Dư âm cuộc Triển lãm ảnh 3D - Tri âm và chia sẻ
Vinh dự được tham dự buổi chia sẻ Nghĩa tình nghệ sĩ tại 82 Thạch Lam - Tân Phú, tôi may mắn nhận được quá nhiều cảm xúc từ tình nghĩa của các nghệ sĩ nhiếp ảnh dành cho nghệ sĩ trong một không gian ấp áp nghĩa tình vì toàn bộ số tiền bán ảnh đều dành gcho việc iúp đỡ sinh viên hiếu học và nghệ sĩ khó khăn... ".
Trong buổi họp mặt này, nghệ sĩ Mai Trần đã tâm sự: "Nghệ sĩ như tôi đâu có lương hưu? Nên những dịp chia sẻ như thế này chúng tôi vui lắm!". Phải chăng đây là bản án nghiệt ngã gán lên phận đời nghệ sĩ sau khi rời sân khấu? Thật ra chưa có chế độ hưu trí chỉ là lổ hỏng trong hệ thống an sinh xã hội. Mong rằng sau này xã hội sẽ điều chỉnh để dần dần xóa bỏ khuyết điểm này. Còn giờ đây, khi chung quanh ta vẫn còn nhiều nghệ sĩ cao tuổi đã nghỉ hưu đang âm thầm sống trong cảnh đời không thu nhập ổn định, không việc làm và không còn sức khỏe để tự lo cho chính mình.
.jpg)
Tôi từng đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan trước ngày chị mất. Chị tiếp tôi với hình dáng một "bà thím" cao tuổi, bơ phờ, tiều tụy và tàn tạ. May là dư âm của ánh đèn màu ngày xưa vẫn còn phảng phất trong nụ cười mệt mỏi và giọng nói thiếu hơi của chị. Tui biết chuỗi ngày của chị không còn bao lâu nữa. Trong những phút sau cùng ấy, tui vẫn ngưỡng mộ chị vì chị vẫn tỏa sáng bằng sức sống của loại nghị lực phi thường từ những trái tim từng làm rung động hàng triệu trái tim khán giả. Tui tin là Hoàng Lan vẫn chưa thực sự rời khỏi cõi trần này. Chị vẫn là ký ức, là hoài bão và là tấm gương trong lòng nhiều người.
.jpg)
Tui nhớ đến sự hình thành của nghĩa trang nghệ sĩ ở Gò Vấp mấy mươi năm trước. Các vị tiền bối như nghệ sĩ Phùng Há và nhiều vị khác đã chung tay làm ra "ngôi chùa" này để an ủi và tri ân nhau. Người ta nói đến tổ nghề, nói đến các quy tắc ứng xử, nói đến đạo lý làm người và cũng không quên nói đến nghĩa tình của lá lành đùm lá rách trong giới làm nghệ thuật sân khấu, từ cải lương đến ca nhạc, từ điện ảnh đến kịch nói và cả giới kỹ thuật như quay phim, làm hậu trường v.v… Họ âm thầm chung tay chăm chút cho nhau khi tuổi cao bóng xế.
Triển lãm tranh 3D lần thứ 2
Buổi khai mạc triển lãm ảnh 3D lần lần này đã quy tụ nhiều khuôn mặt tài hoa của giới phim ảnh, sân khấu và doanh nhân đã tề tựu về đây. Cũng có nhiều đạo diễn, cameraman, các chuyên viên ánh sáng, chuyên viên âm thanh... Họ cười nói chào hỏi nhau, kể với nhau về các dự án mà họ đang thực hiện. Cứ vậy rồi họ kéo lên phòng trưng bày ảnh 3D. Nơi đó câu chuyện đổi sang bình phẩm, nhận định về các bức ảnh 3 D…
.jpg)
.jpg)
Các nghệ sĩ lão thành rất xúc động với món quà của Ban tổ chức trao tặng
Câu chuyện thực sự không đơn điệu như vậy nếu bạn biết các thầy cô trong ban giám hiệu tức các nhà nghiên cứu nghệ thuật đang giảng dạy tại ngôi trường đào tạo nghệ sĩ này đã phải ngã nón kính chào các ông, các bà đang nói nói cười cười kia. Bởi họ mới thực sự là người đem tinh hoa, đem tâm trí và đưa các kỹ thuật mới nhất vào nghệ thuật đương đại. Thời giờ của họ là vàng, là bạc. Nhưng họ vẫn dành một buổi sáng để đến để ngắm và để chung tay tạo nên một bức tranh 3D sống động hơn. Đấy là bức tranh của lòng tri ân và chia sẻ.
Không cần phải giải thích mà chính sự đồng hành của giới nghệ sĩ đang hoạt động để lo cho giới nghệ sĩ cao tuổi cũng là một bài học thực tế cho các bạn trẻ sinh viên trường Văn Hóa Nghệ thuật. Vài năm tới, khi các em ra trường có thể các em lại làm việc chung với các vị tiền bối đang có mặt hôm nay. Các em sẽ đồng hành với họ trên một con đường mà khởi đầu của nó từ tấm lòng chân thành tri ân đến các vị tiền bối trong nghề đã nằm xuống hoặc đang cô đơn bên giường bệnh ở phút cuối đời.
Hình như chẳng nơi nào tổ chức gây quỹ hỗ trợ nghệ sĩ lão thành đẹp hơn nơi này. Nơi mà thế hệ đương nhiệm có thể nói về thế hệ tiền nhiệm cho các bạn trẻ chập chững bước vào nghề vài năm tới.
.jpg)
.jpg)
Các nghệ sĩ lão thành cùng diễn viên Lý Hương và Mẹ
Hôm ấy, cô Lan, phu nhân của cố nghệ sĩ Lý huỳnh và nghệ sĩ Lý Hương đã đến dự. Mỗi lần họ đến là mỗi lần quỹ từ thiện có thêm tiền tặng nghệ sĩ. Lý Hương nói, mẹ vẫn nhận được tiền của con cháu. Nhưng mẹ không xài tiền nữa. Mẹ chỉ dành tiền giúp lại các mảnh đời khó khăn hơn.
Buổi phát quà tri ân
Sáng ngày 4/10 vừa qua là buổi phát quà tri ân và chia sẻ với quý nghệ sĩ lão thành được tổ chức trang trọng tại quán café 3D, 82 Thạch Lam, Tân Phú. Và lần này Nghệ sĩ hài Tùng Linh bị nhà báo Long Lữ “ép” làm MC 0 đồng, bởi tiền thu được chỉ dùng để chia sẻ với nghệ sĩ khó khăn mà thôi.
Dân mạng thời nay hay nói về những vùng đất lành nơi có thể mang lại cho ta nhiều năng lượng tích cực. Vnhững ai đến đây trong ngày ấy đã được khóc trong hạnh phúc và được cười trong yêu thương. Nhà báo Khổ Gia Trường được mời lên sân khấu đã kịp tâm tình về chương trình Cần Câu Cơm giúp nghệ sĩ nghèo. Kế tiếp là tâm sự của nhà báo Hoàng Kim khi kể về bếp chay 0 đồng của mình với nhiều điều khó khăn luôn trực chờ phía trước. Cứ mỗi lần hết tiền là chị thắp nhang khấn trước bàn thờ: "Phật ơi, quỹ con sắp cạn rồi, hãy giúp con để con giúp người nghèo phật ơi. Mà chuyện tâm linh mầu nhiệm lắm, mới tối qua tôi khấn xong, là sáng hôm sau, em Long Lữ đã thông báo: Chị ơi cuối tuần rảnh qua bên em nhận tiền quỹ giúp sinh viên nghèo nhe chị...".
.jpg)
Ngay sau phần trình bày của 2 nhà vận động từ thiện này, những món tiền tươi từ cô Cô Lan Mẹ Lý Hương, Anh Thạch Kim Bình Tổng giám đốc công ty Việt Cam Gruop và bạn Hồng Duyên CEO của công ty trang sức mỗi nghười góp thêm 10 triệu đồng, giúp nghệ sĩ khó khăn có thêm những niềm vui khó tả.
Trong chương trình, tôi được gặp lại NSUT Tô Kim Hồng và NSUT Thanh Nguyệt. Họ cũng là những nghệ sĩ không lương hưu của làng sân khấu. Tôi nghĩ, những ai có mặt trong buổi họp mặt này sẽ cảm nghiệm được cái cảm giác huy hữu về nghĩa tình nghệ sĩ rất hy hữu và thú vị. Trên sân khấu, nghệ sĩ vào những vai diễn đào thương, đào khổ ở sân khấu là để tấm lòng của mọi người mở ra, cho tình nhân ái... nở thêm hoa.
Tôi tranh thủ hỏi nghệ sĩ Khánh My, người mới hát chung với ca sĩ Huỳnh Nhật Thanh trong MV Sao trời làm gió. Khánh My nói: " Lần đầu cô hát tân nhạc bởi cô là nghệ sĩ cải lương. Nhưng bây giờ khó khăn lắm. Mỗi tháng đoàn hát trả không được bao nhiêu, muốn có đủ tiền nuôi con, cô phải chạy show.
.jpg)
Chạy show là hát ở đâu? Dạ là hát trong các đám tiệc như đám cưới, đám tang. Chạy show còn là hát trong các buổi giao lưu họp mặt với nhiều khán giả ái mộ mình. Họ nói, giờ không còn là ca sỉ mà ca lẻ thôi. Khỏi hỏi thêm cũng biết hát vậy thì đủ sống là tốt rồi. Nhưng tiền đâu mà làm từ thiện?
Nhiều người nói với tui phải có nhiều tiền mới giúp người khác được. tui cười nhưng không cãi họ. Vì tui tin rằng cái ta cần là tấm lòng vàng chứ không phải vàng. Khi đã có tấm lòng vàng bạn sẽ sẵn sàng lấy hai xu cuối cùng trong túi đem giúp người khác.
Những thang thuốc của lòng nhân
Trong buổi trao quà còn có sự hiện diện của một nhóm doanh nhân kinh doanh thuốc đông y do nhà biên kịch Thiếu Hoàng bắt nhịp cầu. Anh Quốc dược sĩ từ phòng đông y cho biết: " Người cao tuổi chắc thế nào cũng đau lưng, mỏi khớp. vậy là doanh nghiệp của anh ủng hộ một số thuốc xương khớp. Doanh nghiệp khác ủng hộ dầu gió, thuốc dán... Anh Nghĩa tặng sữa, riêng Công ty Six Coffee đem hàng trăm phần quà đến tặng như thể hiện tấm lòng ngưỡng mộ những nghệ sĩ cả đời đã cống hiến cho nghệ thuật. Họ nói, chúng tôi chỉ mới biết đến chương trình Nghĩa tình nghệ sĩ do Công ty 3D HUB tổ chức. Qua sự giới thiệu của anh Hai Hoàng và nhà báo Lữ Đắc Long chúng tôi liền tham gia, hy vọng thời gian tới khi nghệ sĩ cần, chúng tôi sẽ có mặt...".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Những hình ảnh tại sự kiện
Họ vẫn thường chung tay làm từ thiện. Cứ vài tháng họ lại tổ chức một chuyến từ thiện. Ai có nhiều cho nhiều, ai có ít cho ít. Họ là những người từng đánh đổi sự tự do, thoải mái của mình để lao vào kinh doanh, làm ngày, làm đêm kiếm tiền. Sau đó họ lại cho đi, san sẻ đi hay gọi chung là làm từ thiện.
Cứ nhìn nghệ sĩ vui, người làm chương trình vui, đặc biệt là vợ chồng anh Thanh - Chị Phong suốt cả buổi lễ chỉ ngồi ở góc sau của sân khấu cười nói với nhiếp ảnh gia Thái Ngọc Sơn, lâu lâu bàn gì gì với nhiếp ảnh gia Thái Nhàn là tôi đoán họ đang âm thầm chuẩn bị cho cuộc triển lãm lần 3, nghe đâu Ban tổ chức sẽ "cầu cứu viện binh" từ các nhiếp ảnh gia ở nước ngoài về tham dự, cũng như mời thêm nghệ sĩ và doanh nhân... tham gia, như chấp cánh cho Triểhn lãm ảnh 3D Nghĩa tình nghệ sĩ được bay cao hơn, kiếm tiền nhiều hơn để sẽ chia với nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.
Trần Bá Thiện
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
