Đoan Trường và những tấm ảnh kỷ niệm trùng khớp đáng nhớ

Cùng nhìn lại những tấm ảnh kỷ niệm của Đoan Trường tại Moskva

Sau hơn 20 năm quay trở lại Nga, nhất là thủ đô Moskva yêu dấu, nơi mà ca sỹ Đoan Trường đã từng du học và tốt nghiệp theo học bổng toàn phần giữa 2 nước Nga-Việt, anh đã “cất công” quay lại những danh thắng trước đây để chụp lại 1 bộ ảnh 20 năm trước và sau. Hầu như cảnh vật vẫn không thay đổi nhiều vì nước Nga luôn biết cách bảo tồn các di tích lịch sử và kiến trúc cổ xưa. Những tấm hình nhuốm màu thời gian khi còn là sinh viên trường ĐH Công Nghệ Hóa Tinh Vy mang tên nhà bác học Lomonosov đã được anh gìn giữ và scan lại cẩn thận từ năm 1986 cho tới hôm nay nhân dịp kỷ niệm Cách Mạng Tháng 10 Nga thành công (7.11.1917- 7.11.2016)

Trước của ký túc xá nơi anh đã “ở trọ” thời sinh viên bao cấp

Bên ngoài ký túc xá (9/2016) vẫn y nguyên như trước đây (9/1986)

Mùa thu đang vàng rực trước tòa nhà chính của trường ĐH Tổng hợp quốc gia Lomonosov

Trường có diện tích lớn nhất nước Nga lên đến 100 ha. Đặc biệt, trường còn sở hữu một tòa nhà chọc trời mang phong cách kiến trúc Gothique. Đó là tòa nhà chính của trường có 34 tầng, trung bình mỗi tầng cao khoảng 5m, gồm 40.000 phòng.

Nấm mộ các chiến sỹ vô danh và ngọn lửa bất tử 

Luôn được thắp sáng trong suốt 60 năm qua.

Trên ngọn đồi “chim sẻ” hướng ra phía xa là sân vận động Lênin

Sân vận động đã được sửa chửa và xây mới lại một phần cho các kỳ Olympic  

Phố đi bộ Arabat ngày xưa thật nên thơ và lãng mạn 

Phố đã được lót lại bằng 1 màu gạch mới đỏ au 

Còn mùa thu nước Nga thì năm nào mà lá chẳng vàng và đẹp nhất thế giới đâu?

Vẫn đất trời tràn ngập lá trên khung cửa hay trải dài trên lối đi. Vẫn rừng bạch dương tỏa nắng giữa buổi chiều muộn cùng hàng phong trút lá 

Những tòa nhà chung cư được xây dựng theo 1 mô hình bắt buộc giống y nhau

Giờ đây 1 khu đô thị mới xây tại đại lộ Kutuzopski không thua gì Dubai!

Tham quan lâu đài mùa hè Peterof 

Quay lại nơi này sau 25 năm 

Song Minh

đoan trường