Danh ca Phương Dung: “Một tháng thu nhập của tôi lên đến 200 cây vàng”

Tập 7 Ban nhạc quyền năng sẽ được phát sóng tối 5/5 trên kênh THVL1. Danh ca Phương Dung, Phi Nhung và Dương Triệu Vũ tiếp tục giữ vai trò giám khảo.

Trong hậu trường, “nhạn trắng Gò Công” tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị, đặc biệt xoay quanh chuyện cát-xê. Bà kể ngày xưa bà chạy show 7 phòng trà chỉ trong một đêm, bởi âm nhạc lúc đó rất hưng thịnh. “Mỗi phòng trà trả một tháng là 35.000 đồng, mà vào thập niên 60, một cây vàng chưa tới 30.000 đồng. Ngoài hát phòng trà, tôi còn thu băng đĩa, vừa chạy show ở ngoài nữa. Một tháng, thu nhập của tôi vào khoảng 200 cây vàng, có khi hơn. Tôi trở thành trụ cột chính của gia đình, lo cho ba mẹ, anh chị em và thậm chí là dòng họ”, bà nhớ lại.

Danh ca Phương Dung

Danh ca Phương Dung vẫn còn nhớ khi ký hợp đồng với hãng đĩa trong cuốn Tiếng hát đêm khuya, có bài chính là Những đồi hoa sim, bà nhận được 600.000 đồng. “Có thể nói, tôi là ca sĩ nhỏ tuổi nhất nhưng có xe hơi đầu tiên”, bà kể. Bà chia sẻ ngày đó đi hát cực khổ nhưng vui. “Có nhiều khi tôi được đoàn kịch nói Kim Cường mời ra Quảng Trị, Huế rồi vào đến Phan Thiết cả tháng trời. Cứ tối thứ 6, 7 và chủ nhật là hát, ban ngày theo xe di chuyển, buổi tối hát. Mỗi đêm cát-xê của tôi được 5.000 đồng, ăn uống người ta lo cho mình. Lúc đó tôi làm nhiều tiền lắm”, bà kể thêm.

Sau này, “nhạn trắng Gò Công” lập gia đình, sinh con và nghỉ hát. Những năm gần đây, bà liên tục về Việt Nam để tiếp tục trở lại với đam mê. Nhưng danh ca Phương Dung còn biết cách chia sẻ với hoàn cảnh kém may. Bà mua mảnh đất, trồng rau nuôi cá rồi tự nấu cơm để chia sẻ cho người nghèo. Thu nhập đến từ việc làm giám khảo, đi hát, bà dùng tiền làm từ thiện. Bà nói cát-xê hiện tại được dùng khoảng 50-70% cho công tác thiện nguyện bởi giờ đây bà không có nhu cầu gì lớn lao, con cái cũng đã trưởng thành hết. Bà kể: “Vừa rồi tôi đi hát ở Nha Trang, trên đường về tôi mua mì gói và nước suối để sẵn trên xe. Trên đường đi, tôi thấy người dân tộc thiểu số chăn bò, chăn cừu, tôi dừng lại phát mì và nước cho họ. Họ vui, tôi hạnh phúc”.

Trở lại với vai trò giám khảo của Ban nhạc quyền năng, danh ca Phương Dung chia sẻ ở mùa 2 bà ấn tượng với nhiều thí sinh nam và nhận ra thí sinh nữ hát chưa bằng. Bà cũng đánh giá cao tài năng của ban nhạc, họ vừa hòa âm vừa chơi quá hay. “Các em đứng trên sân khấu hát live với ban nhạc không phải dễ, nhưng các em đã chứng tỏ được bản lĩnh. Tất nhiên, ban nhạc chơi hay thì thí sinh mới có hứng khỏi hát. Tôi cho rằng các em có 50% tài năng, ban nhạc hỗ trợ 50% còn lại”, bà nói.

Tuần này, 10 thí sinh sẽ tiếp tục tranh tài với nhau. Tiết mục của họ sẽ được ban nhạc chấm điểm. Sau đó, họ tiếp tục được chia làm 2 nhóm và vượt qua thử thách do ban nhạc đề ra để có cơ hội giành lấy 10 điểm thưởng. Sau khi 10 phần trình diễn hoàn thành, mỗi giám khảo sẽ chọn ra một tiết mục ấn tượng để trao tặng điểm 10 cứu cánh. Hai thí sinh thấp điểm nhất sẽ song ca để giám khảo quyết định chọn 1 và loại 1.

Thí sinh Khắc Minh tiếp tục phát huy lợi thế của bản thân trong ca khúc Tình yêu không có lỗi.

Trúc Lai thử sức với Hoa mười giờ.

An Tuyên với Giọt nước mắt ngà

Tiến Vương với Hai chuyến tàu đêm

Đinh Trường với Tình xưa nghĩa cũ 2 & 1

Vũ Công Tuấn thay đổi phong cách với Người em Vĩ Dạ

Tiết mục của anh nhận được những lời bàn luận, những ý kiến trái chiều từ phía Ban giá khảo và các thành viên Ban nhạc. Nếu như nhạc sĩ Minh Khang có góp ý Vũ Công Tuân chưa thể hiện được độ mượt khi thể hiện bài hát thì danh ca Phương Dung lại đồng ý kiến với Hoàng Bách cho rằng Vũ Công Tuấn đã làm rất tốt. Bà khẳng định Vũ Công Tuấn đã có một câu hò Huế “mái đẩy” xuất sắc bởi bà đã thấm nhuần về điệu hò này từ khi có một người chồng xứ Huế.

Yến Nhi với Liên khúc Bão lũ - Quê em mùa nước lũ

Yến Nhi mau nước mắt chia sẻ về niềm hạnh phúc khi nhận được lời khen từ danh ca Phương Dung. Cô cũng khẳng định quyết tâm muốn thành công trong sự nghiệp ca hát là để xóa tan về cái định nghĩa “xướng ca vô loài” trong mắt những người quen biết. Phương Dung khẳng đinh: “Nghề hát là nghề lương thiện nhất. Để sáng tác được một bài hát hay phải sống thật, cảm xúc thật, suy nghĩ thật… Còn người hát cũng phải trở thành chính người tác giả đó khi trình bày bài hát thì mới diễn tả được hết cái chiều sâu của bài hát. Nghề hát không có tính toán hơn thua mà chỉ là sự đồng điệu rất chân thật”

Đăng Nguyên và Chiếc lá cuối cùng

Hai thí sinh phải song ca với nhau là Vũ Công Tuấn- Mai Đức Thành ca khúc Người yêu cô đơn. Với phần trình bày thuyết phục hơn, Vũ Công Tuấn đã xuất sắc giành được chiếc vé cuối cùng để ở lại và tham gia trong tập thi thứ 8.

Tập 7 của Ban nhạc quyền năng được phát sóng lúc 21g tối 05/05 trên THVL1.

Minh Minh

 

Ban nhạc quyền năng