn gàng, đi bên anh là người vợ trẻ trung. Đức Minh tâm sự, từ vẻ ngoài đến thần thái của anh đều chịu nhiều ảnh hưởng từ vợ - chị Anh Thư. Trong mắt Đức Minh, vợ anh luôn xinh đẹp và chu đáo. Chị chăm chút chồng từng bữa cơm, từng bộ quần áo khi ra đường hay lên sân khấu. Để giúp chồng che khuyết tật ở chân, chị may vào ống quần của anh một miếng mút dán dọc từ đùi đến lưng quần. Nhờ thế, chân trái của anh nhìn đồng đều với chân phải, giúp anh tự tin hơn mỗi khi xuất hiện.

Ca sĩ Đức Minh cùng vợ và con

Để có nhiều thời gian đưa đón chồng đi hát và chăm con, chị Anh Thư bỏ nghề làm giáo viên về nhà mở lớp dạy nhạc, bán nhạc cụ ở Gò Vấp, TP HCM. Vốn là con út và luôn sống sung sướng, được chiều chuộng trong gia đình có nhiều chị em, từ khi có chồng, chị Anh Thư thay đổi sinh hoạt với thời khóa biểu khác hẳn nhịp sống trước đây. Chị thường thức đêm cùng ông xã, chuẩn bị bữa ăn lúc một, hai giờ sáng để chồng đi hát về có mâm cơm nóng sốt. Thường 11-12h trưa hôm sau, chị thức dậy cùng chồng. Cảm nhận sự hy sinh, chăm chút của vợ, Đức Minh luôn chiều chuộng người bạn đời. Hơn 10 năm sống chung, anh chưa bao giờ nổi giận với bà xã. Hễ thấy chiếc áo, ví tay nào đẹp anh đều mua cho vợ. " Tôi là người rất bướng, không bao giờ nhận lỗi về mình dù có sai. Anh luôn nhường và tìm cách khiến tôi hiểu ra vấn đề. Khi tôi giận, anh ấy không nói được thì bật khóc. Những giọt nước mắt đó khiến tôi dịu lại và tôi hiểu anh ấy không bao giờ muốn làm tôi buồn", chị Anh Thư tâm sự.

Cách đây hai năm, để hâm nóng tình cảm vợ chồng, trong một lần đi biểu diễn vào ngày Valentine, đang hát, Đức Minh bỗng dừng lại, bước xuống sân khấu chỗ bà xã ngồi, quỳ gối tặng cho chị chiếc nhẫn. Khoảnh khắc đó khiến Anh Thư vừa ngại trước đám đông, vừa cảm động trước tình cảm của ông xã dành cho mình. Tham gia chương trình truyền hình thực tế dành cho ca sĩ phòng trà Tình Bolero hoan ca, Đức Minh nhận dược sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Đặc biệt, trong tập song ca với người yêu dấu, Đức Minh và bà xã Anh Thư song ca bài Phượng buồn mà hai vợ chồng anh rất yêu thích. Tiết mục nhận được số điểm rất cao của Ban giám khảo. Tối 15/5, anh đã đăng quăng danh hiệu Quán quân một cách thuyết phục.

Ca sĩ Đức Minh đăng quăng danh hiệu Quán quân Tình Bolero hoan ca 2017 một cách thuyết phục.

Cũng chính tình yêu thật đẹp mà giọng hát Đức Minh ngày càng thăng hoa hơn qua các nhạc phẩm được nhiều khán giả yêu cầu: Thu quyến rũ, Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn – Từ Linh), Mộng dưới hoa (Phạm Đình Chương), Ai đưa em về, Sang ngang (Nguyễn Ánh 9), Niệm khúc cuối, Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng), Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh)…và nhiều tình khúc Bolero khác.

Minh Minh

( Tổng hợp)

Tình Bolero Hoan Ca