Đạo diễn Đặng Minh Quốc và “Lý lẽ kẻ ngoại tình”?

Ngay từ tên phim Lý lẽ kẻ ngoại tình đã khiến khán giả tò mò – theo đạo diễn Đặng Minh Quốc, mọi hành động sai trái đều được bắt đầu từ một cái cớ – hay nói nhẹ hơn, một “lý lẽ”.

Vấn đề gai góc của đời sống hiện đại

Trong bối cảnh phim truyền hình Việt Nam đang có xu hướng mạnh dạn khai thác các vấn đề gai góc của đời sống hiện đại, Lý lẽ kẻ ngoại tình nổi lên như một tác phẩm tâm lý – xã hội đặc sắc, chạm đến những khía cạnh sâu kín và nhức nhối nhất trong mối quan hệ vợ chồng, tình bạn và bản ngã con người. Phim dài 30 tập, do đạo diễn Đặng Minh Quốc thực hiện, với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực: Thùy Trang, Trương Minh Quốc Thái, Văn Anh, Diễm Phương...

Hà My và Thanh Nhàn là cặp bạn bè thân thiết với nhau từ nhỏ, họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau lấy chồng, có con gần như cùng một thời điểm. Cả hai xem nhau như chị em thân thiết hơn cả ruột thịt, tin tưởng và luôn chia sẻ mọi bí mật cho nhau.

Tình bạn vui vẻ với nhau chỉ là bức bình phong bên ngoài…

Hà My xinh đẹp, vốn dĩ là ngọc nữ mới của làng điện ảnh Việt nhưng tại thời điểm vừa vụt sáng ấy, Hà My đã quyết định lấy Minh Thành – một nhà phê bình mỹ thuật có tiếng trong giới Mỹ Thuật Việt, giàu có, tài năng, điển trai. Kể từ đây, Hà My sống cuộc sống của một nữ hoàng đúng nghĩa, sang chảnh, nhàn hạ, chuyện gì cũng có người hầu cận và cũng chẳng cần đóng phim nữa.

Trái ngược lại với Hà My, Thanh Nhàn lại cưới một chàng trai bình thường – Sĩ – một thầy giáo dạy hợp đồng cho một trường cấp 3 tư thục, không quyền, không thế, không tiền, ngoại hình cũng bình thường, dễ coi và đang ở rể nhà cô. Nhàn là cây kinh tế chính của đại gia đình nhà cô bao gồm một mẹ, hai đứa em Thành Công, Thanh Cát và cả gia đình nhỏ của cô. Áp lực tài chính đè nặng lên vai khiến Nhàn không một ngày nào được nghỉ ngơi. Cô luôn chạy khắp mọi nơi để làm ăn kinh doanh kiếm tiền nuôi cả gia đình bao gồm cả chồng con. Ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận chủ quan rằng Nhàn là một cô nàng cực kỳ thích kiếm tiền cũng như tham tiền. Chỉ thấy lợi ích là tiền, Nhàn sẵn sàng nhập vai diễn xuất cho thuận lợi hoàn cảnh.

Tưởng rằng sự khác biệt về giai tầng không thể chia cắt tình bạn giữa họ, nhưng chính khoảng cách giàu – nghèo, hào nhoáng – lam lũ, lại là mầm mống cho những bi kịch âm ỉ. Nhàn mang ơn Hà My vì những giúp đỡ tài chính, việc làm và mối quan hệ trong giới, đến mức đưa cả gia đình mình làm “tùy tùng” phục vụ cho gia đình bạn. Nhưng lòng biết ơn và lòng tự trọng luôn chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh...

Thùy Trang và Trương Minh Quốc Thái trong “Lý lẽ kẻ ngoại tình”?

Ngoại tình – trò chơi của quyền lực, tổn thương và ảo vọng

Bi kịch thực sự bắt đầu khi Sĩ – người chồng bị xem thường – dần thay đổi nhờ làm trợ lý cho Thành. Anh trở nên giàu có hơn, tự tin hơn – và sa vào vòng tay của chính Hà My. Cuộc ngoại tình giữa hai con người tưởng chừng yếu thế này lại là sự phản kháng ngầm trước những áp bức vô hình từ bạn đời và xã hội.

Đau đớn hơn, chính Thành – người chồng mẫu mực bên ngoài – lại là một kẻ săn phụ nữ, thao túng cảm xúc và đang nhắm đến Nhàn như một “chiến lợi phẩm” để trả đũa vợ mình. Trong khi Hà My rơi vào cuộc hôn nhân ngột ngạt và bị bạo hành tinh thần, thì Nhàn lại dằn vặt vì từng xem nhẹ chồng và biến anh thành cái bóng trong gia đình.

Bộ phim đẩy cao trào đến đỉnh điểm khi loạt bí mật động trời được bóc trần: đường dây rửa tiền ngầm thông qua hoạt động nghệ thuật mà Thành đứng đầu, việc cả gia đình Nhàn vô tình bị lôi kéo vào các hoạt động phi pháp, thậm chí cô em gái út Thanh Cát cũng bị lợi dụng đến mức không thể quay đầu...

Những cú lật đầy bất ngờ – khi nước mắt, tình yêu và sự thật không đi cùng nhau

Lý lẽ kẻ ngoại tình không đơn thuần là một phim về ngoại tình. Đây là bức tranh phức tạp về cách con người bị biến dạng bởi kỳ vọng xã hội, sự thiếu thấu hiểu trong hôn nhân, và sự thèm khát được “công nhận” trong thế giới đầy định kiến.

Nhàn – nhân vật trung tâm – phải đối mặt với câu hỏi lớn: tha thứ hay trả thù? Cứu lấy gia đình hay để tất cả sụp đổ? Tin vào tình bạn hay chấp nhận rằng những người thân thiết nhất có thể cũng là kẻ đâm sau lưng?

Phim không đưa ra phán xét đạo đức rạch ròi, mà mở ra những cuộc đối thoại sâu sắc về bản chất thật sự của tình yêu, danh dự, quyền lực và nhân tính.

Với kết cấu kịch tính, lối kể chuyện lớp lang và hàng loạt cú twist đầy cao trào, Lý lẽ kẻ ngoại tình hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm tranh luận trên màn ảnh nhỏ, không chỉ vì đề tài nóng bỏng mà còn bởi thông điệp thấm thía về giá trị của sự tử tế và lòng trắc ẩn giữa thời đại đầy thực dụng.

Một số cảnh trong phim 

Lý lẽ kẻ ngoại tình không đơn thuần là cuộc chiến trả thù tranh đoạt tình – phim còn là hành trình đấu tranh nội tâm của chính những người phụ nữ bị người thân phản bội, họ đứng giữa hai con đường, một cũng trở thành kẻ ngoại tình, hoặc trở về với bản ngã thiện lương của chính mình. Bộ phim Lý lẽ kẻ ngoại tình sẽ được phát sóng vào 19:45 hằng ngày từ 9/8/2025 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV và App SCTV Online.

Đạo diễn Đặng Minh Quốc

Ngay từ tên phim Lý lẽ kẻ ngoại tình đã khiến khán giả tò mò – theo đạo diễn Đặng Minh Quốc, mọi hành động sai trái đều được bắt đầu từ một cái cớ – hay nói nhẹ hơn, một “lý lẽ”. Ngay cả tội phạm đứng trước toà vẫn có lý lẽ của riêng họ mà. Nhưng không phải lý lẽ nào cũng đủ để được chấp nhận. Bộ phim không biện hộ cho ngoại tình, mà muốn "mổ xẻ" điều phía sau nó: cảm xúc, sự cô đơn, tổn thương và cả những mong muốn trong hôn nhân. “Lý lẽ” ở đây là một cách con người cố hiểu chính mình, đôi khi rất ích kỷ, đôi khi chỉ là một cách để thoát ra.

"Trong phim, mỗi nhân vật ngoại tình đều có một hoàn cảnh và lý do riêng, tôi chọn cách lắng nghe và quan sát. Với tôi, khi đã đứng ở vị trí đạo diễn thì không nên phán xét. Đó là việc của khán giả. Tôi muốn đặt mình vào từng nhân vật, để hiểu tại sao họ chọn con đường đó. Không phải để tha thứ, hay để cảm thông, mà là để hiểu.

Bộ phim có khai thác nhiều chiều của vấn đề hôn nhân – từ sự bội bạc đến sự im lặng chịu đựng. Đó có thể không phải là sự phản bội, mà là sự im lặng kéo dài quá lâu. Khi hai người sống cạnh nhau mà không còn nói ra được cảm xúc thật, không còn nghe nhau bằng cả trái tim – thì đó là dấu hiệu của một mối quan hệ đã lạc đường. Ngoại tình chỉ là hệ quả, chứ không phải nguyên nhân chính.

Phim không chỉ nói về người ngoại tình, mà còn nói rất rõ nỗi đau của người bị phản bội. Cái khó là làm sao để cả hai phía đều phải nhân văn, không cực đoan, không toxic. Người phản bội cũng có nỗi khổ riêng. Người bị phản bội không chỉ đau mà còn phải nhìn lại chính mình. Như tôi đã nói ở trên, ai cũng có lý lẽ của riêng mình.

Đạo diễn Đặng Minh Quốc chỉ đạo diễn xuất trên phim trường.

Với tôi thì hầu hết các nhân vật trong phim đều khiến tôi nặng lòng. Vì ai cũng có những nỗi khổ riêng, nỗi đau riêng. Giờ đây, tôi đang tự hỏi nhân vật nào đủ sức thuyết phục khiến khán giả nặng lòng: Nhàn, My, Thành, Sĩ, Cát hay là Sun và Sea? Hai đứa trẻ vô tội nhưng phải gánh những hậu quả tình ái, hận thù do chính cha mẹ chúng tạo ra.

Khi làm bộ phim này, tôi không né tránh sự phản ứng từ khán giả. Vì nếu khán giả nổi giận, tranh cãi, phản đối, tức là phim đã chạm vào điều gì đó trong họ. Phim không dùng để kết tội, cũng không để rao giảng. Tôi chỉ muốn khán giả dừng lại một chút, và nghĩ kỹ hơn trước khi bước vào hay rời khỏi một mối quan hệ.

Mỗi lứa tuổi xem phim sẽ nhìn thấy một phần đời mình trong đó. Người trẻ sẽ thấy những dấu hiệu cần để ý trước khi bước vào hôn nhân. Người đang lập gia đình sẽ thấy những lỗ hổng quen thuộc. Còn người trung niên, có thể họ sẽ phải "thổn thức" vì từng đi qua tất cả, và tiếc nuối những điều không thể làm lại.

Mỗi một kịch bản tôi nhận đều mang trong nó một màu sắc riêng. Và khi cầm trên tay kịch bản Lý lẽ kẻ ngoại tình từ nhà sản xuất, tôi đã cảm thấy rất hứng thú – không phải vì nó đồ sộ hay phức tạp, mà bởi cách kể chuyện của nó rất đặc biệt..."

Diễn viên Thùy Trang vai Nhàn

38 tuổi  – Kinh doanh Motel/Homestay, Café

Nhàn có tính cách tháo vát, lạnh lợi, luôn đầy năng lượng làm việc, hoạt ngôn, nhẫn nhịn giỏi, thức thời, luôn nhanh nhạy nắm bắt cơ hội kiếm tiền, hay chạy hơn là đi bộ.

Tham vọng: Kiếm thật nhiều tiền, lo lắng đầy đủ cho gia đình, vươn lên tầng lớp ngày càng cao trong xã hội.

Đảm nhận vai Nhàn, diễn viên Thùy Trang chia sẻ cô không ngại những vai khó, cô thích được thử thách bởi những vai diễn hay, nên đôi khi vì thế mà mỗi lần gặp những vai diễn khó nhằn thì các đạo diễn và nhà sx thường “ưu ái” nhớ đến mình và phim Lý lẽ kẻ ngoại tình không phải là ngoại lệ.

"Trang thích vai Nhàn bởi cô có sự tinh tế trong tính cách của một người phụ nữ hiện đại, vừa giỏi lo kinh tế lại chu toàn cho gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Cô ấy tự tin và cuốn hút người khác bởi bản lĩnh xử lý mọi tình huống xảy ra cả trong công việc và chuyện tình cảm.

Nhàn là mẫu phụ nữ yêu hết mình, nhưng khi biết mình bị phản bội thì rất quyết liệt mạnh mẽ và lạnh lùng ra đi. Ở hiện tại Trang luôn ưu tiên nhận những vai diễn như vậy hơn là lựa chọn những nhân vật có tính cách uỷ mị đau khổ đến cùng cực, có lẽ vì thế mà nhiều khán giả nữ yêu mến Trang hơn bởi họ nhìn thấy mình trong những nhân vật trên phim và qua đó cũng biết cách để xử lý vấn đề tỉnh táo sáng suốt nhất.

Nhân vật Nhàn không làm khó được Trang trong các phân đoạn đòi hỏi tâm lý khó, nhưng có lẽ chỉ hơi ngại một chút với những phân đoạn “đong đưa” với Thành (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) (cười).

Bộ phim có khá nhiều phân cảnh “hot” giữa hai nhân vật

Qua câu chuyện của Nhàn, Thùy Trang thấy phụ nữ đôi khi mạnh mẽ giỏi giang quá lại khiến cho người đàn ông bên cạnh mình áp lực và tự ti, thỉnh thoảng cứ giả vờ yếu đuối một chút để cho người yêu/người chồng được thể hiện bản lĩnh đàn ông có lẽ sẽ là gia vị thú vị trong tình yêu. Theo Trang trong bất kì vấn đề gì, trước hết cần nhìn lại bản thân để nhận ra những sai sót chứ không phải đổ lỗi cho ai. Trong phim, với hoàn cảnh của các nhân vật thì đó cũng là những thử thách cho mỗi người, qua đó mình sẽ thấy được giá trị cốt lõi của sự việc. Nhàn có lý do để đưa ra hướng giải quyết như vậy và Trang nghĩ khán giả khi xem phim sẽ đồng thuận với quan điểm và cách xử lý của cô ấy.

Đạo diễn Đặng Minh Quốc là một người tinh tế và hài hước, trước bộ phim Lý lẽ kẻ ngoại tình, Trang đã có dịp làm việc với anh ở vài phim trước đó, anh luôn tạo cho các diễn viên sự thoải mái và sáng tạo trong cách thể hiện nhân vật, nếu cần điều chỉnh vấn đề gì sẽ rất nhẹ nhàng để trao đổi riêng chứ không đôi co tranh cãi lớn tiếng, bởi a hiểu mỗi diễn viên sẽ có cái tôi riêng và nếu ko khéo léo góp ý sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của họ và sẽ ảnh hưởng đến vai diễn cũng như bộ phim. Vì hiểu cách làm việc của nhau và Trang cũng là người đọc kịch bản, nắm đường dây nhân vật khá kĩ nên cũng khá tự tin với vai diễn này.

Có một điều buồn cười là trước khi bộ phim bấm máy thì bốn diễn viên thủ vai hai cặp đôi chính trong phim không hề thân quen thậm chí là chúng tôi còn không có facebook của nhau (mặc dù trong nghề thì cũng có biết) , nhưng đến khi bộ phim bấm máy thì các bạn đã vào vai rất ngọt đúng với tính cách của nhân vật, và trên phim trường chúng tôi cũng dần thân thiết với nhau hơn, tương tác thoải mái hơn để bớt những ngại ngùng ban đầu và đến bây giờ thì quá thân rồi!

Với cái kết của phim, Trang nghĩ phần lớn khán giả sẽ đồng thuận với sự lựa chọn của Nhàn. Và nếu là Trang ở ngoài đời thì Trang vẫn chọn cái kết như Nhàn, còn thương nhưng phải dừng lại, bởi đó là một vết thương khó lành. Bộ phim Lý lẽ kẻ ngoại tình cho mình nhiều góc nhìn hơn về cuộc sống, khiến mình phải tự biết cách cân bằng mọi thứ để làm sao vừa có một gia đình hạnh phúc vừa có một sự nghiệp thành công.

Phim có nhiều phân đoạn đòi hỏi diễn xuất bằng ánh mắt, sự im lặng và nội tâm. Đó không chỉ là sở trường trên phim mà cũng là một phần tính cách của Trang ngoài đời: ít nói, quan sát nhiều hơn, cảm nhận mọi thứ kĩ càng rồi sẽ đưa ra câu trả lời bằng ánh mắt. Bộ phim có đề tài rất gần gũi với cuộc sống hiện nay, và Nhàn là đại diện cho hình ảnh của một nguời phụ nữ độc lập , biết yêu thương và hy sinh vì gia đình nhưng cũng rất mạnh mẽ và quyết đoán trong mọi tình huống. Đôi lúc có những sự trả thù mù quáng nhưng qua đó sẽ là những bài học đắt giá để Nhàn và các nhân vật trong phim tỉnh ngộ với những sai lầm của mình.

Nhàn cho Trang những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống hôn nhân gia đình, điều mà mình chưa từng trải nghiệm ở cuộc sống hiện tại, giúp Trang sẽ tránh được những sai lầm khi bước vào hôn nhân. Trang luôn muống mang đến cho khán giả những món ăn tinh thần mới lạ đa dạng màu sắc nên dường như bạn sẽ thấy Trang giống như một con tắc kè hoa trong từng vai diễn,  đó cũng là cách mà Trang  trao dồi cảm xúc cho bản thân cũng như khán giả sẽ tò mò mỗi lần Trang xuất hiện.

Minh Anh 

 

Đạo diễn Đặng Minh Quốc , Lý lẽ kẻ ngoại tình