Hát cho đàn em có tiền vào đại học, Bích Ngọc chiến thắng 50 triệu đồng
Tập 6 chương trình Hát Mãi Ước Mơ đã lên sóng vào lúc 20g30, thứ Tư, ngày 31/05/2017 trên kênh HTV7 với chiến thắng 50 triệu đồng của Lê Thị Bích Ngọc - cô gái trẻ thi hát cho ước mơ của người bạn đồng cảnh ngộ.
Tuần này, khán giả sẽ tiếp đón vị khách mời đặc biệt là nghệ sĩ hài Cát Phượng.
Chị mang đến ca khúc chương trình ca khúc "Chuyến tàu hoàng hôn" với chất giọng ngọt ngào sâu lắng, tạo nên khởi đầu hoàn hảo cho chương trình.
Mở đầu chương trình, là câu chuyện của cô gái tên Lê Thị Bích Ngọc, hiện đang làm nhân viên tại chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại Vĩnh Long.
Ba mẹ chia tay khi Ngọc chỉ mới học lớp 8, sau đó bạn chuyển về sống chung với mẹ. Tuy nhiên, khi người mẹ có hạnh phúc riêng, Ngọc cảm thấy sự có mặt của mình trong một gia đình mới không tránh khỏi phiền phức, bản thân cũng đã trưởng thành nên về sống với nhà nội đến thời điểm này. Cô bé Vi cũng có hoàn cảnh tương tự, ba mẹ chia tay từ khi bạn mới 2 tuổi nên chuyển về sống cùng ông bà ngoại. Ông ngoại Vi năm nay đã 75 tuổi còn phải bán vé số, bà ngoại chăn gà kiếm ăn từng bữa qua ngày. Ước mơ của Vi chính là thu nhập có thể lo đủ 2 bữa cơm ngon cho ông bà mà ngày mai không sợ đói. Xa hơn, cô nàng mong muốn trở thành một biên tập viên truyền hình. Hai tâm hồn đồng cảnh ngộ, tình cờ gặp nhau từ những hoạt động tại trường, dần kết thân và xem nhau như chị em trong nhà. Đối với Ngọc, Vi là một người có ước mơ, có định hướng rõ ràng. Bản thân là người đi trước, cũng là một người lạc quan, bản lĩnh, Ngọc đăng kí tham gia chương trình để chắp cánh ước mơ cho Vi, giúp cô bạn nhỏ của mình có tiền vào đại học để trở thành biên tập viên truyền hình đúng như mong ước.
Trên sân khấu Hát Mãi Ước Mơ, Bích Ngọc tự tin thể hiện ca khúc Cây vĩ cầm với giọng hát ngọt ngào, đầy nội lực. Giám khảo Cẩm Ly nhận định Bích Ngọc là một cô bé rất bản lĩnh, có thể làm chủ bản thân, điều đó thể hiện qua cách cô chia sẻ về cuộc sống của mình, cũng như qua chính bài hát mà cô thể hiện rất chuyên nghiệp. Giám khảo Trấn Thành cũng đồng ý với nhận định này và cho rằng Bích Ngọc đã có một màn trình diễn rất thành công và đầy cảm xúc.
“Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn” – khó có câu nói nào chính xác hơn để miêu tả tình cảm của hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Điệp. Vợ chồng anh quê ở Đồng Nai, không tìm được việc phải dắt díu nhau lên Sài Gòn kiếm sống. Ngày trước còn sức khoẻ, anh Điệp đi làm hồ cho người ta, nhưng càng lớn tuổi sức khoẻ càng yếu, nên anh chuyển qua bán khăn dạo, chị thì mua ve chai. Hàng ngày thu nhập của anh cao lắm chỉ được gần 100 nghìn, chị thu nhập không bao nhiêu, bữa đực bữa cái. Trình diễn trong đêm thi, anh Điệp thể hiện ca khúc Yêu một mình bằng một giọng hát mộc mạc nhưng tràn đầy tình cảm.
Hoàng Quyên tự tin trình diễn bài hát "Ánh mắt của cha" với chất giọng khoẻ và truyền cảm.
Đến với câu chuyện tiếp theo, khán giả sẽ gặp lại nghệ sĩ Hoàng Lan. Khoảng 20 năm trước, cô tạo ấn tượng với khán giả cả nước bằng những vai diễn lúc chua ngoa, đanh đá, khi sắc sảo trong chương trình Trong nhà ngoài phố hay trong những bộ phim như Ngã rẽ cuộc đời, Cổng mặt trời… Tuy nhiên, đằng sau những hào quang trên sân khấu lại là những góc khuất buồn bã. Hôn nhân tan vỡ, làm ăn thua lỗ, bệnh tật kéo đến khiến đôi vai của người phụ nữ ở tuổi lẽ ra đã an nhàn ngã quỵ. Giờ đây, cô sống trong căn nhà thuê chật hẹp, ngày ngày một mình chiến đấu với căn bệnh chẳng còn khả năng chữa trị. Tuy là một cô bé mới 18 tuổi, ba đã mất khi chỉ vừa 6 tuổi, mẹ một mình tần tảo nuôi cô ăn học, cuộc sống khá khó khăn nhưng khi biết được tình cảnh của cô Hoàng Lan, xót xa trước hoàn cảnh neo đơn của người diễn viên tài năng ở tuổi xế chiều, Hoàng Quyên đăng kí Hát Mãi Ước Mơ với mong muốn dùng tiếng hát của mình, giúp cô một phần nào đó. Đến với chương trình, Hoàng Quyên tự tin trình diễn bài hát Ánh mắt của cha với chất giọng khoẻ và truyền cảm.
Cô Nguyễn Thị Mẫn
Ở phần thi cuối cùng, khán giả sẽ gặp gỡ một thí sinh rất đặc biệt là cô Nguyễn Thị Mẫn – một người mẹ gần 70 tuổi bị khiếm thị, ngồi xe lăn thi hát với mong muốn kiếm tiền làm của hồi môn cho con gái. Xuất hiện trên sân khấu, cô Mẫn ngồi xe lăn trình bày ca khúc Những chuyến xe trong cuộc đời với giọng hát đầy cảm xúc khiến Ban giám khảo và khán giả ở trường quay nghẹn ngào xúc động. Nhận xét về tiết mục, Trấn Thành thể hiện sự ngạc nhiên với chất giọng trầm khàn nhưng lên nốt cao rất trong của cô Mẫn.
Sau bốn phần thi của vòng Ước Mơ, Cô Nguyễn Thị Mẫn được 78 điểm, chú Văn Điệp 72 điểm, Bích Ngọc và Hoàng Quyên đồng nhau 80 điểm. Sau cùng, cô bé Hoàng Quyên về nhì với 98 điểm, giành phần thưởng 25 triệu đồng còn Bích Ngọc là người chiến thắng với số điểm tròn 100 cùng giải thưởng cao nhất 50 triệu đồng.
Tập 7 chương trình Hát Mãi Ước Mơ sẽ lên sóng vào lúc 20g30, thứ Tư, ngày 07/06/2017 trên kênh HTV7.
Cùng xem lại chương trình
Minh Minh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
