Gia đình Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt mang về gần 100 triệu cho trẻ mồ côi
Trong một chương trình thiện nguyện, Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt và hai con trai lăn xả hết mình để vượt qua các thử thách, mang lại phần thưởng giá trị cho các em nhỏ mồ côi.
Trong tập 131 chương trình Mái ấm gia đình Việt do MC Thanh Thảo dẫn dắt, vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt cùng hai con trai đã góp sức mang về 96 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ mồ côi. Trong đó, hình ảnh hai nhóc tỳ nhà nữ diễn viên đã lăn xả hết mình, cùng cha mẹ hoàn thành các thử thách để sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người thích thú.
Cụ thể, khi thực hiện phần thi phụ, hai vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt làm nhiệm vụ ném bóng bàn vào rổ. Còn Bánh Mỳ và Xá Xị sẽ đứng đối diện cha mẹ để đón bóng. MC Thanh Thảo gợi ý các con của Lâm Vỹ Dạ có thể thay đổi bất kỳ tư thế nào để có thể đón được bóng. Cô đặc biệt nhấn mạnh việc chỉ cần chân các bé không vượt quá vạch quy định, các bé có thể ngồi hay nằm đều hợp lệ. Lâm Vỹ Dạ la lớn: “Trời ơi, con tôi lầy lắm, nói sao là làm vậy”.
Ngay lập tức, Bánh Mỳ đã ngồi xổm thật thấp, thậm chí là không dám cử động để ba Đạt có thể ném bóng dễ hơn. Trong khi đó, Xá Xị đã quỳ xuống để chiếc rổ ở vị trí thấp hơn. Có khi em còn nằm hẳn xuống đất để đưa chiếc rổ đến thật gần với mẹ. Song, vì không ăn ý nên bóng vẫn cứ bắn ra ngoài, mất một lúc sau thì thử thách mới hoàn thành.
Ở một thử thách khác, Xá Xị còn bỏ luôn giày để chạy thật nhanh trong thử thách. Hoàn thành nhiệm vụ, mọi người phát hiện đầu gối Xá Xị có chút bầm đen nhưng cậu bé vẫn rất năng lượng. Sau khi giành được quyền ưu tiên cho các gia đình, Lâm Vỹ Dạ liền “trách yêu” con trai dù cậu nhóc đã lăn xả hết mình. Nữ diễn viên cho rằng Xá Xị không hiểu ý mẹ, cô muốn con trai giữ rổ thẳng đứng lên sẽ dễ đón bóng hơn nhưng con không hiểu. Màn “trách móc” con trai vì “bất đồng quan điểm” khi thực hiện thử thách của Lâm Vỹ Dạ khiến nhiều khán giả bật cười thích thú.
Trải qua các phần thi, gia đình em Lâm Thị Cẩm Nhung về ba, nhận về 17 triệu đồng. MC Thanh Thảo tặng Cẩm Nhung 1 bảng logo trị giá 9 triệu đồng. Gia đình em Lâm Thị Hồng Châu nhận về nhì, nhận 24 triệu đồng. Còn gia đình em Huỳnh Ngọc Trang về nhất, hoàn thành thử thách đặc biệt và nhận về 55 triệu đồng từ Tập đoàn Hoa Sen.
Ngoài ra, thương cho hoàn cảnh của Ngọc Trang nên anh Trần Đình Phương, Phó TGĐ Công ty Truyền thông BEE quyết định hỗ trợ em Trang 1 triệu đồng/tháng, cho đến khi em học xong lớp 12. Đặc biệt, anh Thành – MTQ quen thuộc của chương trình đã đề nghị mua thêm một bảng logo của chương trình trị giá 15 triệu đồng để tặng cho em Ngọc Trang. Anh Thành còn tặng hai gia đình còn lại, mỗi gia đình thêm 5 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, các mạnh thường quân cùng người dân địa phương đến ủng hộ chương trình đã đóng góp và trao trực tiếp gần 180 triệu đồng cho ba hoàn cảnh.
Tham gia chương trình, gia đình Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt không chỉ góp sức hoàn thành các thử thách mà còn dành nhiều phần quà ý nghĩa đến các gia đình. Trong đó, Bánh Mỳ và Xá Xị đã mang theo heo đất mà mình tiết kiệm được để dành tặng cho các em nhỏ mồ côi. Bên cạnh chi phí xây bếp và nhà vệ sinh cho gia đình em Hồng Châu, gia đình khách mời còn hỗ trợ chi phí bảo hiểm cho mẹ em Cẩm Nhung bởi vì thương cho hoàn cảnh đơn chiếc của hai mẹ con em.
Em Lâm Thị Cẩm Nhung (2010), đang học lớp 9 Trường THCS Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Vốn dĩ em có một gia đình hạnh phúc, có được tình yêu thương, sự chăm sóc của cả cha lẫn mẹ.
Trớ trêu thay, vì thương vợ con nên cha em bị bệnh nhiều năm vẫn không dám đi khám, đến năm 2023 thì đột ngột qua đời. Cha của Cẩm Nhung mắc nhiều bệnh như bệnh tim, bệnh K gan, phù phổi, bệnh ngày càng trở nặng nhưng không ai biết. Em vẫn nhớ trước khi cha đi khám lần cuối đã dặn dò em sau này phải chăm sóc mẹ thật tốt, cố gắng học hành chăm chỉ. Lời căn dặn đó trở thành di nguyện cuối cùng của cha mà mỗi lần nhắc đến, Nhung lại bật khóc nức nở.
Giờ đây, Cẩm Nhung sống cùng mẹ là chị Lê Thị Hoàng (1977). Trước đây chị mưu sinh bằng nghề bán vé số nhưng thu nhập rất bấp bênh nên phải chuyển sang bắt ốc. Mỗi ngày, chị Hoàng phải dậy sớm, ngâm mình dưới sông để bắt được khoảng 4-5kg ốc nhưng bán chẳng được bao nhiêu tiền.
Bất kể nắng mưa, chị không dám nghỉ vì lo con đói. Chỉ những ngày đổ bệnh, chị mới được nghỉ ngơi một chút. Thương mẹ vất vả nên Cẩm Nhung thường tranh thủ sau giờ học đi bắt ốc giúp mẹ. Điều mà em sợ nhất lúc này là sức khỏe của mẹ không tốt, em không muốn một lần nữa mất đi người thân yêu nhất của mình.
Chia sẻ trong chương trình, chị Hoàng cho biết gia đình khó khăn nhưng không dám vay nợ vì sợ không trả được lại tạo gánh nặng cho con. Bản thân chị mỗi ngày đi bắt ốc bán, cố gắng tiết kiệm mỗi ngày một ít. Song, số tiền tiết kiệm được cũng vơi đi sau những lần chị đổ bệnh. Giờ đây, chị Hoàng chỉ mong có sức khỏe để thay chồng lo cho con gái ăn học đến nơi đến chốn.
Lắng nghe câu chuyện về gia đình Cẩm Nhung, Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào vì tình cảm của cha dành cho Cẩm Nhung. Cô xót xa vì người cha luôn nghĩ cho gia đình, giấu bệnh tình để rồi ra đi mãi mãi. Bên cạnh đó, hình ảnh người mẹ ngày nào cũng ngâm mình dưới nước bắt ốc, đội nắng đội mưa kiếm tiền nuôi con cũng khiến nữ nghệ sĩ xúc động. Lâm Vỹ Dạ vừa xúc động vừa lo lắng cho sức khỏe của chị Hoàng. Bản thân từng trải qua những mất mát nên cô rất hiểu cảm giác của Cẩm Nhung đã trải qua. Vì lẽ đó mà nữ diễn viên quyết định tặng chi phí bảo hiểm hằng năm cho chị Hoàng.
Về phần MC Thanh Thảo, điều khiến cô xúc động nhất là nhìn thấy hi vọng qua những tấm giấy khen của Cẩm Nhung được treo trong nhà. Đặc biệt, cô bày tỏ sự cảm phục trước suy nghĩ “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” của Cẩm Nhung dù em vẫn đang khó khăn nhưng đã nghĩ đến chuyện giúp đỡ mọi người trong tương lai.
“Sau này con sẽ cố gắng học tập, cố gắng làm việc để giống như nhiều khán giả ở đây, có những người không có nhiều điều kiện vẫn đến ủng hộ chương trình và giúp đỡ con. Con muốn sau này mình cũng vậy, lớn lên dùng tài năng nhỏ bé của mình để giúp đỡ những người khó khăn hơn”, Cẩm Nhung chia sẻ trong chương trình. Sự lương thiện của cô bé 15 tuổi khiến cho MC Thanh Thảo xúc động. Nữ MC hứa sẽ hỗ trợ Cẩm Nhung hết mình khi em đỗ Đại học và đến TP. HCM học tập sau này.
Chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Truyền thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện.
Theo Anh Khôi Tạp chí HTV
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ