Đoan Trường “chênh vênh” bên bờ vực thẳm sâu 1.500m trên đỉnh Thiên Môn Sơn

Ca sĩ Đoan Trường “chênh vênh” bên bờ vực thẳm sâu 1.500m trên đỉnh Thiên Môn Sơn. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 1992 và công viên Địa Chất Thế giới vào năm 2004.

Là 1 trong 50 cảnh đẹp nhất trên thế giới được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới năm 2001. Thiên Môn Sơn nằm trong Vườn quốc gia Thiên Môn, Trương Gia Giới, phía tây bắc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nơi đây rất nổi tiếng với con đường lên tới tận “Cổng Trời” bằng hệ thống cáp treo 1 dây đơn là cáp treo dài nhất nhất và dốc nhất trên thế giới với 45 độ nghiêng và 98 cabin cùng với tổng chiều dài lên tới hơn 7.400 mét. Độ cao của ga trên cùng của tuyến cáp treo là 1.279 mét. Cáp treo được xây dựng năm 2007 lên tới đỉnh núi chỉ mất 30 phút!

Khi lên tới đỉnh của Thiên Môn Sơn có nhiều con đường nhỏ cheo leo nguy hiểm bao quanh những đỉnh núi, xuyên từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác.

 Một bên là núi, một bên là mây, còn lại là vực sâu hun hút sẽ khiến mình như cảm thấy lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, như đang đi trên 9 tầng mây của thiên đường.

 Rừng nguyên sinh Trương Gia Giới rộng khoảng 4.810ha, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển có nhiều thác nước hùng vỹ.

Nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 1992 và công viên Địa Chất Thế giới vào năm 2004.

 Những ngọn núi vươn lên từ thung lũng mây khổng lồ  đã tạo cảm hứng cho đạo diễn lừng danh Hollywood James Cameron thực hiện siêu phẩm Avatar làm cả thế giới ngỡ ngàng vào năm 2009.

Thang máy Bách Long Thiên được mệnh danh là tháp Eiffel của Trung Quốc. Nó đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới là thang máy ngoài trời cao nhất 362m.

Đặc biệt tại Đại Hiệp Cốc còn có cầu kính dài 480m, rộng 6m được làm từ thuỷ tinh cường lực 2 lớp kính, mỗi lớp dày 20 phân bắc ngang qua thung lũng Đại Hiệp nối 2 ngọn núi với chiều sâu vực thẳm là 500m.

Men theo con đường vách đá cheo leo trên đỉnh Thiên Môn cao ngất, dạo buớc trên “Con Đường Thủy Tinh” dài 60m, rộng 1m được lát bằng kính cường lực 20 phân. Tại đây, có thể ngắm nhìn cảnh núi non trùng trùng điệp điệp ngay dưới chân ở độ cao 1.500m.

Nguyên Nguyên

 

 

 

Đoan Trường