Đinh Viết Tường bật khóc ngay trên sân khấu khi hát tặng mẹ

Tập 9 “Giai Điệu Ước Mơ” mang đến nhiều bất ngờ khi các thí sinh đạt số điểm cao ở các vòng trước như Trúc Anh, Viết Tường, Huỳnh Sơn đã có màn thể hiện bứt phá với diện mạo hoàn toàn khác.

Trong tập này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Vân Khánh tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh tại vị trí ban giám khảo. Là gương mặt thân quen của chương trình ngay từ những tập đầu tiên, giám khảo Kim Tử Long chia sẻ trong vòng thi “Giai điệu tôi yêu”, anh mong muốn các thí sinh có thể mang lại phần trình diễn các ca khúc vừa quen thuộc vừa mang màu sắc cá nhân.

Khi được MC Vũ Mạnh Cường hỏi về việc chọn một ca khúc đúng với chủ đề này, NSƯT Vân Khánh cho biết cô sẽ lựa chọn bài hát mang âm hưởng của vùng quê miền Trung là “Neo đậu bến quê”. Đặc biệt, đây cũng là ca khúc đem đến cho cô giải Mai Vàng danh giá. 

Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng đây là vòng thi mà các thí sinh có thể lựa chọn một ca khúc bản thân yêu thích hoặc cảm thấy tự tin để tiến vào vòng sau.

Mở màn tập 9 là phần thể hiện của nữ sinh viên từng có số điểm ấn tượng tại vòng một, Đào Trúc Anh. Trong vòng này, Trúc Anh lựa chọn ca khúc quen thuộc với khán giả - “Tóc hát”. Chia sẻ về lý do lựa chọn bài hát này, cô cho biết bản thân mong muốn mang màu sắc trẻ trung, năng động của con gái Việt Nam. Từng có quá khứ tự ti vì nhận phải những lời nhận xét tiêu cực về ngoại hình, thông qua bài hát, Trúc Anh muốn nhắn nhủ đến chính mình phải tự tin và trân trọng bản thân.

Nhận xét về phần trình diễn của Trúc Anh, NSƯT Vân Khánh đánh giá cao quãng giọng của cô, đặc biệt là những nốt cao vang và sáng. Cả Vân Khánh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đều đồng tình rằng Trúc Anh hoàn toàn có thể nâng cao độ bài hát lên nửa tông để tận dụng tối đa chất giọng đẹp và đầy nội lực. Tuy nhiên, theo NSƯT Vân Khánh, phần mở đầu của tiết mục, đoạn mà Trúc Anh thể hiện ở quãng trầm vẫn cần được chăm chút kỹ lưỡng và thể hiện mượt mà hơn.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giám khảo Vân Khánh cũng tỏ ra bất ngờ khi nghe Trúc Anh trải lòng về quãng thời gian từng mặc cảm, tự ti về ngoại hình. Vì thường xuyên bị chê bai nhan sắc, Trúc Anh từng không dám đi diễn hay bước lên sân khấu. Điều này khiến khán giả càng cảm phục hơn về hành trình vượt qua chính mình của cô.

Cảm phục trước nỗ lực không ngừng nghỉ, NSƯT Kim Tử Long không ngần ngại “chốt” cho Trúc Anh số điểm cao nhất. Theo anh, dù may mắn sở hữu chất giọng trời phú, nữ thí sinh vẫn không ngừng cố gắng, liên tục đổi mới bản thân để tiến bộ. Với đà phát triển hiện tại, Kim Tử Long tin rằng càng vào sâu, Trúc Anh sẽ càng thể hiện được hình ảnh chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp của một ca sĩ thực thụ.

Cùng chung quan điểm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định đây là phần trình diễn ấn tượng và hoàn thiện nhất của Trúc Anh kể từ đầu chương trình đến nay.

Đến với vòng thi có chủ đề “Giai điệu tôi yêu”, Viết Tường lựa chọn ca khúc “Mẹ yêu con” như một lời cảm ơn gửi gắm đến đấng sinh thành. Đây là ca khúc nói về tình mẫu tử thiêng liêng, về sự hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng. Đối với Đinh Viết Tường, mẹ anh vừa đóng vai trò là người mẹ, vừa là người bạn luôn đồng hành, lắng nghe, cổ vũ anh suốt từng chặng hành trình của cuộc sống. 

Ngay sau phần trình diễn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung không giấu được xúc động khi nghe Viết Tường nhắn gửi lời cảm ơn đến mẹ: Dù con đường của hai mẹ con có nhiều gian nan hơn người khác, nhưng nhờ có mẹ luôn thấu hiểu, anh mới có thể đứng vững đến hôm nay.

Nghe Đinh Viết Tường cất giọng,  NSƯT Vân Khánh cho rằng âm nhạc thực sự có “phép màu”, và chính âm nhạc đã đưa một Đinh Viết Tường đầy nội lực và cảm xúc đến gần hơn với khán giả. Đặc biệt, Vân Khánh cho rằng “Mẹ yêu con” là một ca khúc thường được thể hiện bởi giọng nữ, nên cô vô cùng mong chờ phần trình diễn của Viết Tường. Và hơn hết, phần thi của Viết Tường được Vân Khánh đánh giá là rất tuyệt vời. Cách luyến láy và ngắt chữ của Viết Tường cũng được dàn giám khảo nhận xét là tinh tế.

Là thí sinh thứ ba góp mặt trong tập 9 “Giai Điệu Ước Mơ”, Hồ Huỳnh Sơn lựa chọn thể hiện ca khúc “Đêm trăng tình yêu”, một sáng tác của chính nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Theo chia sẻ từ nam thí sinh, đây là bài hát gắn liền với nhiều kỷ niệm tuổi trẻ của anh. Thời điểm đó, khi âm nhạc số chưa phổ biến, việc cùng bạn bè ra tiệm mua một chiếc đĩa nhạc về nghe là một niềm vui giản dị mà đáng nhớ.

Nhận xét về phần trình diễn, NSƯT Kim Tử Long dành lời khen cho sự tiến bộ rõ rệt của Huỳnh Sơn so với các vòng trước. Đặc biệt, chất giọng trầm ổn cùng khả năng giả thanh đã được cải thiện đáng kể. NSƯT Vân Khánh cũng hài lòng khi cho biết cô “không có gì để chê” với phần thi này và tin rằng nếu biết phát huy đúng thế mạnh, Huỳnh Sơn sẽ có nhiều cơ hội tiến sâu hơn trong chương trình.

Về phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh bày tỏ sự xúc động khi ca khúc do mình sáng tác được lựa chọn biểu diễn. Theo anh, đây là sự khích lệ lớn lao dành cho người làm nhạc. Nguyễn Văn Chung cũng đánh giá cao Huỳnh Sơn vì đã “khoác lên chiếc áo mới” cho bài hát bằng cách làm mới tiết tấu, giai điệu và đầu tư bài bản cả phần vũ đạo, giúp phần trình diễn thêm chỉn chu và hấp dẫn.

Chương trình “Giai Điệu Ước Mơ” phát sóng vào lúc 21h thứ 7 hàng tuần trên kênh THVL và phát lại lúc 19h30 Chủ nhật trên YouTube Bee Music. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee (Bee Comm) phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện

Minh Anh

Đinh Viết Tường , bật khóc ngay trên sân khấu khi hát tặng mẹ