“Cơn mưa” lời khen của khán giả dành cho “Lật mặt 8”
Sau 2 ngày chiếu sớm, phim điện ảnh “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” của đạo diễn Lý Hải đứng top 1 phòng vé Việt, nhận về hàng loạt phản hồi tích cực từ khán giả. Vì sao?
“Lật mặt 8: Vòng tay nắng” là bộ phim mới nhất trong franchise “Lật mặt” của đạo diễn Lý Hải. Chuyện phim xoay quanh Tâm (Đoàn Thế Vinh) - một chàng trai 17 tuổi đam mê âm nhạc tại miền Trung nắng gió, nhưng ước mơ nghệ thuật của cậu bị kìm hãm bởi những kỳ vọng và quan điểm truyền thống khắt khe từ người cha - ông Phước (Long Đẹp Trai).
Những xung đột thế hệ, áp lực gia đình và khát khao tự khẳng định bản thân được khắc họa chân thực, giàu cảm xúc. “Vòng tay nắng” - biểu tượng của sự bao dung và tha thứ đã khép lại câu chuyện trong những khuôn hình đong đầy tình cảm.
Sau 2 ngày chiếu sớm, “Lật mặt 8” liên tiếp ghi nhận hàng loạt kỷ lục. Ngoài việc dẫn đầu phòng vé với 131.000 vé, trở thành phim Việt có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại; “Lật mặt 8” liên tiếp trở thành Top 1 phim việt ngày đầu chiếu sớm.
Loạt thành tích ấn tượng ban đầu của phim cho thấy, “đứa con tinh thần” mới của Lý Hải đang giữ vững sức hút bền bỉ với khán giả. Phần khác, trải qua 7 phần trước đó, thương hiệu “Lật mặt” cũng đã có được niềm tin của đông đảo khán giả.
Thực tế, ở phần phim thứ 8, Lý Hải mang đến cho khán giả nhiều điểm mới. Trong cách xây dựng câu chuyện, những tình tiết ở phim, khán giả như được đi một chuyến “tàu lượn cảm xúc”.
Đó không chỉ đơn thuần là câu chuyện về gia đình, bạn bè, về những ước mơ tuổi trẻ mà còn là những giá trị thực tế, nhân văn. Từ câu chuyện trong phim, khán giả liên tưởng đến câu chuyện của chính bản thân mình, và nhờ đó để “cứ làm đi rồi không hối tiếc” thay vì để sau đó phải tiếc nuối “vì đã không làm”.
Ngoài ra, trải qua 7 phần phim, Lý Hải tiếp tục cho thấy sự đầu tư về bối cảnh, kỹ thuật quay. Nhiều cảnh oneshot trong “Lật mặt 8” gây bất ngờ với người xem. Cùng với đó, dàn diễn viên từ gạo cội đến sao trẻ đều có mối liên hệ chặt chẽ, kỹ năng diễn xuất thu hút, góp phần đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào.
Nhận xét về “Lật mặt 8”, nhiều khán giả thú nhận đã “khóc hết nước mắt” khi chứng kiến câu chuyện trong phim. Trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok), các video clip đoàn phim giao lưu cùng khán giả cũng nhanh chóng viral về độ chân thực.
Một khán giả nam cho biết: “Hiện tại, cảm xúc của tôi xem từ đầu đến cuối là có nước mắt, cũng có nụ cười. Nhưng điều tôi mong nhất lúc này là được nhìn thấy được cảnh người con ôm lấy người cha. Chính sự mong mỏi đó đã khiến cảm xúc tôi bị nghẹn lại”. Sau khi chứng kiến cặp diễn viên Long Đẹp Trai - Đoàn Thế Vinh tái hiện mong muốn của mình tại rạp phim, nam khán giả không giấu được hạnh phúc. Anh thú nhận, sau khi về nhà sẽ chạy đến và ôm lấy bố mình một cái.
Trong khi đó, một nữ khán giả khóc nghẹn đến lạc giọng và gần như không thể chia sẻ sau khi xem xong bộ phim. Theo lời cô, “Lật mặt 8” khiến những ký ức của cô với ông ngoại cứ thế ùa về.
Với một khán giả nam phía Bắc cho biết: “Em không biết sao nữa, nhưng “Lật mặt 8” giống tới 80% cuộc đời em. Em quê ở miền Bắc và em cũng vào trong Sài Gòn học ngành cơ khí, và đến cuối cùng em cũng bỏ ngành học đó để theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình. Và bố mẹ đều không ủng hộ suy nghĩ đó của em. Ở hiện tại, bản thân em vừa không theo đuổi được đam mê của mình, vừa không làm được như mong muốn của bố mẹ. Em nghĩ rằng, sau bộ phim này, mình sẽ phải quay về để nói chuyện với bố mẹ mình một lần nữa”.
“Bộ phim này đã làm cảm xúc em chạm tới đáy. Mỗi khi nhìn hình ảnh chú Phước của anh Long (Long Đẹp Trai) là tôi lại liên tưởng đó chính là cha em. Vì ngày xưa em cũng đã từng như vậy. Em từng cãi cha mình, từng muốn học nghề mà mình thích, và không bao giờ đi theo những hướng mà cha hướng cho mình. Bộ phim đưa em đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, mà em nghĩ em sẽ đoán được tình huống đó, nhưng lại không phải. Đây là một bộ phim rất hay” - một khán giả khác nói.
Thực tế, nhiều bạn nữ cũng rất xúc động khi câu chuyện về ước mơ của nam chính trong “Lật mặt 8” giống bản thân mình: “Tôi giống nhân vật Tâm trong phim. Đến tận bây giờ em vẫn chưa được gia đình và mọi người hiểu cho cảm giác của mình. Em muốn bộ phim này truyền đạt đến được nhiều người hơn để bố mẹ có thể hiểu con cái, và con cái cũng hiểu cho những nỗi lòng của bố mẹ”.
Với bản thân NSƯT Chiều Xuân, sau khi nghe chia sẻ của khán giả: “Em đã trách móc bố em nửa cuộc đời, và đến bây giờ, em rất hối hận, em cũng không gỡ lại được những điều đó” trong tâm can cô cũng đang rất xáo động mỗi lần xem xong phim.
“Bởi vì tôi vẫn luôn luôn tiếc nuối là tại vì sao mà lúc mình sống, mình không nói những lời yêu thương mà lại nói nhiều lời trách móc đến vậy.
Nhưng tôi tin rằng, trong câu chuyện của bạn, khi bạn đã nói ra được những điều đó, bạn sẽ nhẹ lòng hơn, và ở trên cao kia chắc bố sẽ chứng giám cho chúng mình - về tấm lòng khi mà con cái đã biết nghĩ đến bố, nghĩ đến người thương yêu mình, mà bỗng một lúc nào đó mình bẵng quên đi, và chắc chắn bố thấu hiểu, sẽ thương yêu, bố sẽ phù hộ cho chúng ta.
Hy vọng sau ngày hôm nay, nỗi lòng của bạn sẽ được giải tỏa rất nhiều. Cảm ơn bạn vì tất cả những nỗi niềm mà bạn đã đồng cảm với bộ phim”.
Hiện tại, “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” đang trong giai đoạn chiếu sớm toàn quốc từ ngày 27/4 đến 29/4/2025. Phim sẽ chính thức khởi chiếu rộng rãi từ ngày 30/4/2025.
Tiếp nối sau lễ công chiếu, từ ngày 27/4 đến 15/5, đoàn phim sẽ thực hiện chuỗi cinetour giao lưu trực tiếp với khán giả tại Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM cùng các tỉnh thành miền Trung và miền Tây Nam Bộ.
Theo Minh Anh Báo giáo dục
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ