Hằng Trần - Duyên dáng với áo dài Thương Việt
Nhẹ nhàng tha thước qua tà áo dài xanh kết cườm đầy tinh tế, cô gái vùng Cần Thơ gạo trắng nước trong đã có dịp “điệu đà” trên chiếc xe đạp gỗ qua từng đường nét kiêu sa đầy ấn tượng.

Chỉ dạo chơi vùng nghệ thuật chưa đầy một năm, nhưng xem ra máu “văn nghệ” của Hằng Trần đã có dịp vẫy vùng khi lần lượt tham gia vào con đường nghệ thuật một cách đầy phấn khởi.

Không giấu chuyện từng ghi danh học trường Sân khấu điện ảnh nhưng điều kiện không đủ, được Mẹ khuyên nhủ nên trở về quê làm ăn với tấm bằng Quản trị nhà hàng – khách sạn.

Cứ tưởng sẽ yên bề với những công việc đầy sôi động của môi trường này, vậy mà cô bé sinh năm 93 này vẫn ôm mộng sẽ có ngày vun đắp ước mơ nghệ thuật của mình cách tham gia cuộc thi Duyên Dáng Cần Thơ.

Tuy chỉ lọt vào top 10 người đẹp miền Tây, nhưng xem ra đây là bước đệm giúp cô mạnh dạn hơn để “lén” gia đình lên Sài Gòn lần nữa nhằm tìm cách “chen chân” vào các đoàn phim để bay bổng với những cảm xúc của mình.

Nói về kỷ niệm buồn, Hằng Trần múm mím cười rồi kể: “Lần đầu em được một anh trợ lý mời tham gia vai quần chúng trong phim Gái già lắm chiêu. Tuy rất hồi hộp, nhưng trước không khí sôi động của phim trường, dập dìu cảnh “tài tử giai nhân” tất bật từ sáng đến khuya, đôi lúc cảnh đợi chờ làm yếu lòng muốn bỏ cuộc.
Và cuối cùng, cảnh quay cũng đến, cũng được nói cười với hàng chục diễn viên, được “đụng độ” với danh hài Việt Hương, Bình Minh… cũng quay đi quay lại từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng trong một cảnh quay, để cuối cùng phim ra mắt, lòng phấn khởi đi xem với tinh thần “khoe mẽ” với bạn bè, nhưng cuối cùng căng đỏ cả mắt cũng không thấy mình ở đâu, hỏi mãi bạn bè mới biết, cảnh quay có mình đã bị … cắt hết!...”.

Sau đó thêm vài lần đóng vai quần chúng, có lần Hằng Trần bị anh trợ lý mắng như té nước vì cái tội… cận thị mà không đeo kính. Biết mình bị la oan, nhưng Hằng Trần vẫn cố nén mình hoàn thành vai diễn “nhỏ nhoi” của mình. Cảm giác cảnh bị ma cũ ăn hiếp ma mới với cô nàng 9X này thật là dí dỏm đầy đau thương!
Biết mình chưa có duyên với phim ảnh, nghe theo lời xúi của vài người bạn, cô tham gia đóng minh họa MV cho ca sĩ Ân Khải Minh trong ca khúc Người em cưới Không phải anh. Với ngoại hình xinh đẹp, dễ thương nhất là kinh nghiệm với gần 10 vai quần chúng đã cho Hằng Trần đủ bản lỉnh thể hiện vai diễn này một cách ngọt sớt.

Đến MV thứ hai với ca sĩ Lâm Temboys qua ca khúc Chỉ còn lại cô ấy, qua nét diễn tự nhiên của Hằng Trần đã làm giúp ca khúc nhanh chóng được nhiều người yêu thích và đến MV thứ ba: Đành để em đi, Hằng Trần được ca sĩ Dương Tuấn Hải mời hát chung.

Như như cá gặp nước cô nàng Hằng Trần tha hồ bay bổng qua từng giai điệu, nhấn nhá từng câu từ khiến nhiều người ngạc nhiên với cô gái Cần Thơ này, chỉ một thời gian ngắn đã có sự tiến bộ vượt bậc.
Lặn lộn với nghề chỉ hơn một năm, biết nhiều “thủ thuật” của phim trường, nắm bắt khá nhanh với chiêu thức của làng nhạc. Tự biết mình phải nâng cao nghiệp vụ, Hằng Trần đăng ký tham gia lớp học diễn xuất của Trịnh Kim Chi. Tại đây cô được thọ giáo thầy Hữu Tiến nên tha hồ “lảnh chiêu” một cách nghiêm túc nhất, nhằm vun đắp cho mình những kiến thức cơ bản của nghề.

Chưa dám nói về tương lai, nhưng chuyện cô gái trẻ từ chối qua Hàn Quốc để đoàn tụ gia đình, một thân một mình bươn chải giữa thành phố sôi động nhiều cạm bẫy để vun đắp ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp đã khiến nhiều bạn bè đồng trang lứa nể phục. Công việc của Hằng Trần hiện nay là học diễn xuất, học hát, học MC…. Tất cả chỉ mong được trang bị cho mình thật nhiều kiến thức nhằm đắp ứng nhiều yếu tố khắc nghiệt của nghề. Hằng Trần tâm sự: “Gian khó mấy em cũng sẽ cố vượt qua, tất cả chỉ để thỏa niềm đam mê của mình và để không phụ lòng nhiều người đã giúp em trong những ngày đầu vất vả…”.
Phạm Lữ
Make up: Lý Lâm
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
