Danh ca Lệ Thu: Trải qua 3 cuộc hôn nhân đều dang dở, tuổi 77 sống đơn độc ở Mỹ
Là giọng ca vàng của nền tân nhạc Việt Nam nhưng cuộc đời của danh ca Lệ Thu lại gian truân về đường tình duyên.
Lệ Thu là một trong những giọng ca nổi tiếng của nền tân nhạc Việt Nam, tên tuổi của bà gắn liền với những tác phẩm giai đoạn 1954 - 1975 như Đường Em Đi, Dạ Khúc, Mùa Thu Cho Em,...
Nữ danh ca tên thật là Bùi Thị Oanh, sinh ngày 16/7/1943 tại Hải Phòng và theo mẹ vào miền Nam sinh sống từ năm 1953. Sau cơ duyên tình cờ lên hát ở phòng trà khi đi chơi cùng bạn bè mà Lệ Thu được mời đi biểu diễn và theo đuổi sự nghiệp ca sĩ.
Thành công trên con đường ca hát nhưng số phận tình duyên của Lệ Thu lại lận đận. Bà trải qua 3 cuộc hôn nhân nhưng đều đổ vỡ.
Nữ danh ca lên xe hoa lần đầu khi vẫn còn rất bỡ ngỡ về tình yêu. Nhưng chỉ 2 tháng sau đã phải ly hôn vì sự non nớt trong chuyện vợ chồng của Lệ Thu khiến chồng cũ thất vọng.
Đến năm 1963, bà kết hôn lần 2 với một Việt kiều và có 2 con gái. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này kéo dài 7 năm thì đổ vỡ do chồng Lệ Thu lăng nhăng. Sau này khi nhắc lại, danh ca chia sẻ: "Sự hào hoa có sẵn, lăng nhăng có thừa, lại ảnh hưởng lối sống Tây hóa nữa thật khủng khiếp đến mức nào. Tôi cứ cắn răng chịu một mình".
Khi con cái đã trưởng thành, danh ca Lệ Thu chọn cuộc sống một mình ở Mỹ. Bà từng chia sẻ rằng cuộc sống hiện tại rất thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc bởi bản thân vốn có tính cách mạnh mẽ, yêu sự tự do.
Cuộc sống của danh ca Lệ Thu sau 3 cuộc hôn nhân vẫn rất vui vẻ dù bà chỉ sống một mình
Theo Pháp luật và bạn đọc
Có thể bạn quan tâm
- Bảo Đăng “bắt tay” cùng đạo diễn Thái Nhàn thực hiện MV “Xuân không màu”
- LyLy: “Tôi chạnh lòng một chút khi ca khúc tôi hát lại không trở thành hit”
- Lady Phương Thùy xuất sắc lọt vào Chung kết Chinh Phục Thần Tượng
- Lê Hoàng Thái - Thiên Minh: Chàng chuyên viên đào tạo phi công mê sân khấu lô tô
- Nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi của NSND Việt Anh, NSND Kim Xuân là ai?
- Thái Thanh Nhàn – Chàng diễn viên, ca sĩ gây sóng gió trong bộ phim đam mỹ "Sau Vạt Nắng"