Đoan Trường đã trót “nghiện” uống trà Ô Lông tại xứ Đài

Đoan Trường đích thân lên núi hái trà và được hướng dẫn cách chọn những lá trà tươi xanh. Trà Ô Lông được trồng trên những ngọn núi cao từ 1.600m tới 4.000m. Đoan Trường cho biết anh đã trót “nghiện” uống trà Ô Lông tại xứ Đài

Đài Loan – một đảo quốc nho nhỏ nhưng đầy quyến rũ, phố đêm đèn điện sáng trưng, bạt ngàn các góc phố ăn đêm với người đạp xe thong dong và đi bộ qua lại nhộn nhịp. Tại đây, nhịp sống rất nhẹ nhàng yên bình và những danh thắng luôn khiến ta càng thư thái hưởng thụ mỗi phút giây của cuộc sống. Đoan Trường đã dành ra 7 ngày để ghé thăm nơi này - đây là đất nước thứ 23 mà anh đã đi du lịch để được hòa mình vào non xanh nước biếc, thung lũng ngoạn mục, bờ biển sóng vỗ dào dạt hay dạo bước trong sân chùa vào những ngày đầu mùa mưa tháng 5.

Anh đích thân lên núi hái trà và được hướng dẫn cách chọn những lá trà tươi xanh. Trà Ô Lông được trồng trên những ngọn núi cao từ 1.600m tới 4.000m. Mỗi năm Đài Loan sản xuất hơn 20.000 tấn trà.

Cách pha trà cũng lắm công phu với đầy đủ các loại bình, ấm, chén chuyên dụng và chú ý tới nước pha trà và nhiệt độ. Khi thưởng thức trà, trước tiên nên ngửi hương thơm trong chén, nhìn màu nước vàng sánh rồi uống từng ngụm để thưởng thức cái thú uống trà Ô Long.

Cao Hùng là thành phố cảng lớn nhất của Đài Loan và cũng là một trong những cảng lớn nhất thế giới. Cuộc sống ở Cao Hùng khá yên bình, con người vui vẻ và mến khách.

:

Đi chùa cầu an cũng là một nét văn hóa tại đây. Đa số người dân xứ Đài đều theo đạo Phật.

Tòa tháp Taipei cao 101 tầng với vận tốc thang máy là 1010m/ 1 phút chỉ mất đúng 39 giây để lên đến tầng 89.

Nơi đây còn dược biết đến với những món mỳ trứ danh với các khay đựng thịt, rau, củ quả và gia vị được để riêng và phải ăn đúng theo thứ tự.

Du thuyền trên Nhật Nguyệt Đàm - hồ nước thiên nhiên lớn nhất Đài Loan, được bao bọc bởi màu xanh bạt ngàn của những dãy núi xung quanh.

Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch nhằm thể hiện sự tôn kính với một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất của thế kỷ thứ 20. Khu nhà được xây dựng từ đá cẩm thạch trắng với mái ngói màu xanh trên nền màu đỏ. Ba màu này tượng trưng cho quốc kỳ và những giá trị về tự do, nhân ái và bình đẳng.

Chợ đêm Lục Hợp vô cùng sôi động và nhộn nhịp với đủ thứ đồ như quần áo, đồ thủ công mỹ nghệ, ngoài ra còn rất nhiều gian hàng ẩm thực cho các du khách trải nghiệm món ăn Đài Loan.

Phật Quang Sơn là nơi lưu giữ rất rất nhiều tượng Phật dát vàng và 100 vạn bản Tâm Kinh do hàng trăm người sao chép tay từ rất nhiều nơi. Ngoài ra còn có thể chiêm ngưỡng xá lợi răng Phật hiếm có của ngôi chùa này.

Công Viên Đá Yeliu  với những tảng đá có hình thù kỳ lạ nổi tiếng nhất là tảng đá Đầu Nữ Hoàng.

Cả thế giới thu nhỏ lại với bạt ngàn loại trà sữa cũng như nước ép hoa quả mà…đắng và ngọt thanh nhất là nước ép khổ qua.

Nguyên Khôi

Đoan Trường - Hiền Mai