Đời Rất Đẹp: Nguyễn Chánh Tín – chàng trai liệt tứ chi vẫn tin rằng cuộc đời rất đẹp
Tập 42 của chương trình Đời Rất Đẹp sẽ mang đến câu chuyện đầy cảm xúc của Nguyễn Chánh Tín, một chàng trai trẻ từng có công việc ổn định, tương lai rộng mở, nhưng một tai nạn bất ngờ ở tuổi 23 đã khiến cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác.
Từ một người khỏe mạnh, năng động trở thành người khuyết tật liệt tứ chi, Chánh Tín từng rơi vào tuyệt vọng và khép mình suốt nhiều năm. Thế nhưng, chính trong bóng tối ấy, anh lại tìm thấy ánh sáng của nghị lực, niềm tin và tình yêu thương, để rồi từng bước đứng dậy, tạo dựng cuộc sống mới và truyền cảm hứng cho nhiều người.
Anh Nguyễn Chánh Tín chia sẻ với MC Ngọc Lan: “Cái mũi khoan này gợi cho tôi nhớ về một thời tuổi trẻ của mình. Khi đó tôi làm về banner ngoài trời, công việc và cuộc sống cũng có một chút thành công, nên mỗi khi nhìn thấy cái khoan, tôi lại nhớ về tuổi thanh xuân vừa tươi đẹp, vừa nhiều thăng trầm. Và có lẽ, biến cố lớn nhất chính là vụ tai nạn năm tôi 23 tuổi”.
.jpg)
Một đêm mưa lớn, trên đường đi làm về, chiếc xe của Chánh Tín sụp xuống ổ gà và đâm vào khu vực có nắp cống. Cú va chạm khiến anh dập tủy sống ở đốt C5, C6, dẫn đến liệt tứ chi. “Rất may lúc đó tôi có đội nón bảo hiểm, nên đầu không sao. Nhưng cổ bị chấn thương nặng và từ đó tôi mất hoàn toàn khả năng vận động”, anh Tín chia sẻ. Tai nạn ấy khiến cuộc đời anh Tín sang trang mới. Anh phải rời thành phố, gác lại công việc, trở về quê và bắt đầu 10 năm sống trong thử thách.
Khi nghe câu chuyện của anh, host Ngọc Lan chia sẻ: “Có rất nhiều người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua. Có người tích cực, nhưng cũng có người mang theo năng lượng tiêu cực suốt cả đời”.
Và anh Chánh Tín cũng thừa nhận: “Tôi cũng không là ngoại lệ. Hai năm đầu tiên, tôi rất tiêu cực. Tôi vừa từ trạng thái bình thường chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác. Tôi đã dành hết thời gian cho việc tập luyện, nhưng không thấy tiến triển gì. Sau đó, tôi buộc phải tìm cách sinh nhai để tiếp tục sống”.
Trong suốt hành trình ấy, anh Tín đã có những lúc muốn buông bỏ: “Cuộc đời tôi giống như đồ thị hình sin, lúc lên, lúc xuống, giống như nhịp tim. Có những lúc mệt mỏi đến mức tôi chỉ muốn nói với mẹ: “Thôi, con không muốn cố gắng nữa”. Nhưng rồi, ở đâu đó trong tâm hồn, vẫn có một phần không cam chịu số phận. Tôi tin rằng con người ai cũng có số, nhưng số phận đó có thể thay đổi, nếu mình đủ nỗ lực và cố gắng”, anh bộc bạch.
.jpg)
Biến cố không thể đánh gục anh. Anh Tín bắt đầu khởi nghiệp từ đam mê công nghệ với một cửa hàng nhỏ kinh doanh điện thoại. “Làm điện thoại giúp tôi có nguồn thu nhập và cảm giác mình còn có ích. Một người như tôi mà tự làm ra tiền vui lắm. Từ cái vui đó, tôi có thêm động lực để cố gắng hơn mỗi ngày”, anh chia sẻ.
Nhưng hành trình ấy cũng không hề dễ dàng. Năm đầu khởi nghiệp, anh bị trộm lấy gần 50 triệu đồng, là toàn bộ vốn liếng của anh thời điểm đó: “Mấy chú công an hỏi sao tôi vẫn cười. Tôi nói: Không lẽ giờ khóc? Mình đã khóc quá nhiều rồi. Mất thêm một thứ cũng chẳng sao. Cứ coi như thử thách mới của đời, mình lại chiến đấu tiếp”, anh chia sẻ.
Cũng chính trong công việc kinh doanh này, anh Tín gặp được “một nửa” của đời mình, chị Trúc, người con gái đến từ Bến Tre: “Tôi bán sạc dự phòng, còn bạn ấy là khách. Trong lúc nói chuyện, tôi thấy bạn ấy dễ thương, dù bản thân tôi còn nhiều mặc cảm. Nhưng trái tim lại mách bảo rằng “Cô gái này, mình phải chinh phục”. Sau thời gian trò chuyện, bạn ấy đồng ý về quê thăm tôi. Lúc gặp, tôi biết ngay đây là người phụ nữ dành cho mình”, anh kể.
.jpg)
Giờ đây, anh Tín và chị Trúc đã có một cuộc sống hạnh phúc, cùng nhau xây dựng tổ ấm riêng. Anh chia sẻ: “Hiện tại, hai vợ chồng vẫn đang cố gắng làm việc mỗi ngày. Tôi vừa chuyển từ TP.HCM về Long An để tìm kiếm cơ hội mới. Tôi lập một công ty nhỏ, hai thành viên là tôi và vợ, kinh doanh các sản phẩm thiết yếu cho gia đình”. Với anh, hạnh phúc bây giờ không nằm ở những điều lớn lao, mà là mỗi sáng thức dậy được thấy nụ cười của người mình thương và tiếp tục cống hiến theo cách của riêng mình.
Khép lại chương trình, anh Nguyễn Chánh Tín chia sẻ: “Tôi đến với Đời Rất Đẹp và thật sự tin rằng: khi mình nghĩ cuộc đời này đẹp, thì nó sẽ đẹp. Dù cuộc sống có mang đến bao khó khăn, tôi xem đó chỉ là những bài học. Mình cứ học, rồi sẽ vượt qua. Và có một câu mà tôi muốn gửi đến tất cả mọi người: Mình cứ nghĩ đời rất đẹp, thì đời sẽ rất đẹp”.
Khi nghe những lời chia sẻ từ Chánh Tín, MC Ngọc Lan gửi đến anh một lời cảm ơn chân thành: “Chị luôn cảm ơn Tín vì nghị lực của em. Chính nghị lực đó đã giúp em không chỉ vượt qua nghịch cảnh, mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến rất nhiều người. Dù có những người chỉ mới gặp em lần đầu, nhưng thông qua câu chuyện của em, họ đã tìm lại được niềm tin và ý nghĩa trong cuộc sống của mình”.
Tập 42 chương trình Đời Rất Đẹp với khách mời anh Nguyễn Chánh Tín sẽ được phát sóng vào lúc 19h15, thứ Bảy, ngày 01/11/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện.
Minh Minh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
 
					 
        
        
       
     
					 
					 
					 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			