Giây phút giao thừa thiêng liêng trong trái tim người nghệ sĩ!
Giao Thừa là cũ giao lại, mới tiếp lấy. Nghệ sĩ cũng vậy, cũng có nhiều kỉ niệm vui buồn cũng như những mơ ước trong thời khắc giao mùa này!
Một mùa xuân mới lại về, cánh cổng năm Ất Mùi sắp khép lại để đón chào năm mới Bính Thân. Hẳn trong tiềm thức mỗi người đều không thể quên giây phút thiêng liêng của thời khắc chuyển giao này. Giao Thừa là cũ giao lại, mới tiếp lấy. Nghệ sĩ cũng vậy, cũng có nhiều kỉ niệm vui buồn cũng như những mơ ước trong thời khắc giao mùa này!
Ca sĩ Vũ Hà
Hà nhớ 10 năm trước vừa diễn xong tại Vĩnh Long thì cũng đã hơn 23g đêm 30 mà mùng 1 Tết thì có show tại Bạc Liêu nên cả đoàn phải đi luôn trong đêm. Vừa lên phà Cần Thơ thì giây phút giao thừa cũng vừa đến làm cả đoàn ai cũng…rưng rưng nước mắt vì nhớ nhà và thấy những người “buôn gánh bán bưng” vẫn miệt mài làm việc. Họ cũng giống như nghệ sĩ, cũng vì mưu sinh mà không có được những khoảnh khắc thiêng liêng bên gia đình và người thân. Hà quyết định mua hết số bánh chưng, bánh tét của họ để cùng nhau liên hoan và lì xì lấy hên cho mọi người. Chuyến phà đêm năm ấy vẫn luôn là một kỉ niệm đáng nhớ theo Hà trong suốt những năm tháng sau này!
Ca sĩ Đoan Trường
Ngày còn bé, cứ vào đêm 30 tết là Mẹ lại bắt tôi đi ngủ sớm để nửa đêm thức dậy đón giao thừa. Giao thừa của tuổi thơ tôi là một hình ảnh khó quên khi Ba tôi quần áo chỉnh tề thắp nhang bên mâm cỗ làm lễ cúng gia tiên và khấn vái tổ tiên trong cuốn gia phả...Lớn lên, 8 cái Tết xa nhà khi du học tại Nga mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả. Làm sao tôi có thể quên được cái đêm giao thừa đầu tiên xa quê. Đêm đó, tôi thẫn thờ dõi mắt nhìn về nơi xa, ở đó có những người thân thuộc trong gia đình. Và rồi, những giọt nước mắt nhung nhớ cứ mặc nhiên trào ra nơi khoé mắt. Phút giao thừa vẫn mang đến cho tôi một niềm cảm xúc khó tả khi 8 năm nay tôi đã thay Ba mình thắp nhang lên bàn thờ và nhìn thấy Ba như mĩm cười với mình! Nếu ai đó hỏi tôi “Ngày Tết bạn thích gì nhất?” thì tôi sẽ chẳng cần suy nghĩ mà trả lời rằng: “Tôi thích giây phút giao thừa!”.

Ca sĩ Quốc Đại
Giờ thì ít khi được đón giao thừa tại nhà vì đã trót mang nghiệp cầm ca nên khi về nhà thì trời đã sáng! Như năm vừa rồi Đại “bị” đón giao thừa ở Huế còn năm nay thì tại Phú Quốc nên về nhà đã là mùng 1 rồi, nhưng thật sự vui vì vẫn còn “duyên” hát cho bà con ngay tại giây phút thiêng liêng này! Nhớ mãi thời bé thơ, giây phút giao thừa luôn là giây phút mà mấy anh chị em chờ những bộ quần áo mới mà Mẹ may cho kịp! Vì là thợ may nên Mẹ phải ưu tiên cho khách trước rồi sau đó mới đến người nhà. Đại luôn trân quí và gìn giữ thật cẩn thận những tấm áo năm xưa mà Mẹ đã may cho kịp mặc đón giao thừa.

Ca sĩ Việt Quang
Vậy là sắp đến giao thừa rồi! Cũng như mọi người, mình cũng đếm lùi từng phút, từng giây. Tất cả kí ức hiện ra như một bức tranh sinh động: Gia đình mình đều phải đoàn tụ để cùng nhau dọn dẹp, bày biện, nấu nướng chuẩn bị năm mới và tất cả mọi phiền muộn đều tan biến thay vào đó là không khí tiệc đoàn viên ấm áp để cầu mong mọi việc đều tốt đẹp vào năm mới. Có những cái Tết phải xa gia đình, xa quê hương nhưng mình vẫn trang hoàng nhà cửa và nấu vài món ăn để cúng tổ tiên mà nước mắt không ngừng rơi.

Hoa Hậu điện ảnh Mai Mai
Buổi tối chuẩn bị đón giao thừa là bận rộn nhất vì phải lo nấu nướng mâm cơm cúng ông bà nhưng Mẹ vẫn là người làm chính, mình phụ thôi! Nhưng năm nay khác rồi vì đã có ngôi nhà riêng với gia đình mình và con gái đầu lòng đã được hơn 13 tháng. Vì đang lo tập trung cho vở diễn nên sát ngày Tết mình mới có thời gian sửa soạn và chuẩn bị mọi thứ. Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào và làm ăn phát tài! Ai đang ở xa thì cố gắng về ăn Tết cùng ông bà và Ba Mẹ nhé!

Diễn viên điện ảnh - MC Hoàng Ny
Giao thừa năm nay Ny sẽ làm MC hội chợ Tết đến khuya tại Úc, sau đó điện thoại về Việt Nam chúc Tết Mẹ. Đây là lần đầu tiên Ny đón giao thừa xa nhà, chắc là sẽ buồn và nhớ Việt Nam lắm vì khoảnh khắc giao thừa là thiêng liêng nhất để quây quần bên gia đình. Cuộc đời nghệ sĩ nay đây mai đó như là cái duyên cái nghiệp đôi lúc mình cũng phải hy sinh những niềm vui riêng để mang đến niềm vui chung cho mọi người.
Diễn viên điện ảnh Phi Thanh Vân
Như mọi năm, tôi lại thèm cảm giác được ngồi rửa rau, giá, chuẩn bị củi lửa để phụ Bố Mẹ gói bánh chưng cho đến khi chín trước lúc giao thừa để cúng tổ tiên và tặng hàng xóm. Năm nay tôi sẽ đón giao thừa với ông xã….trong bệnh viện phụ sản quốc tế vì lúc đó con trai đầu lòng Nguyễn Tấn Đức dự tính là sẽ chào đời vào 27 Tết. Trộm ước ao nếu con mình sanh đúng vào giờ khắc giao thừa thì còn gì tuyệt vời hơn vì đây là giây phút giao thoa giữa trời và đất. Có lẽ đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ nhất sẽ theo mãi gia đình bé nhỏ của tôi khi được ngắm pháo hoa, chúc Tết các bác sĩ, hộ lý và các thai phụ khác!

Ca sĩ Mai Tuấn
Gia đình Tuấn có một tục lệ không bao giờ thay đổi. Các thành viên trong gia đình phải lo tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo màu đỏ hay màu vàng với mong muốn được gặp nhiều hạnh phúc và phát tài. Đúng 12g đêm là mỗi anh chị em phải đốt nhang trên bàn thờ gia tiên xong quỳ xuống chúc Tết Ba Mẹ để nhận bao lì xì may mắn. Giờ đây khi Tuấn chỉ còn một mình thì phải tự lo tất cả mọi thứ mặc dù có buồn thật nhưng khi đã hoàn thành được nghi thức cúng kiếng mà Mẹ đã từng làm thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.

Diễn viên điện ảnh Lê Quang Hòa
Cứ theo thông lệ mỗi năm là 24 Tết mình về Hà Nội và mùng 9 Tết lại quay vào Sài Gòn nhưng năm nay mình sẽ vào sớm hơn vì có 2 bộ phim sẽ bấm máy sớm: Lối thoát (mùng 9) và Con anh, con em, con người ta (mùng 8). Năm nay, niềm vui trọn vẹn hơn khi mình cùng vợ mới cưới sẽ đón giao thừa cùng với Mẹ và gia đình chị gái. Cả gia đình sẽ cùng nhau trang trí nhà cửa, nấu nướng, bày biện mâm ngũ quả xong thì xem chương trình “Táo Quân”. Sau đó sẽ giúp Mẹ cúng kiếng, xem pháo hoa, mừng tuổi Mẹ xong 2 vợ chồng sẽ đi chùa cầu bình an trong cái giá rét tê tái của mùa đông Hà Nội.

Diễn viên điện ảnh Ngọc Xuân
Mỗi năm gia đình mình được sum vầy nhưng năm nay gia đình mình vắng 2 người là Bà Nội và Ba mình. Bà Nội mất đúng 29 Tết nên đêm giao thừa cũng là đám giỗ Nội luôn. Vì mỗi năm Ba mình hay làm giò thủ còn Bà Nội thì nấu bánh tét nên năm nay có lẽ là một giao thừa buồn nhất nhưng mấy chị em cũng hạ quyết tâm phải tự tay mình làm giò thủ và nấu bánh tét để cúng dâng lên cho Bà Nội và Ba tỏ lòng hiếu thảo!

Siêu mẫu Trương Ngọc Tình
Có một lần Tình bảo là không đón giao thừa cùng gia đình được vì muốn đi xem pháo hoa và vui cùng bạn bè.Lúc đó tuy Ba Mẹ đồng ý nhưng Tình biết trong lòng họ dường như cảm thấy không vui.... Khi mà chỉ còn vài phút nữa là đón chào một năm mới thì Tình lại xuất hiện bất ngờ trước mặt Ba Mẹ làm họ vở òa ngạc nhiên. Nhìn mẹ Tình rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc thì Tình mới thấy quyết định của mình là đúng khi giây phúct thiêng liêng ấy gia đình mình cùng quay quần bên nhau thì không có niềm vui và tình cảm thiêng liêng nào có thể so sánh được...

Minh Trường
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
