Dàn sao hội tụ trong "Dòng nhớ"

Bộ phim "Dòng nhớ" dài 34 tập với sự tham gia của dàn sao: Vân Trang, Hoàng Anh, NSUT Thanh Nam, Thanh Hiền, Hà Trí Quang, Bích Hằng, Diễm Kiều…sẽ lên sóng lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 30/09/16 trên THVL1

Câu chuyện tình éo le

Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ éo le ngang trái giữa chàng trai tên Ân với hai người vợ:  Hiền, người vợ chính thức được cưới hỏi đàng hoàng và Thà, người vợ không hôn thú.

Cảnh trong phim 

Ân là một người con trai giàu tình cảm, chân thành. Mồ côi cha từ lúc mới sinh ra nên Ân luôn hiếu thảo, một lòng chăm sóc mẹ. Bà Hai, mẹ của Ân, luôn nhắc anh về mối thâm tình với gia đình bà Tám, người đã cứu sống mẹ con Ân trong một chuyến bão. Sau khi ông Tám mất vì cứu bố Ân không thành, bà Tám cũng sống một mình cùng Hiền, cô con gái ngoan hiền nết na. Bà Hai cùng bà Tám cũng đã hứa với nhau sẽ kết thông gia khi hai đưa trẻ lớn khôn. Từ lúc biết điều ấy, Hiền đa đem lòng cảm mến và tự xem như mình là vợ chưa cưới của Ân. Cô siêng năng sang thăm nom, dọn dẹp nhà cửa cho bà Hai và luôn tim mọi cách chăm sóc người yêu. Tuy nhiên, Ân chỉ coi Hiền như một người bạn, người thân ruột thịt trong gia đình.

Trong một lần neo ghe đi công việc, anh cứu sống một người phụ nữ tên Thà. Thà là một cô gái có hoàn cảnh đáng thương cô đã bị chồng ruồng bỏ vì vô tình không chăm sóc, bảo vệ được đứa con gái. Mặc cảm tội lỗi, cô sống lang thang một mình trên một chiếc ghe cũ kỹ . Như một mối lương duyên, Ân bỗng rung động, cảm thông cho hoàn cảnh cô gái tội nghiệp. Tháng ngày trôi qua được ở bên Thà, Ân ngỏ lời yêu cô. Biết được thân phận của mình, Thà nhất quyết từ chối lời tỏ tình của Ân. Nhưng với sự quyết tâm của anh, Thà đã một lần nữa để trái tim mình đón nhận tình cảm chân tình đó.

Vân Trang và Hoàng Anh trong phim 

Khi Ân tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì cũng là lúc bà Hai buộc ân phải thực hiện lời hứa năm xưa: lấy hiền làm vợ. Việc bà Tám mất đi càng hối thúc bà Hai phải giữ trọn lời hứa của mình. Nhưng ngay trong ngày kết hôn, Ân đã bỏ đi sống cùng Thà để Hiền lại trong một đám cưới không có chú rể . Vì yêu Ân, Hiền vẫn cam chịu và trở thành dâu hiền của bà Hai. Cô ngày đêm trong ngóng ngày trở về của người chồng cô luôn yêu thương. Toàn, người bạn của cả Ân và Hiền, vốn đã luôn đem lòng yêu thương cô nay lại càng căm ghét Ân. Anh đã nhiều lần ngỏ lời muốn Hiền sống với anh nhưng cô không chấp nhận.

Sau một thời gian, Ân và Thà có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Bà Hai sau nhiều tìm kiếm không được bèn nhờ đánh tiếng cho Ân biết mình đang bệnh nặng để anh trở về nhà. Trong đêm hôm Ân về thăm nhà, bà đã sắp xếp cho Ân và Hiền cùng bên nhau. Ngay khi nghe tin Hiền mang thai, Ân vẫn nhất quyết trở về nhận tội cùng Hiền và bà Hai vì anh không thể bỏ rơi Thà. Trong lúc giằng co ngăn cản bà Hai đánh Ân, Hiền đã ngã xuống và sảy thai. Sau tai nạn ấy, bác sĩ thông báo cô không còn khả năng mang thai.

Bà Hai vẫn một mực muốn con trai về ở với Hiền để thực hiện lời hứa với gia đình ân nhân. Vì vậy, bà bày mưu khiến cho Ân tin rằng Thà đã chết trên sông và đã có người kịp cứu đứa con của Thà. Từ lúc bà Hai giao con của Ân cho Hiền, cô hết lòng yêu thương, chăm sóc đứa trẻ như con ruột. Thà không sao ngăn được nỗi thương con nên đêm đêm vẫn lẻn về trên bến sông để được trộm nhìn con.

Những đau khổ dằn vặt xoáy quanh cuộc đời của Ân và Hiền vì phải giữ bí mật thân thế của đứa con trai tội nghiệp. Những hy sinh âm thầm của Thà, người mẹ ruột chỉ được nhìn con mình từ xa. Liệu rằng sau khi những sự thật được phơi bày, hạnh phúc có tìm về với những mảnh đời đã chịu quá nhiều khổ đau?

Các diễn viên chính

Diễn viên Vân Trang vai Thà: Vợ không cưới hỏi của Ân. Thà sinh sống trên ghe với nghề buôn bán. Tính tình ít nói, cam chịu. Thà từng có một đời chồng và đứa con hai tuổi. Trong một lần Thà bất cẩn, đứa bé rơi xuống sông chết mất xác. Đánh chửi Thà một trận tơi bời, chồng Thà bỏ lên bờ, dứt khoát chia tay cô. Sau này Thà gặp Ân. Hai người thật lòng thương yêu và sống với nhau như vợ chồng. Nhưng cuối cùng do nhiều éo le ngang trái, Thà buộc lòng giao con cho gia đình Ân. Thế nhưng tình yêu chồng thương con không vơi theo ngày tháng, Thà vẫn lén lút tìm về bến cũ để được nhìn thấy chồng con.

Diễn viên Vân Trang vai Thà

Diễn viên Hoàng Anh vai Ân: Ngày Ân chào đời vì chịu ơn cứu mạng của ba má Hiền, má Ân đã chỉ định lớn lên sẽ cưới Hiền cho Ân. Thế nhưng từ bé tới lớn Ân chỉ xem Hiền như bạn thân, như chị gái. Anh thật sự biết tình yêu là gì khi gặp được Thà. Ân luôn phải dằn vặt giữa bên tình bên hiếu. Ân bỏ nhà đi tìm Thà ngay trước ngày cưới. Thế nhưng chuyện tình cảm của anh gặp muôn vàn trắc trở, gần cả cuộc đời phải sống trong khắc khoải buồn đau. Sống với Hiền, Ân luôn đóng trọn vai trò người chồng, nhưng trái tim anh lại hướng về sông, dòng nhớ vẫn không ngừng cuộn chảy trong anh.

NSUT Thanh Nam vai ông Út: Em ruột bà Hai. Làm nghề thợ mộc. Là người chung thuỷ, có tính hay cà rỡn, rất nghe lời chị mình.

Diễn viên Hà Trí Quang vai Toàn: Bạn bè láng giềng với Hiền và Ân. Toàn yêu Hiền nhưng không được đáp lại. Xót xa khi thấy Hiền chịu khổ, nhiều lần Toàn gây sự đánh nhau với Ân. Sau này Toàn kết hôn với Diệp. Lúc mới kết hôn, Toàn vẫn luôn dõi theo Hiền, vui buồn của Toàn phụ thuộc vào niềm vui và nỗi buồn của Hiền. Nhưng sau khi bị vợ đòi ly hôn Toàn thức tỉnh, một lòng lo cho vợ.

Thể loại phim: Tình cảm, tâm lý xã hội

Biên kịch: Nguyễn Thị Mộng Thu

Đạo diễn: Trương Dũng

 Giám đốc sản xuất: Vũ Thị Bích Liên

Công ty sản xuất: Sóng Vàng

Độ dài:  34 tập (45 phút/tập)

Diễn viên tham gia: Vân Trang, Hoàng Anh, NSUT Thanh Nam, Thanh Hiền, Hà Trí Quang, Bích Hằng, Diễm Kiều…

Phát sóng: Lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 30/09/16  trên THVL1

Minh Minh

Dòng nhớ