Hát cho bệnh nhân ung thư, cô giáo về hưu thắng 50 triệu đồng
Kết thúc tập 9 chương trình Hát Mãi Ước Mơ, giải thưởng 50 triệu đồng đã thuộc về cô Chu Thị Minh Hải – giáo viên về hưu thi hát cho một bệnh nhân bị ung thư vú.
Khách mời đặc biệt của tuần này chính là Trịnh Thăng Bình. Chàng ca sĩ điển trai đã mang đến ca khúc “Vỡ tan” do chính anh sáng tác đã “gây bão” trong thời gian vừa qua.
Câu chuyện đầu tiên được kể bởi cô Chu Thị Minh Hải - một giáo viên đã về hưu.
Khi đã hoàn thành bổn phận nuôi con khôn lớn, cô Hải dành thời gian cho những công việc thiện nguyện. Trong một lần đi phát cơm ở bệnh viện 175, cô Minh Hải gặp gỡ cô Trần Thị Lanh Em là một bênh nhân ung thư vú. Chồng cô Lanh Em cũng đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Cô Lanh Em buồn bã cho biết tính đến nay mình đã mượn gần 30 triệu để mua thuốc uống nhưng vẫn không khỏi bệnh. Cảm thương khi cùng là phận phụ nữ nhưng cô Lanh Em phải chịu nhiều bất hạnh, cô Minh Hải quyết dùng tiếng hát của mình để giành một số tiền giúp người bệnh nhân này được hóa trị dứt điểm. Tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ, cô Minh Hải đã trình bày ca khúc Tầm gửi với chất giọng lạ, đầy nội lực. Giám khảo Trấn Thành luôn miệng khen cô Hải rất nghệ sĩ, cho rằng cách tách nhịp, nhấn nhá của cô như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, “chiếm trọn tim Trấn Thành”. Về phần Cẩm Ly và Trịnh Thăng Bình, hai vị giám khảo bày tỏ sự ngưỡng mộ châm ngôn sống đẹp của thí sinh lớn tuổi rằng: “Hãy cho nhau nụ cười. Bởi vì khi mình cười lên sẽ mang lại nụ cười cho người khác”.
Câu tục ngữ “Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần” rất đúng để nói về trường hợp của cô gái 23 tuổi, Nguyễn Thị Thúy Hằng, quê Phú Yên.
Chị ruột Thúy Hằng bị thiểu năng trí tuệ, may mắn đã lấy được chồng ở quê, hàng ngày đi làm mướn như chặt mía, phụ hồ. Còn em trai Thúy Hằng bị điếc dẫn đến câm nhưng có một niềm đam mê nhiếp ảnh rất lớn. Cô chia sẻ, tuy không thể hiện bằng lời nói nhưng những thành viên trong gia đình rất thương yêu nhau. Đôi khi cô ước mình là con trai để mạnh mẽ hơn, giúp đỡ nhiều hơn cho gia đình. Thúy Hằng tham gia Hát Mãi Ước Mơ với mong muốn đón em trai vào ở cùng, cho em theo học nhiếp ảnh và phần nào giúp chị gái có tiền nuôi con. Trên sân khấu cuộc thi, Thúy Hằng trong bộ áo tứ thân đầy duyên dáng thể hiện ca khúc Thư pháp - một ca khúc mang đậm âm hưởng Dân ca Bắc Bộ. Ở phần nhận xét, giám khảo Trấn Thành tỏ ra bất ngờ khi một cô gái có dáng người nhỏ bé như Thúy Hằng lại có một giọng hát đầy đặn, đầy nội lực như thế. Ca sĩ Cẩm Ly cũng dành lời khen cho chất giọng tốt và trong trẻo như phát thanh viên của thí sinh nữ.
Tương tự Thúy Hằng, anh chàng Trang Liêu Phi Hải, 28 tuổi đến từ Sóc Trăng cũng muốn tham gia chương trình để giúp đỡ cho người em ăn học thành tài dù cuộc sống của bản thân còn nhiều vất vả.
Chị Lê Thị Hà
Hát Mãi Ước Mơ từng chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh mà người chơi có cuộc sống cơ cực nhưng vẫn hào hứng giúp đỡ những hoàn cảnh éo le hơn. Đó cũng chính là trường hợp của chị Lê Thị Hà, người phụ nữ đã chia tay chồng 25 năm và ở vậy nuôi con đến giờ. Hàng ngày chị Hà phụ việc ở quán phở kiếm sống. Hiện nay, sức khỏe của chị càng suy giảm, tay bị viêm cơ và bác sĩ khuyên chị phải phẫu thuật. Thế nhưng chị Hà cho biết: “Số tiền mổ đó đề dành giúp những người nghèo khác còn hay hơn”. Đơn cử như hoàn cảnh đáng thương của bà Lê Thị Đào và ba đứa cháu mồ côi cha mẹ. Thu nhập chính của cả nhà phụ thuộc vào quán cà phê cốc của bà Đào trong một con hẻm nhỏ. Bà có một người con gái góa chồng qua đời vì căn bệnh ung thư. Từ đó, một mình bà Đào phải chăm lo cho ba đứa cháu đang tuổi ăn, tuổi học. Không đủ tiền nuôi cháu, bà Đào “đứt từng đọan ruột” để cho hai đứa cháu lớn đi bán vé số, còn đứa nhỏ thì ở nhà phụ bán quán nước.

Ở cái tuổi gần đất xa trời, gánh nặng đó ngày càng đè nặng vai của bà Đào: “Tội nghiệp tụi nó không có tình thương của cha lẫn mẹ. Lỡ bà ngoại qua đời tụi nó biết sống với ai?”. Cùng đó là lời bộc bạch nhớ mẹ của những đứa trẻ khiến cho cả trường quay xót xa rơi nước mắt. Lo lắng cho tương lai của những đứa trẻ đáng thương, chị Hà quyết tâm tham gia Hát Mãi Ước Mơ với hi vọng giúp đỡ phần nào khó khăn cho gia đình bà Đào.Trong đêm thi, chị Hà chọn thể hiện một ca khúc bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Cát bụi.
Kết thúc các vòng thi, cô Minh Hải là người giành chiến thắng với số điểm tuyệt đối 100 và ra về với phần thưởng cao nhất là 50 triệu đồng. Thúy Hằng là thí sinh về nhì với số điểm 95 và phần thưởng trị giá 25 triệu đồng.
Tập 10 Hát Mãi Ước Mơ sẽ lên sóng vào lúc 20g30, thứ Tư, ngày 28/06/2017 trên kênh HTV7.
Minh Minh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
