Hết sugar daddy đến trai đểu lừa tình: tìm đâu ra đàn ông chân tình?

Từ sugardaddy lén lút vợ bao nuôi tình trẻ đến badboy lừa tình cô gái ngây thơ – bộ phim Mặt trời trong đêm khiến khán giả ngao ngán thốt lên: Thời nay biết tìm đâu ra người đàn ông chân tình, thật lòng trong tình yêu?

Ba Danh (do viễn viên Lê Nam thủ vai) kết hôn đã nhiều năm cùng Mỹ Lan (do diễn viên Mỹ Linh thủ vai) nhưng mãi chưa có con vì cuộc sống của cả hai quá bấp bênh: Ba Danh vốn tính hiền lành khù khờ, chạy xe ôm và làm shipper, trong khi Mỹ Lan làm móng dạo chỉ đủ sống. Mỹ Lan tuy tính tình nóng nảy, bộp chộp nhưng “ruột để ngoài da”, chỉ cần chồng dỗ ngọt vài câu là cô lại vui vẻ. Cuộc sống ngột ngạt cạnh người vợ lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, hở chút là “than nghèo kể khổ” khiến Ba Danh luôn cam chịu với cái tiếng “sợ vợ” và đè nén những tâm sự trong lòng không biết kể cùng ai.

Cho đến một ngày, Ba Danh vô tình gặp được Lily cô gái trẻ trung, quyến rũ đáng tuổi cháu mình - người khiến Ba Danh lần đầu tiên có cảm giác mình được làm người đàn ông đích thực.

Ở cạnh một Lily yếu đuối, mỏng manh Ba Danh cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, sự nam tính. Lily hư quạt, hư đèn, Ba Danh lập tức có mặt để sửa, thậm chí không tiếc tiền lấy quỹ đen ra mua máy lạnh cho cô. Cho dù có những lúc Lily chỉ giả ngơ để vòi tiền từ Ba Danh nhưng Ba Danh vẫn chi tiền một cách tự nguyện và vui vẻ. Cảm giác ngọt ngào, mới mẻ từ cuộc tình vụng trộm hoàn toàn khác với những câu nói đầy áp lực: “Tiền đâu?”, “Sao chưa thấy anh đưa tiền?”, “Sao hôm nay kiếm được có nhiêu đây” từ người vợ cộc cằn chua ngoa ở nhà.

Người ta nói “Cuộc đời đáng tiếc nhất là lúc bản thân chưa đủ năng lực, lại gặp người muốn chăm sóc cả đời” – điều đáng tiếc nhất của Ba Danh có lẽ chính là gặp Lily khi đã có vợ. Chính vì vậy, Ba Danh vừa phải đi làm kiếm tiền cung phụng nhân tình trẻ nhiều yêu sách, vừa phải tìm cách nói dối qua mặt vợ. Nhiều lần Mỹ Lan nảy sinh nghi ngờ đều được Ba Danh khéo léo trấn an hoặc bù đắp bằng những món quà. Một lần Ba Danh sơ suất đặt hàng chiếc đầm hai dây size S về nhà khiến Mỹ Lan tra hỏi cặn kẽ làm Ba Danh toát mồ hôi. Thế nhưng, Ba Danh cũng nhanh chóng “nảy số” đổ thừa shop gửi sai đơn hàng khiến vợ chồng anh chia rẽ xào xáo, đòi trả hàng và bóc phốt shop. Thấy thái độ hùng hổ của chồng, Mỹ Lan vội vàng ngăn cản và nói là cô hoàn toàn tin tưởng Ba Danh. Từ lần đó, Ba Danh càng nhiều chiêu trò để nói dối vợ, dành nhiều thời gian ở bên cạnh Lily.

Một nhân vật khác cũng bị ghét không kém trong phim Mặt trời trong đêm là Nghĩa (do Triệu An thủ vai) – kẻ đã lừa dối Trang 3 năm trời bằng vẻ ngoài đẹp trai, đạo mạo trong khi thực chất đã có vợ con ở quê.

Khi mọi chuyện vỡ lở, Nghĩa trốn biệt tăm để lại Trang suy sụp với danh sách dài những chủ nợ của anh ta. Thế nhưng như cảm thấy vết thương gây ra cho Trang chưa đủ sâu, trong những tập tiếp theo, Nghĩa mặt dày gọi điện cầu cứu Trang giúp anh ta một khoản tiền vì đang rất túng thiếu, phải sống lay lắt trong phòng trọ, gặm bánh mì cầm hơi.

Nhận xét về lối diễn xuất của diễn viên Triệu An (anh vừa đoạt giải Ngôi sao xanh 2024 – Hạng mục diễn viên Nam được yêu thích nhất), đạo diễn Võ Hồng Loan có lời khen cho anh: Tuy vai không quá nhiều nhưng Loan tin đây là một vai bạn đã thể hiện khá ấn tượng. Thật ra lúc chọn vai Nghĩa, Loan đang nghĩ tới phải chọn một diễn viên khác, nhìn mặt phải gian gian, đểu đểu, vì Nghĩa là một dạng nhân vật kiểu đi lừa phụ nữ cả tiền lẫn tình, mà còn phải hèn hèn một chút, trốn nợ khắp nơi. Nói thật là Loan không nghĩ tới Triệu An vào vai này vì bạn mới quay với Loan xong phim Bí mật người thừa kế - vai Vincent, 1 thiếu gia nhà giàu đẹp trai, hào hoa... Loan đã quen nhìn hình ảnh của bạn như vậy trong một thời gian dài, và hai bộ phim quay cũng gần nhau, Loan sợ bạn chưa quên được phong thái của Vincent. Nhưng khi vô tình nói chuyện với An để nhờ bạn lồng tiếng lại vài câu thoại cho Vincent thì Loan chợt nghĩ nếu chọn một bạn mặt gian gian thì có gì đâu để bàn, nếu vẫn là gương mặt điển trai tuấn tú này mà thể hiện được vai Nghĩa mới hay, lúc đó Loan nói với An, và bạn ấy nói, em thích vai này, chị để đó cho em. Loan không để ý gì nhiều vài phân đoạn trước đó bạn quay ở quán cafe, cảnh hẹn hò, vì lúc này chưa lộ bản chất, nhưng khi đến phân đoạn Triều An trốn nợ về nhà trọ ở, Loan nhìn từ monitor khi An và vợ cãi nhau và nghĩ cách lừa Trang - người yêu của Nghĩa thì Loan phải bật cười, vì An đúng là Nghĩa mà Loan muốn nhìn thấy, bạn ấy đã hóa thân vào nhân vật rất xuất sắc.

Vậy nhưng càng theo dõi bộ phim Mặt trời trong đêm, khán giả càng nhận ra ý nghĩa phía sau tên phim: vẫn còn đó những câu chuyện, những nhân vật thắp lên niềm tin vào tình yêu và những điều tốt đẹp.

Đó là Nguyên (do diễn viên Công Danh thủ vai) – người đàn ông bị cả người yêu lẫn bạn thân lừa tình, lừa tiền nhưng vẫn sống lạc quan, thường xuyên giúp đỡ người khác. Thân là chủ nợ của Trang nhưng chính Nguyên lại là người giúp cô tìm thấy niềm vui, tiếng cười từ những trò đùa, câu nói vô tri của anh. Hai kẻ đều từng bị phụ bạc, lừa dối trong tình yêu vô tình ở bên nhau cùng “chữa lành” những tổn thương trong quá khứ.

Đó là Long (do diễn viên Bảo Trung thủ vai) – chàng trai sớm trưởng thành, tự lập và không từ bất cứ công việc nào để kiếm tiền. Nhiều lần chạm trán với Nhi – cô gái được mệnh danh là “tổ kiến lửa” vừa nóng nảy, vừa chua ngoa trong nhà ông Hoàng, Long cố tình gây khó dễ để tránh xa cô gái này. Thế nhưng, như một sự sắp đặt của số phận, Long càng cố tránh thì càng bị hút về phía Nhi. Chính vì thế mà dù làm nhiều việc tốt cho Nhi thì Long cũng luôn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm. Tính cách “trong nóng ngoài lạnh”, “âm thầm bên em” của anh chàng này khiến khán giả gật gù tán thưởng.

Trong những tập tiếp theo của phim Mặt trời trong đêm, Nguyên yếu đuối mượn bờ vai Trang giải tỏa những nỗi buồn trong lòng khiến cô cảm thấy sự đáng yêu của Nguyên. Trong khi đó, Long bối rối khi bị Nhi cướp nụ hôn đầu trong cơn say, còn Nhi hoàn toàn vô tư vì nghĩ rằng người cô trao nụ hôn là Nguyên – anh trai của Long.

Màn kịch của những kẻ lừa dối, phụ tình như Ba Danh hay Nghĩa sẽ tiếp tục ra sao? Tình yêu chân thành của Long, Nguyên hay chàng nghệ sĩ Khải liệu có gặp trắc trở? Với thông điệp “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc”, bộ phim Mặt trời trong đêm có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ mang lối diễn xuất tự nhiên: Cao Hoàng, Kiều Ngân, Nhung Dona, Tống Yến Nhi, Mỹ Linh, Lê Nam, Hứa Minh Đạt, Mai Chi, Công Danh, Bảo Trung, Thành Khôn, Triệu An… Với 47 tập phim hứa hẹn sẽ mang đến cho quý khán giả những giây phút thư giãn và nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống gia đình. Phim đang được phát sóng vào 19h45 từ ngày 09/03/2025 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt của Truyền hình Cáp SCTV và App SCTV Online.

Theo Minh Anh Báo giáo dục

Hết sugar daddy , đến trai đểu lừa tình , mặt trời trong đêm , phim