Có một “Nhánh lan rừng” đã vội lìa cành!
Tin nhạc sĩ – NSND Thế Hiển qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 70 tuổi khiến cho tôi và tất cả những ai yêu mến tài năng của anh đều không khỏi bàng hoàng…
1.
Hồi mới ra trường, gặp anh ở Hội Âm Nhạc TP.HCM, tôi “Chào chú Thế Hiển” thì anh nói: “Không có chú chú cháu cháu gì hết nha. Cứ anh em thì mới cho phỏng vấn. Nghệ sĩ chúng tôi không có tuổi…”
Thế là từ đó cho đến nay, qua 2 thập kỷ, chúng tôi vẫn cứ là anh em. Cứ thế… “Nhánh lan rừng đã nở/ Những cánh hoa trắng xinh/Lung linh trong ánh nắng/Hoa tươi như nụ cười/ Trên đôi môi của anh…”
Nhạc sĩ Thế Hiển trình bày ca khúc “Nhánh lan rừng”
Nhánh lan rừng của anh nay đã lìa cành ở tuổi 70. Nụ cười của anh nay cũng đã tắt trên đôi môi nhưng em sẽ nhớ mãi, nhớ mãi…Nhớ mãi người đã làm nên dấu ấn huyền thoại cho những ca khúc:Nhánh lan rừng, Lặng thầm, Hát về anh, Tóc em đuôi gà, Đợi chờ trong cơn mưa, Dấu chấm hỏi, Nhong nhong nhong, Hoàng hôn màu tím, Cho dù có đi nơi đâu, Người mẹ và hoa sứ trắng …Nhớ mãi những buổi “cụng ly” rôm rả cùng anh và các học trò của anh…Nhớ mãi những chuyến đi xuyên việt cùng anh mang live show "Nhánh lan rừng"đến với khán giả mọi miền nước vào năm 2006…
Anh ra đi khi mùa Giỗ Tổ 2025 đang diễn ra…Tổ Nghiệp lại mất đi một người con ưu tú. Khán giả mất đi một người nghệ sĩ – ca sĩ nhân dân đúng nghĩa. Anh hết đau đớn rồi…Mỗi lần thấy ai đó đăng hình anh trên giường bệnh, hình ảnh đó khác xa với anh Thế Hiển năng lượng tràn trề thuở nào… em chịu không nổi anh ơi!
Ở nơi xa ấy, anh tiếp tục ôm đàn ca hát, “cụng ly” thoải mái với những người bạn thân thiết của mình như nhạc sĩ Nguyễn Nam, nhạc sĩ Thập Nhất, nhạc sĩ Phan Hồng Sơn, nhạc sĩ Vinh Sử…và cả đứa em – diễn viên Quý Bình mà anh rất yêu thương…Đứa em mà ngay cả khi anh nằm trên giường bệnh vẫn cố gắng nhắn tin cho em, nhờ em thắp cho em ấy một nén hương tiễn biệt…!
2.
Nhạc sĩ - NSND Thế Hiển sinh năm 1955 tại Nam Định, sau thời gian điều trị bệnh đã qua đời tối 1-10. Bệnh của anh đột ngột diễn tiến xấu từ ngày 30-9. Gia đình đưa ông nhập viện tại Bệnh viện Quân Y 175, tuy được đội ngũ y bác sĩ giỏi tận tâm điều trị nhưng ông đã qua đời trong niềm thương tiếc của gia đình, đồng nghiệp.
Sau khi bị đột quỵ vào tháng 9-2024, sức khỏe của NSND nhạc sĩ Thế Hiển sa sút nhanh chóng. Ngoài đột quỵ, ông còn phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, di căn não.
Nhạc sĩ Thế Hiển cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và cô nghệ sĩ Qúy Bình
Hơn một năm nay, ông không thể đi lại bình thường, giọng nói khản đặc. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ người thân trợ giúp.
Không chỉ có những sáng tác đồng cảm với số phận con người, Thế Hiển còn ôm đàn hát với những mảnh đời bất hạnh trên khắp đất nước. Còn nhớ live show xuyên Việt mang tên “Nhánh lan rừng” qua các tỉnh - thành của anh đã giúp đỡ cho rất nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh, sinh viên, trẻ em nghèo khó…
3.
Không phải ngẫu nhiên mà những người yêu nhạc lính lại gọi nhạc sĩ Thế Hiển là “người viết nhật ký bằng âm nhạc”. Minh chứng là hành trình của bài hát Nhánh lan rừng không dừng lại, vì đúng 20 năm sau, với ca khúc Ký ức nhánh lan rừng lại được người nhạc sĩ tài hoa viết tiếp câu chuyện của những đồng đội “người còn người mất”. Anh nói: “Bạn bè của tôi, đồng chí của tôi, họ là những người dành cả đời phục vụ quân ngũ. Họ có sẵn mệnh lệnh trong trái tim nên sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng hy sinh. Bằng âm nhạc, tôi mong muốn tiếp thêm lửa cho những người còn sống hãy sống và chiến đấu như bạn bè đôi, đồng chí tôi”.
Hoa lan rừng và hoa sứ trắng khi được anh chắt lọc vào từng ca khúc dường như cũng bất tử theo thời gian, làm vơi đi sự tàn khốc và mất mát của cuộc chiến tranh, thúc giục tinh thần người thương binh vươn dậy cùng đồng bào xây dựng cuộc sống mới. Hơn hai mươi năm ra đời mà các ca khúc Hát về anh, Nhánh lan rừng, Người mẹ và hoa sứ trắng vẫn như những chiến sĩ trẻ lan toả sức sống mạnh mẽ trong lòng công chúng yêu nhạc.
Tác giả và nhạc sĩ Thế Hiển lúc sinh thời
Đôi khi nghĩ lại về đời sống âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thế Hiển đã nhiều lần giật mình trước cái duyên gắn bó của anh với lực lượng vũ trang dài lâu và bền chặt đến thế. Năm 2013, anh vinh dự được sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nhạc sĩ, NSƯT sáng tác về lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng thanh niên xung phong nhiều nhất; biểu diễn phục vụ bội đội biên đồng, hải đảo và quần chúng nhân dân nhiều nhất. Đó là niềm hạnh phúc và cũng là động lực tiếp thêm sức sáng tạo cho anh viết nên những câu chuyện về những loài hoa nở giữa chiến trường.
“Chúc anh người lính trẻ xuân đến muôn ý thơ
Xuân vui trong mơ ước
Như hoa kia vẫn nở bên nhánh lan rừng…”
Anh ra đi nhưng tôi luôn tin rằng, cho dù có đi qua bao nhiêu năm nữa, mỗi lần nghe các ca khúc do anh trình bày, khán giả sẽ nhớ về anh với những tình cảm trân trọng nhất. Khán giả luôn cảm nhận được sự tài hoa của anh trong các tác phẩm mà anh đã để lại cho nền âm nhạc Việt Nam.
Tạm biệt anh, Nhạc sĩ – NSND Thế Hiển!
Song Minh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ