H’Ăng Niê: "Thi Hoa hậu Việt Nam vì tôi vẫn thấy mình nợ Tây Nguyên nhiều lắm"
H’Ăng Niê bảo rằng cô đi thi Hoa hậu Việt Nam không chỉ cho mình mà cho cả lời hứa với Tây Nguyên, vùng đất mà H’Ăng Niê nợ nhiều lắm...
Cái đói có thể được xoa dịu bằng thức ăn thì tâm hồn có thể xoa dịu bằng nụ cười. H’Ăng Niê mở đầu câu chuyện của mình để trả lời cho câu hỏi vì sao cô khóc nhiều như thế sau dự án của Hành trình nhân ái… H’Ăng Niê cho biết, cô đã làm thiện nguyện nhiều lần bằng sức lực của mình, khả năng nhỏ nhoi của mình.
H’Ăng Niê dịu dàng trong tà áo dài trắng
Nhưng H’Ăng Niê khóc vì thấy hình ảnh của mình đằng sau những nụ cười… H’Ăng Niê khóc khi tìm lại chính mình và khóc vì tự hào nữa. Sự tự hào rằng cô không ngã quỵ mà biết mình cần làm gì trong cuộc sống…
Thuở nhỏ, H’Ăng Niê thích đi phố chơi nhà banh, bập bênh… Lúc ấy phải trả tiền. Vì thế, H’Ăng Niê muốn trẻ con được sống trong ước mơ của mình. H’Ăng Niê muốn trẻ con được vận động, tự tin và hết mình với tuổi thơ… Nếu tiếng khóc và sự nhút nhát trì níu các em, chính tiếng cười sẽ làm các em bay bổng. H’Ăng Niê muốn truyển cảm hứng rằng, chúng ta có thể thay đổi để có nụ cười chân chính. Sự thay đổi chân chính sẽ mang đến nụ cười hạnh phúc… Có thể H’Ăng Niê có nhiều cách khác để thay đổi nhưng chăm chỉ học tập, hết mình với công việc của một giảng viên ở Ý tưởng Việt và là người mẫu, H’Ăng Niê chọn cho mình lối đi phù hợp ngay dưới chân mình…
H’Ăng Niê muốn các gia đình cần cho em tiếng cười, chú ý hơn tiếng cười. H ăng xin cộng đồng hãy trao cho các em chiếc cầu tuột nhựa như trao cho em cơ hội cười vui đề hoàn thiện chính mình… Biết rằng còn nghèo, còn đói nhưng đừng quên rằng con trẻ cần những tiếng cười… H’Ăng Niê cùng nhóm xin làm cầu nối… H ăng sẽ vát những cầu tuột, bập bênh không sợ đau vai, H ăng không lo về hình ảnh của một hoa hậu mặc váy dạ hội hay áo dài chơi cầu tuột,. H ăng sẽ cùng các em chơi, giúp các em tự tin và tích hợp rèn những kỹ năng sống, cho các em tư duy lạc quan… H ăng mong chúng ta cùng chung tay vùi nụ cười hôm nay, tư duy lạc quan ngày mai và cuộc đời tốt đẹp ở mai. Đó là những gì cần làm, sự lan tỏa đích thực của dự án nếu được. H’Ăng Niê nói bằng cả trái tim cũng như sự trải nghiệm của chính mình trong cuộc sống…
H’Ăng Niê và chuyên gia trang điểm Đặng Nguyễn cùng học lớp MC do PGS -TS Huỳnh Văn Sơn giảng dạy
H’Ăng Niê cho biết quên đi tất cả những cơ hội tưởng chừng vụt mất ở những cuộc thi trước. Người ta có thể thành công hay không không quan trọng bằng thành nhân. H’Ăng Niê trở lại Hoa hậu Việt nam kỳ này với nguồn năng lượng mới. Làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh với những thách thức nhưng H’Ăng Niê biết mình đang có cơ hội để kết nối những trái tim và những tấm lòng… H’Ăng Niê chọn cho mình điểm rơi phong độ tại Hoa hậu Việt nam sau hơn 2 năm trời học tập tại Ý Tưởng Việt… H’Ăng Niê biết mình đi thi không chỉ cho mình mà cho cả lời hứa với Tây Nguyên, vùng đất mà H’Ăng Niê nợ nhiều lắm…
H’Ăng Niê cùng Th.S Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - giảng viên của Trung tâm Ý tưởng Việt
Có thể nói người đẹp ở Tây Nguyên có truyền thống ở cuộc thi danh giá Hoa hậu Việt nam nhiều năm qua. Top 10 đã có, vòng chung kết thì rất nhiều. Nhưng năm nay, chỉ còn mỗi H’Ăng Niê ứng thí… H’Ăng Niê mong sẽ hết mình thi không chỉ vì dân tộc Ê đê mà còn cho cả Tây Nguyên nắng gió… H’Ăng Niê quyết tâm không chỉ tập luyện về hình thể, về ăn nói – tham gia lớp MC chuyên luyện, trợ giảng mà còn khẳng định rằng mình có thể kết nối trái tim khi tâm hồn mình cảm thấy thoải mái và xứng đáng…
H’Ăng Niê tập luyện về hình thể cùng giảng viên của Trung tâm Ý tưởng Việt
Minh Sơn
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
