Hồ Bích Trâm khàn giọng, khóc hết nước mắt khi tái hiện hình ảnh người cha quá cố
Tiểu phẩm "Bánh đoàn viên" của đội Cá Biệt được xây dựng trên câu chuyện có thật của Hồ Bích Trâm. Chính vì thế mà cô diễn viên này đã khàn giọng, khóc hết nước mắt khi tái hiện lại hình ảnh người cha quá cố của mình...
Tập 9 của chương trình có chủ đề “Chuyện chưa kể” vừa phát sóng tối 14 – 10 là tập cuối cùng để quyết định 2 đội vào chung kết xếp hạng thế nhưng việc thắng – thua dường như đã không còn quan trọng. 4 đội chơi đã mang đến cho khán giả 4 tiểu phẩm, hay nói đúng hơn là 4 câu chuyện về chính cuộc đời họ, về những nỗi đau mà họ đã trải qua, những ước vọng thầm kín mà lần đầu tiên họ dũng cảm đối mặt và trải lòng với khán giả.
Nội dung tiểu phẩm là câu chuyện buồn về người đàn ông góa vợ, phải một mình nuôi 2 con. Trong khi cô con gái (Hồ Bích Trâm) hiền lành ngoan ngoãn thì cậu con trai (Bảo Kun) lại quậy phá và ăn chơi, đến mức người ta phải vào nhà xiết vịt trừ nợ.
Tức giận vì con trai hư hỏng, người cha đã đánh con mình. Người con trai giận và buông lời trách mắng cha nghèo khó khiến anh bị bạn bè coi thường, sau đó bỏ nhà đi thành phố kiếm việc làm với lời thề khi nào có tiền mới quay về. Người con gái sau đó cũng xin cha lên thành phố vừa đi phụ bán cơm, vừa kiếm tiền để học làm diễn viên như ước mơ của cô.
Tuy nhiên, một thời gian sau đó, khi ước mơ của 2 anh em vẫn còn chưa thực hiện được thì người cha lâm bệnh nặng. Cả hai quay về chỉ kịp nhìn cha lần cuối.
Tiểu phẩm xúc động này giúp khán giả hiểu hơn về những nỗ lực vượt khó của Hồ Bích Trâm. Được biết, mẹ của Hồ Bích Trâm bỏ đi khi cô còn rất nhỏ, ba lại mất sớm, 15 tuổi cô đã vượt đường xa từ Quảng Ngãi vào TP.HCM làm thuê cho quán cơm rồi tự kiếm sống trang trải học bổ túc văn hóa, học Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM…Không chỉ riêng Hồ Bích Trâm, diễn xuất của Lê Bửu Đa và Bảo Kun trong tiểu phẩm được đánh giá khá tốt, đặc biệt là Lê Bửu Đa. Anh chàng hài hước được giám khảo Trác Thúy Miêu khen ngợi khi diễn xuất tốt cảnh người cha bị bệnh với những cử chỉ rất thật.
Tuy nhiên, điều bất ngờ mà ít ai biết đó chính là Lê Bửu Đa hoàn toàn thiếu vắng tình thương của cả bố và mẹ. Anh chia sẻ, từ nhỏ anh đã không biết mẹ của mình là ai và cũng không sống với bố mà sống với bác. Anh đau đớn cho biết sở dĩ anh có thể diễn được cảnh người cha dù rất đau nhưng cố nén cơn đau để không bật ra thành tiếng trước mặt con mình là vì anh vừa phải chứng kiến người cô của mình mất.
Tiểu phẩm đã khiến cho đạo diễn dàn dựng Khả Như giàn giụa nước mắt.
Tiểu phẩm cũng lấy nhiều nước mắt của khán giả đó là “Chuyện tôi” của đội Tắc Kè, được sân khấu hóa lại từ chính câu chuyện của 3 thành viên My Trần, Tâm Nguyễn và Lê Nghĩa.
Đặc biệt, ở hàng ghế khán giả còn có sự góp mặt của người đẹp Ngọc Trinh. Cô chăm chú theo dõi tiết mục từ đầu đến cuối và nhiều lần đưa tay lên chùi nước mắt. Là bạn thân của Tâm Nguyễn – diễn viên vào vai người cha điên loạn – Ngọc Trinh đã đến xem chương trình để ủng hộ anh.
Là đội trẻ nhất trong các đội chơi, À Há mang đến câu chuyện trẻ trung, một vấn đề không mới nhưng chưa bao giờ cũ đó là bạo lực học đường.
Câu chuyện cũng chính là những gì mà các thành viên của đội đã từng trải nghiệm, chứng kiến. Trong tiểu phẩm, Phạm Chí Thành – Quán quân của Ngôi sao phương Nam 2015 đã thể hiện theo phong cách vui nhộn nhiều bài hát của giám khảo khách mời Lam Trường như Katy Katy, hay Chúng ta không thuộc về nhau của Sơn Tùng MTP...
Kết thúc đêm thi thứ 9, hai đội có tổng số điểm cao nhất được bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng là đội Tam Hạp và Cá Biệt. Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h thứ Sáu ngày 21/10 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện.
Song Minh
ảnh: Khang Media
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
