Đạo diễn Thanh Hiệp khóc NSƯT Ngọc Hương
Là người gắn bó mật thiết với những hoạt động thiện nguyện cùng với các nghệ sĩ thế hệ Vàng của sân khấu cải lương, đạo diễn Thanh Hiệp đã đau xót kể về những kỷ niệm khó quên đối với nữ danh ca – NSƯT Ngọc Hương khi bà đột ngột qua đời ở tuổi 75 do bị bệnh ung thư gan.
.jpg)
.jpg)
Đạo diễn Thanh Hiệp cùng NSUT Ngọc Hương, đạo diễn Lê Cường, diễn viên Quách Cung Phong quay hình tại HTV
Đạo diễn Thanh Hiệp nghẹn lời: “Tôi là người dàn dựng kịch bản “Mẹ ngồi sàng gạo” của nhạc sĩ Bắc Sơn, mời bà tham gia vai bà mẹ. Không thể ngờ đó lại là vai diễn cuối cùng của bà, vở diễn này đã được HTV quay hình ngày 11-11-2016 cùng với các diễn viên: Quách Cung Phong, Chấn Cường, Huỳnh Quý, Trúc Đào, Kiều My, Xuân Thịnh, Huyền Phan…Vai diễn lấy nước mắt khán giả khi kể về câu chuyện người mẹ làm nghề sàng gạo, cả đời tảo tần nuôi dạy con, nhưng khi con khôn lớn, có lối sống ích kỷ khiến dân làng xa lánh, và bà là người hàn gắn tình yêu thương để chòm xóm không cách xa nhau, hoạn nạn có nhau, tối lửa tắt đèn đỡ đần hôm sớm.
(1).jpg)
Từ lúc còn là sinh viên cho đến khi bước vào làng báo, rồi làm nghề đạo diễn, tôi đã gặp cô rất nhiều lần, lúc nào cũng được nghe kể về quá trình lao động nghệ thuật và những gian truân của nghiệp làm bầu gánh hát. Thương hiệu “Hương Mùa Thu” gắn chặt với số mệnh của cô, một cô đào thương có giọng ca giàu cảm xúc. Hơn 50 năm làm nghề, cô chắt chiu, gìn giữ rất nhiều ký ức đẹp của thời còn đứng trên sân khấu, để đến khi về chiều, gửi tấm thân vào Khu dưỡng lão nghệ sĩ, thì mỗi khi ai chạm đến miền ký ức đó, cô lại trút bầu tâm sự và những bài vọng cổ kể về thân phận những nhân vật phụ nữ mà cô đã trải qua. Tôi may mắn dàn dựng vở kịch “Mẹ ngồi sàng gạo” của tác giả nhạc sĩ Bắc Sơn, có sự tham gia của cô trong vai bà mẹ, đó là vai diễn cuối đời của cô trên sân khấu truyền hình HTV, khi cô bất ngờ thế vai sầu nữ Út Bạch Lan, để rồi hôm nay cô lại ra đi và hội ngộ cùng sầu nữ dưới suối vàng. Quá đau xót khi hay tin cô ra đi, dù chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị quyên góp tiền để cô điều trị căn bệnh ung thư quái ác. Tấm lòng của cô rất đẹp, khi còn khỏe mỗi lần tôi tổ chức các chuyến đi thiện nguyện cô đều xung phong, dù đôi chân rất đau, cứ làm cô mệt nhọc mỗi bước đi, nhưng hễ đến nơi, ra sân khấu ca vọng cổ là cô lại khỏe. Vĩnh biệt cô, người nghệ sĩ tài năng”.
.jpg)
Đạo diễn Thanh Hiệp gắn bó với NSUT Ngọc Hương từ thời sinh viên
Đạo diễn Thanh Hiệp đang là giảng viên thỉnh giảng bộ môn kỹ thuật biểu diễn tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, nơi anh đã từng tốt nghiệp khoa đại học đạo diễn năm 2000, anh đã từng mời bà về nói chuyện với các học trò của mình. “Bà tận tụy với nghề, lúc nào cũng muốn trao truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, nên sẳn lòng chỉ dẫn các học trò của tôi bí quyết thâm nhập vai diễn, thể hiện nội tâm và cảm thụ nhân vật thông qua việc quan sát cuộc sống. Những lần đưa vở “Mẹ ngồi sàng gạo” đến diễn tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, người già tàn tật và Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, bà luôn đồng hành với chúng tôi, sau khi diễn thì đi thăm hỏi các bệnh nhân, nghĩa cử rất ân cần, nhân hậu. Bà luôn nhắc về ông – soạn giả Thu An, mỗi khi ca bài vọng cổ trích trong vở “Con cò trắng” – đạo diễn Thanh Hiệp đã kể trong niềm xúc động mãnh liệt.
.jpg)
.jpg)
Đạo diễn Thanh Hiệp, NSUT Ngọc Hương, NSUT Diệu Hiền
Ngày bà khăn gói về Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM cùng với NSƯT Diệu Hiền, bà đã nói với tôi: “Không ngờ có lúc về chiều lại được tá túc trong ngôi nhà đầy thương yêu này. Khán giả và mạnh thường quân đến thăm, ai cũng yêu thương nghệ sĩ lão thành. Tôi đã trên 70 tuổi rồi, vẫn còn được ca diễn trên sân khấu của Khu dưỡng lão vào mỗi độ trăng rằm, vậy còn mơ ước điều gì nữa, phải cố gắng hết sức để không phụ lòng khán giả, cho dù là một câu vọng cổ” – đạo diễn Thanh Hiệp nhớ lại lời bà.
.jpg)
NS Châu Thanh, Châu Ngọc Tiên, đạo diễn Thanh Hiệp cùng các NS tại Khu dưỡng lão Nghệ sĩ
Khi anh đạo diễn các chương trình Những dấu ấn không phai, Sân khấu vàng tại rạp Hưng Đạo, NSƯT Ngọc Hương đã từng tái diễn các vai: Oanh Kiều (Gánh cỏ Sông Hàn), bà vú (Tấm lòng của biển), Tiểu thư (Nắng chiều trên sông Dịch), Bà mẹ (Con cò trắng)…và đạo diễn Thanh Hiệp đã có cơ hội lĩnh hội từ bà những kinh nghiệm trong ca diễn, để từ đó áp dụng cho sân khấu học đường. “Sự ra đi của bà là mất mát to lớn đối với sân khấu cải lương, bà là viên ngọc quý tỏa sáng đã được mài giũa suốt 50 năm qua, bà còn là điểm tựa vững chắc cho những diễn viên trẻ yêu bài ca cổ, bởi chất giọng điêu luyện của bà và sự nghiên cứu không ngừng để có nhiều sáng tạo trong cách thể hiện bài vọng cổ. Thắp nén hương vĩnh biệt NSƯT Ngọc Hương, bà đã được hội ngộ cùng soạn giả Thu An, công chúng không bao giờ quên ơn của ông bà đã cống hiến cho sân khấu nước nhà nhiều thành tựu vẻ vang” – đạo diễn Thanh Hiệp đã khóc khi nhắc đến những ký ức đẹp về nữ danh ca Ngọc Hương.
.jpg)
Những hình ảnh cuối cùng của NSUT Ngọc Hương
Công Danh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
