Đoan Trường diện áo dài, đón sinh nhật trên du thuyền 5 sao tại Đan Mạch
Đoan Trường vừa tự thưởng cho mình một chuyến đi 12 ngày qua 4 nước Bắc Âu là Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch trung tuần tháng 9 năm nay. Nam ca sỹ ‘diện’ áo dài Việt Nam trên 2 chuyến du thuyền 5 sao được nhiều người nước ngoài khá thích thú và ngạc nhiên. Đoan Trường cũng là nghệ sỹ Việt được phong tặng danh xưng “Chàng trai mang áo dài Việt Nam đi khắp thế giới”.
![]()
Thời gian thích hợp nhất để đi du lịch Bắc Âu là từ tháng 6 đến cuối tháng 9 đúng vào dịp hè- thu, thời gian chiếu sáng của mặt trời lên tới 20 tiếng 1 ngày. Nhiệt độ tương đối dễ chịu, dao động từ 10 đến 20 độ C. Điểm nhấn của chuyến hành trình chính là lần đầu anh được trải nghiệm đi du thuyền 5 sao Silja Symphony. Du thuyền dài 200m, rộng 32m với 1.000 cabin và 2.700 giường ngủ, có sức chứa 3.000 hành khách, 300 thủy thủ đoàn, 450 xe ôtô, 60 xe buýt, được mệnh danh là con tàu “Huyền thoại phương Bắc”. Tàu có 12 tầng nên mọi người luôn có cảm giác như đang đứng giữa một đại sảnh khách sạn sang trọng hay một trung tâm thương mại sầm uất với nhiều khu phức hợp như công viên nước, phố đi bộ, rạp chiếu phim, sân khấu, hồ bơi, nhà hàng.

Nam ca sỹ lần này diện áo dài đỏ thắm trên boong tàu 5 sao Silja Symphony mặc dù trời đang mưa và thời tiết khá lạnh.

Đoan Trường cho biết mình không đi ngủ vì có quá nhiều dịch vụ miễn phí phải trải nghiệm. Anh thích nhất là boong tàu vì nơi đây là địa điểm lý tưởng để đón bình minh hay ngắm hoàng hôn
Nam ca sỹ chọn hình thức trải nghiệm lần thứ 2 bằng du thuyền 5 sao Crown Seaways từ Oslo (Na Uy) đi Copenhagen (Đan Mạch) qua biển Baltic dài 16 tiếng. Con tàu này dài 171m, rộng 28m của hãng DFDS được bình chọn là hãng tàu hàng đầu Châu Âu cũng có đầy đủ các tiện nghi và dịch vụ đầy đủ như tàu Silja Symphony.

Lần này anh chọn áo dài trơn màu thiên thanh cũng là màu anh yêu thích nhất, được nhiều du khách nước ngoài trầm trồ khen ngợi.

Đoan Trường cho biết thời gian này là những ngày cuối cùng của “Đêm Trắng” nên hoàng hôn buông xuống trên boong tàu vào lúc…9g tối. Ban đêm tại nơi đây chỉ có vài tiếng, từ 1g khuya đến 3g sáng.
Anh xúc động khi du thuyền cập bến Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch và cũng là thành phố lớn thứ hai khu vực Bắc Âu. Tên Copenhagen có nghĩa là “Thương cảng” theo tiếng Đức. Copenhagen sở hữu vẻ đẹp quyến rũ của những kiến trúc cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn, của các lâu đài, nhà thờ, của những con đường rải sỏi thênh thang và hệ thống sông ngòi và kênh rạch phong phú chảy qua thành phố. Hơn nửa dân số Đan Mạch dùng xe đạp để di chuyển hàng ngày trong thành phố cho nên Copenhagen là thành phố hiếm hoi trên thế giới có đèn tín hiệu giao thông dành riêng cho những người đi xe đạp.

Giọng ca “Dấu yêu” cảm thấy hạnh phúc khi được đến đây chụp hình với “Nàng tiên cá” đã trải qua hơn 100 năm lịch sử ngay đúng ngày sinh nhật của mình 19/09/2023.

Anh được trưởng đoàn du lịch nói lời chúc mừng ngay tại danh thắng này nên nhiều du khách thập phương cũng đến chúc mừng và chụp ảnh chung.

Đoan Trường rất ấn tượng khu vực bến cảng với những tòa nhà đầy màu sắc dọc hai bên bờ, quanh đó là những chiếc tàu neo đậu. Khung cảnh phố xá nhộn nhịp, tạo nên không gian lý tưởng để mọi người đi dạo, ngắm nhìn vẻ đẹp di sản và trải nghiệm cuộc sống trên bến dưới thuyền nơi đây.

Anh cho biết Copenhagen là thành phố mình yêu thích nhất trong chuyến hành trình 4 quốc gia 10 điểm đến này vì có nhiều cảnh đẹp, nhất là cảnh du thuyền trên sông với hàng trăm con thuyền cập bến tấp nập.
Khép lại một hành trình đáng nhớ sau bao năm chờ đợi, Đoan Trường cho biết mình đã, đang và sẽ mang theo những chiếc áo dài Việt trong hành trang du lịch tiếp theo để mang hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.
AMA
Photo: Nguyễn Trọng Hiếu
Áo dài: NTK Trần Được
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
