Đông đảo nghệ sĩ về dự lễ tưởng niệm cố NSND Phùng Há

Sáng này ngày 16/6/2016 không khí trở nên nhộn nhịp lạ thường tại Chùa nghệ sĩ, nơi yên nghỉ của hàng trăm nghệ sĩ tên tuổi do cố NSND Phùng Há sáng lập.

Chùa nghệ sĩ, nơi yên nghỉ của hàng trăm nghệ sĩ tên tuổi do cố NSND Phùng Há sáng lập.

NSND Phùng Há được xem là một trong những cây đại thụ của làng sân khấu Việt Nam, người để lại hàng trăm vai diễn để đời, cùng một lực lượng nghệ sĩ kế thừa đầy tài năng như: Thanh Nga, Bạch Tuyết, Thành Được và cả thế hệ sau này như: Kim Từ Long, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Cẩm Thu, Hữu Quốc, Thoại Mỹ…

NSND Bạch Tuyết tưởng niệm cố NSND Phùng Há 

NSND Bạch Tuyết cùng NS Mỹ Hằng, Nhà báo Thanh Hiệp

MC Thanh Hiệp và NS Thanh Hằng

Tên tuổi bà luôn được giới nghệ sĩ cũng như người yêu thích cải lương mến mộ. Và chính bà là một trong những người sáng lập ra ngôi chùa này với diện tích 6.080 m2 để dành cho những nghệ sĩ về già có nơi “nương tựa”, đồng thời nơi đây cũng là điểm thu hút khách tham quan, đóng góp quỹ từ thiện để giúp đỡ hàng ngàn người nghèo trên khắp cả nước.

Gia đình NS Hoài Thanh - Đỗ Quyên

Bé Ku Tin cùng mẹ đến tưởng niệm NSND Phùng Há

Theo thông lệ hàng năm, không hẹn mà gặp, các nghệ sĩ cùng nhau người góp công, người góp của để tổ chức lể tưởng niệm về người nghệ sĩ tài năng này. Và đây là dịp các nghệ sĩ đương thời có dịp gặp gỡ nhau, trao đổi hàn quyên và tổ chức nhiều chương trình phục vụ văn nghệ nhằm duy trì và phát huy bộ môn cải lương mà NND Phùng Há đã đóng góp gần như trọn đời cho bộ môn nghệ thuật này.  

Thanh Bạch trong chiếc áo dài truyền thống, cùng với ê kíp hùng hậu của Việt Com Film đơn vị tài trợ thông tin chính cho ngày lễ trọng đại này đã có mặt rất sớm để nhằm chu toàn mọi khâu tổ chức. Từ việc ghi hình, chụp ảnh, tiếp khách, giới thiệu quan khách đến tham gia, cho đến việc “sắm tuồng” rồi chọn lọc các tiết mục biểu diễn, anh có mặt hầu hết ở các ngóc ngách trong ngôi chùa, lúc thì thăm mộ NSND Phùng Há ở góc phải ngôi chùa, lúc thì tháp nhang trong ngôi nhà tổ ở phía sau, có lúc anh tất bật đón tiếp chào hỏi khách quý đến dự lễ. Anh được xem là người có mặt thường xuyên nhất trong những ngày trọng đại như thế này.Với anh, dù bận rộn đến đâu, cũng ráng thu xếp để có mặt như tỏ lòng thành của một thế hệ sau luôn biết tri ơn những người đi trước.

Thanh Bạch trong chiếc áo dài truyền thống có mặt rất sớm để nhằm chu toàn mọi khâu tổ chức.

Bà con quanh chùa được dịp nhìn mặt nghệ sĩ nên kéo nhau đến tham quan rất đông. Nổi bật nhất sáng nay là gia đình nghệ sĩ Hoài Thanh, Đỗ Quyên cùng cậu con trai xuất hiện và đi thẳng ra ngôi mộ NSND Phùng Há để tháp nhang tưởng niệm bà. Kế đến, NSND Bạch Tuyết như cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để lặng lẻ đứng trước bàn thờ NSND Phùng Há thắp nén nhanh thành kính. NSUT Thanh Hằng tỏ ra phấn khởi khi được đến dự lễ, cô ra tận các ngôi mộ phía sau chùa để thăm nom và hào hứng tự tay chụp lại cảnh quan như lưu lại cho mình những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Các nghệ sĩ trẻ như: Phương Dung, Huỳnh Thật phấn khởi trình diễn các tiết mục của mình. Riêng nghệ sĩ Cẩm Như “chơi” luôn bộ trang phục Điêu Thuyền trả lời phỏng vấn báo đài, và luôn sẵn sàng chụp ảnh lưu niệm với khán giả.

NSUT Lê Hòng Thắm cùng con trai

 NSND soạn giả Viễn Châu nói rằng NSND Phùng Há là một nhà sư phạm khi tham gia giảng dạy các thế hệ nghệ sĩ vàng của sân khấu cải lương miền Nam. Trên sàn diễn, bà và NSND Năm Châu là một cặp đào kép ăn ý và đẹp đôi nhất lúc bấy giờ với nhiều vở diễn để đời. Nhưng dường như giữa họ chỉ có duyên đào kép mà không có duyên vợ chồng.

Lữ Đắc Long

 

Phùng Há