Đoan Trường đón sinh nhật giữa mùa thu vàng đẹp đến nao lòng tại Nga

Thu vàng Moskva luôn gợi lên những cảm xúc dịu êm trong vòm trời xanh ngắt, buồn man mác. Rừng thông, bạch dương và những địa danh lịch sử gắn liền nền văn hóa vĩ đại luôn hớp hồn khách phương xa mỗi độ thu về.

Được trở lại Nga ngay đúng ngày sinh nhật của mình 19/9 năm nay sau 20 năm xa cách, Đoan Trường đã có một chuyến đi 15 ngày tham quan thật ý nghĩa khi có dịp quay về thăm lại trường xưa, thầy cô giáo cũ và bạn bè cũ.
Mùa này, cả nước Nga dường như bao trùm bởi không khí trong lành và đủ đầy hương vị thanh khiết của đất trời nhưng vẫn có những cơn mưa phùn buồn đến se lòng. Anh đã thăm lại Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Nhà thờ St Basil, Vườn Aleksandr… tuyệt đẹp đang được nắng thu nhuộm vàng với bao ký ức của một thời sinh viên tuổi 19 đang ùa về!

Trường ĐH Công Nghệ Hóa Tinh Vy Lomonosov, nơi anh đã từng tốt nghiệp Thạc sĩ Hóa và trãi qua cả quảng đời thanh xuân 8 năm tại đây vừa đi học, vừa đi làm thêm và đi hát đã giúp anh trưởng thành hơn và biết sống độc lập hơn. 

Trường ĐH Tổng Hợp mang tên nhà bác học Nga vĩ đại Lomonosov có diện tích lớn nhất nước Nga lên đến 100 ha. Đặc biệt, trường còn sở hữu một tòa nhà chọc trời mang phong cách kiến trúc Gothique. Đó là tòa nhà chính của trường có 34 tầng, trung bình mỗi tầng cao khoảng 5m, gồm 40.000 phòng.

Ký túc xá vẫn còn đó với con đường cheo leo bên dốc núi mùa đông tuyết đóng băng trơn trợt làm anh té ngã mỗi khi tan học về đã làm anh không kìm nén nỗi những giọt nước mắt khi đã được quay lại nơi đây.

Những con búp bê Nga Matrioska sếp chồng vào nhau xinh xắn, những con lật đật màu đỏ đáng yêu, những loại trái cây quen thuộc và thức ăn, rượu vốt ka nỗi tiếng luôn được anh quan tâm nhiều nhất trong suốt chuyến đi dọc bờ sông Volga thơ mộng trải dài từ Moskva tới Thành phố St. Petersburg.

Cùng những tuyệt tác kiến trúc tại đó như Nhà thờ Isaacs, Bảo tàng Hermitage, Cung điện mùa hè Peterhof… lúc này đang thắm sắc đỏ, vàng, cam. Qua bao thăng trầm, thành phố anh hùng Leningrat vẫn khiến anh phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp vương giả đầy kiêu hãnh. 

Những khoảnh khắc đáng nhớ khi gặp lại các bạn bè Nga - Việt năm xưa…..

Minh Trường

Photo: Tạ Khánh Trung

Fashion: NTK Tommy Nguyễn

Đoan Trường